Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hiệu Văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hiệu Văn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

Bài xướng:

Hàn Nhuệ Cương

 

Bao năm gói ghém Hội Thơ Đường

Phố biển Vũng Tàu có Nhuệ Cương.

Gốc gác quê Bầm – miền Phú Thọ

Tổ tiên làng Chế – đất Hùng Vương.

Nâng tầm xướng họa cùng trăm nẻo

Thỏa chí giao hòa tới bảy phương.

Giản dị chân thành ngời bút sắc

Thiền tu tịnh quán chữ “vô thường”.

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: TẾT THIẾU NHI THỜI COVID

  

Bài xướng:

Tết Thiếu nhi thời Covid

 

Tháng Tám ngày Rằm – Tết Thiếu nhi

Hằng Nga nhắn Cuội những câu gì...!?

On-lai(*) kế hoạch nằm nhà... nghỉ...

Úp-loát(**) chương trình lướt mạng chi...

Giãn cách nghe chừng lâu quá nhỉ...

Cùng nhau xét lại sớm nhanh thì...

Rằng bao bạn nhỏ đương còn bí...

Cha mẹ cô thầy... phải... cách ly...!?

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: Ủ ẤM

 

Bài xướng:

Ủ ấm

 

Mỗi bữa cơm xong bạn với mày

Tưởng là vô dụng thế mà hay.

Mùa đông giữ nhiệt hương lan tỏa

Sáng sớm, chiều, trưa nóng cả ngày.

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: ĐỪNG VAY...

  

Bài xướng:

Đừng vay...

 

Lâu rồi chửa gặp vẫn thường hay...

Giãn cách hoài nên phải thế này...

Mấy vận thơ Đường sao chả thấy...

Dăm bài vọng cổ lẽ nào quay....

chưng dịch giã cùm chân lạy...

Cũng bởi tà ôn vặn lưỡi cày....

Bạn hữu qua còn chơi thoảng đấy...

Vui Thiền xả nghiệp chứ đừng vay...

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: THAO THIẾT LẮM

 

Bài xướng:

Thao thiết lắm

 

Lâu rồi chẳng được ghé thăm nhau

Biết tỏ cùng ai hỡi Vũng Tàu...?

Đất đỏ trung cường lưu vạn đại

Quê lành hiếu nghĩa để ngàn sau.

Làm ăn mỗi lúc tiền dư dả

Chống nhiễm từng hôm dịch yếu xàu.

Nhớ đã vo tròn thao thiết lắm

Mong ngày tái ngộ sớm hoàn mau!

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

Xướng họa: KHÔNG NAO NÚNG

  

Bài xướng:

Không nao núng

 

Trông kìa... bộ đội đến là

Tay xách nách mang việc chẳng nề.

Xưa đánh giặc... anh hùng một thuở

Cảnh thương dân... vất vả trăm bề.

Xông pha dập dịch vờn nguy hiểm

Gánh vác quên thân trọn chữ thề...

Nào quản khó khăn nào mắc cỡ

Chú về dân mến, ở dân mê...

Chùm xướng họa: CHẲNG XA ĐÂU...!

   

Bài xướng:

Chẳng xa đâu...!

 

Nhân nào Quả nấy... gửi ngàn sau

Dưỡng Đức cần chi phải trọc đầu.

Chữ Lợi vần Danh còn chẳng thấu

Câu Tình nghĩa Hận đắm càng sâu!

Thầm suy vạn thế Duyên mầu nhiệm

Tạm gác niềm riêng Phận nhuốm sầu.

Hoan hỷ tập Thiền vơi khẩu Nghiệp

Niết Bàn ngay tại... chẳng xa đâu...!

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: LỄ VU LAN

  

Bài xướng:

Lễ Vu Lan

 

Giữa mùa Cô-Vít... lễ Vu Lan

Dịch giã còn đau cửa Niết Bàn...

Nhớ buổi Bầm ra đầu ngõ đợi

Mơ chiều bạn dõi sớm ngày an.

Vần thơ lỗi hẹn người thương ấy

Chữ Hiếu đành vơ nhúm lửa tàn.

Nghĩa Mẹ ân Cha hằng vái nhủ...

Cả đời trân trọng... chứ nào than...

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: TIẾP CUỘC CHƠI

 

Bài xướng:

Tiếp cuộc chơi

Mến tặng Hàn Nhuệ Cương.

 

Nẫng cánh tay xòe chặn bóng rơi

Còn muôn tốt đẹp ở trên đời...

Men nồng vụng xử đường chân biến

Giấc điệp khôn bày ngõ thiện khơi.

Sợi tóc pha màu luôn giữ vẻ

Vầng trăng chuyển hướng vẫn soi ngời.

Khâu lành mảnh vỡ tim hồng lại

Khỏe dưỡng vui bồi tiếp cuộc chơi...!

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2021

Hồi giãn cách

Cùng vui đy lùi Covid-19

 

Trọn tháng thi hành việc cách ly

Chồng nơi vợ ngả sướng vui gì (?)

Em ơi! Mở cửa... anh xin tí...

Đi...!

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

Vẫn ngời xuân

 

Từ hôm khép cửa tháng giêng rồi

Ngọn gió đa tình cũng lẻ đôi

Muốn tỏ bày nhau... hai lối rẽ...

Thôi!

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: KHÔNG THỂ XOA DỊU

Nhìn lại 60 năm thảm họa da cam/dioxin Việt Nam 10/8/1961 – 10/8/2021.

  

Bài xướng:

Không thể xoa dịu

 

Nhớ thảm họa này nghĩa trước sau

Sáu mươi năm ấy chửa phai màu.

Tình lang dạ thú mồm vương máu

Diệt cỏ khoanh rừng chước vọng câu...

Chất độc da cam đừng mãi giấu

Chiến tranh đế quốc vội quên nhàu.

Quê mình lịch sử còn đau đáu...

Di chứng ba đời nhắc thấm lâu...

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2021

Xướng họa: TẠI CÁI ĐẦU

Vui cuối tuần...

  

Bài xướng:

Tại cái đầu

 

Mái đầu hơi bạc... bác mình ơi...!

Nhắn nhủ vài câu... tiếp đỡ lời...

Giàu tiếc của nhà tuy chẳng lợi

Khó màng danh trẻ có đâu vơi.

Đội bông làng ngỡ người đâu tới

Nhìn tóc vợ thương bạn chả mời.

Thúc thủ xuề xòa thao thức bởi...

Tuổi già răng rụng hỏi còn chơi...!?

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Mừng Bà Rịa

 

Thả nắng vầng dương dọn khói mờ

Phơi bày cảnh vật đẹp như mơ.

Đường qua Phước Hiệp tình em đón

Ngõ tới Hòa Long nghĩa bạn chờ.

Của lắm gom về từng vận hội

Công nhiều gặt hái mỗi thời cơ.

Làm ăn phát đạt mừng Bà Rịa

Mạnh nước giàu dân vững cõi bờ!

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

Mạch đời



Hãy nói vì nhau dẫu nửa lời
Cho hồn xích lại khỏi chơi vơi.
Đừng lơ đãng mặt chào thu tới
Chớ lạnh lùng tim tiễn hạ rời.
Một phút dùng dằng muôn dịu vợi
Đôi lần nấn ná vạn trùng khơi.

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Xướng họa: ĐÊM TRẮNG

(Tung hoành trục khoán)
“Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi…”
(Hàn Mặc Tử)



Bài xướng:
Đêm trắng

Trăng khóc ai người bỏ cuộc chơi
Nằm im lặng lẽ ngắm sao trời.
Sóng đôi bãi cát trăm năm hẹn
Soải chiếc hàng dương trọn kiếp mời.
Trên khép tài hoa ngồi bến đạo
Cành vin phận hẩm đứng bên đời.

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

Bên khóm trúc



Quê mùa ruộng nghỉ nắng mênh mông
Gió thoảng mùi thơm rạ đốt đồng.
Ngắm cảnh đường thôn thong thả bước
Thăm người ngõ xóm vội vàng trông.
Vì thương luống những tình duyên thắm
Bởi nhớ càng thêm sắc hạ nồng.

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Niềm vui kép



Lúa bội thu mừng rộn chốn quê
Chiều ra lũ lượt thóc khô về.
Trăm ngày của ruộng lòng nơm nớp
Một bữa cơm nhà bụng hả hê.
Nặng nghĩa vun dày câu phụ tử
Sâu tình đắp chặt chữ phu thê.

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

Tình vọng



Mới một lần thôi ghé Vũng Tàu
Mà dày nghĩa cả nặng ân sâu...
Trăng đêm Vọng Nguyệt thương tràn biển
Gió buổi Nghinh Phong nhớ ngập đầu.
Bạn đãi chân thành tô thắm sắc
Ta đem thiện chí đắp tươi màu.

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

Sẽ quang hanh



Từ khi Chỉ thịđược ban hành
Tổ quốc vươn mình vượt khúc quanh.
Rõ chủ trương, nhà xua bóng tối
Thông đường lối, nước giữ màu xanh.
Đồng tâm chống dịch to thành nhỏ
Thuận ý trừ nguy dữ hóa lành.