Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: KHÔNG THỂ XOA DỊU

Nhìn lại 60 năm thảm họa da cam/dioxin Việt Nam 10/8/1961 – 10/8/2021.

  

Bài xướng:

Không thể xoa dịu

 

Nhớ thảm họa này nghĩa trước sau

Sáu mươi năm ấy chửa phai màu.

Tình lang dạ thú mồm vương máu

Diệt cỏ khoanh rừng chước vọng câu...

Chất độc da cam đừng mãi giấu

Chiến tranh đế quốc vội quên nhàu.

Quê mình lịch sử còn đau đáu...

Di chứng ba đời nhắc thấm lâu...

Vũng Tàu, 09-8-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 5:

Di chứng còn đây

 

Họa này gieo rắc trước rồi sau

Đã sáu mươi năm vẫn hiện màu.

Ngày ấy khoanh vùng vung khắp nẻo

Bây giờ nói chuyện nhắc từng câu.

Chiến tranh xâm lược lòng đau đáu

Chất độc da cam dạ nát nhàu

Di chứng biện minh không phải giấu

Nối liền quan hệ… tiếng còn lâu...!

Hà Nội, 11-8-2021.

ĐINH VĂN QUÝ

 

 

Bài họa 4:

Hóa giải dài lâu

 

Vẫn hằn mối họa đến đời sau

Chất độc da cam chẳng nhạt màu.

Tài phiệt ra tòa thời trách mẫu

Kẻ thù tạ lỗi chẳng trao câu...

Bao người đã mắc đày tim nẫu

Nửa nước còn vương để dạ nhàu.

Hiểm họa suy tàn sang cả cháu

Nợ này hóa giải chắc dài lâu.

Hà Nam, 10-8-2021.

NGUYỄN THANH NINH

 

 

Bài họa 3:

Phải còn trách nhiệm

 

Chiến tranh kết thúc họa theo sau

Ảnh hưởng da cam úa lụi màu.

Dạ hiểm nào quên gieo độc chất

Tâm hiền chắc đã bẻ cần câu.

Thương thay bộ đội còn phơi nhiễm

Cảm quá môi sinh vẫn nát nhàu.

Kẻ cướp ngang tàng không đổ vỏ

Phớt lờ trách nhiệm ách dài lâu...

Tánh Linh, 10-8-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 2:

Không thể bỏ qua

 

Đau này sẽ mãi mãi về sau

Di chứng da cam vẫn nhức màu.

Chỉ rõ tham tàn nanh hổ báo

Vạch trần độc ác miệng bồ câu.

Hãy còn ngang ngược che lòng nát

Lại định gian ngoan giấu mặt nhàu.

Liệu có ngồi yên mà xóa được

Bỏ qua? Không thể! Chắc dài lâu...!

Hải Phòng, 10-8-2021.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

 

 

Bài họa 1:

Mau cùng hóa giải

 

Vết hằn năm tháng vẫn theo sau

Không dễ thời gian gột đổi màu!

Đã bẩy âm mưu hàm cá sấu

Chi từ thủ đoạn lưỡi cần câu.

Môi trường hủy diệt trơ rừng náu

Chất độc bày gieo ló đất nhàu.

Trải sáu thập niên di chứng... thấu!

Mau cùng hóa giải kẻo còn lâu...!

Phú Yên, 10-8-2021.

HIỆU VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét