Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NGẪM...

 

Bài xướng:

Ngẫm...

 

Cuộc sống là bao những muộn phiền

Khối người bỡn cợt đặng mơ tiên.

Còn chăng mực thước giàu nhân nghĩa

Đâu mấy lễ ân nhẹ bạc tiền.

Bất tín đa ngôn thời cứ phải

Vô tình hữu ý sóng nào yên.

Khoét sâu khoảng cách chừng như mặc...

Đong đếm Lợi Danh quấy kẻ hiền.

HUỲNH HOA

 

 

Bài họa 7:

Ngẫm...

 

Sao chẳng thành tâm nếp sống hiền

Thay lòng đổi dạ chẳng bình yên.

Vốn đời chẳng dễ so lời lãi

Chẳng ý nào hơn mặc chữ tiền.

Nẻo lối chừng quên mà chẳng tỏ

Ân tình chẳng giữ hết còn tiên.

Xa rồi nét đẹp buồn thay chẳng...

Chẳng trách ngày qua lắm cái phiền.

 

Đắk Lắk, 15-8-2021.

HUỲNH HOA

 

 

Bài họa 6:

Ngẫm...

 

Cũng lắm phiền thay cũng lắm phiền

Khéo thành tiên lỡm khéo thành tiên.

Coi thường bạn kết coi thường bạn

Ỷ lại tiền trao ỷ lại tiền.

Đầy cảnh nhạt thưa đầy cảnh nhạt

Khó lòng yên ổn khó lòng yên.

Vờ quên hẳn lấy vờ quên hẳn

Cứ phải hiền thôi cứ phải hiền.

Đắk Lắk, 15-8-2021.

HUỲNH HOA

 

 

Bài họa 5:

Ngẫm ngợi

 

Trần gian lắm chuyện đẻ lo phiền

Đã trót voi rồi muốn được tiên

Bán rẻ lương tâm chà đạo đức

Lần cong pháp luật cắn kim tiền

Tin điều dựng mống sâu bền vững

Sẽ lúc xây thành rộng mãi yên

Chớ nghĩ muôn người như một cả

Vì luôn chốn dữ có nơi hiền!

Phú Yên, 15-8-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 4:

Ngẫm...

 

Bởi chốn trần gian lắm bụi phiền

Bởi ngàn dối trá ngỡ rằng tiên.

Bởi từng nghiêng ngả cơn phù phiếm

Bởi mấy ganh đua lợi nhãn tiền.

Bởi lẽ đa mưu đầy phải quấy

Bởi lòng vô thức khó an yên.

Bởi nhiều tham vọng chưa hề đủ

Bởi cái sân si mới dữ hiền.

Đắk Lắk, 14-8-2021.

HUỲNH HOA

 

 

Bài họa 3:

Ngẫm...

(Ngũ độ thanh; Bát vận đồng âm)

 

Trần gian đã nặng gánh ưu phiền

Nhí nhảnh đâu chờ ngõ động tiên.

Ngại cảnh xây lầu vun bóng diễn(*)

Buồn cung đón phận mở non tiền.

Hoa ngời giữ của không cần tiện

Nghĩa nhạt se tình chẳng nói yên.

Bảo hạng ruồi trâu dường lũ kiến

Rèm pha liệu xứng phẩm tôi hiền.

(*) Diễn: thuộc loài tre mọc tự nhiên nhiều ở rừng Tây Bắc nước ta.

Hải Dương, 14-8-2021.

NGUYỄN XUÂN VÀNG

 

 

Bài họa 2:

Tâm hiền

 

Trong khi chủng khuẩn rắc ưu phiền

Chỉ ước tìm ra loại thuốc tiên...

Chữa khỏi người đau khi nhập viện

Xua tan nỗi cực lúc cần tiền.

Muôn phương dốc sức mong chờ ổn

Vạn nẻo oằn mình ước muốn yên.

Nghĩa cử dìu nhau qua lận đận

Yêu thương đã hiện rõ tâm hiền.

Đà Nẵng, 14-8-2021.

TRẦN THỊ LỢI

 

 

Bài họa 1:

Ngẫm...

 

Ngẫm chi cho khổ... rước ưu phiền

Ngẫm khoảnh bông đùa vượt cõi tiên.

Ngẫm buổi nhìn trăng lòng hướng thiện

Ngẫm hôm dưỡng bệnh cảnh quyên tiền.

Ngẫm thì khắc dạ... Tâm bất biến

Ngẫm lại khơi tình... Trí chẳng yên.

Ngẫm ngợi xem chừng tu chậm tiến

Ngẫm Danh cầu Lợi... dối chân hiền.

Vũng Tàu, 14-8-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét