Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: CHỜ...

 

Bài xướng:

Chẳng đợi chờ

 

Vẫn biết thời gian chẳng đợi chờ

Đêm về niệm Phật sáng làm thơ.

Đem nguồn pháp lạc cùng san sẻ

Vững lái thuyền tâm sớm cập bờ!

Diên Khánh, 12-8-2021.

THÍCH THIỆN THÔNG

 

 

Bài họa 18:

Cập bến bờ

 

Rất ít thời gian để đợi ch

Thư nhàn tranh thủ cứ làm thơ.

Đến khi vâng mệnh về Tây Trúc

Bầu rượu túi văn cập bến bờ...

Thanh Ba, 13-8-2021.

PHẠM ĐÌNH LẠN

 

 

Bài họa 17:

May ra còn kịp

 

Ta Bà chân chậm chẳng ai chờ

Ngồi đó suốt ngày nghĩ thẩn thơ.

Liu cảnh mà lên thuyền Phật pháp

Cơ may vẫn kịp chuyến sang bờ...

Chủ Chè Phố, 12-8-2021.

ÁNH CHI

 

 

Bài họa 16:

Thời gian

 

Thời gian phía trước vẫn đang chờ

Niệm Phật xong rồi họa tứ thơ...

Giữ đức thường đi làm việc thiện

Thuyền con nhất định sẽ vào bờ...

Hà Tĩnh, 12-8-2021.

HOÀNG TUYẾT

 

 

Bài họa 15:

Tình thơ

 

Ý đẹp lời hay nối vận “Chờ...”

Chân thành cảm niệm nghĩa tình thơ.

Mong sao thắm mãi duyên hàn mặc

Kết nối yêu thương chẳng bến bờ...!

Diên Khánh, 12-8-2021.

THÍCH THIỆN THÔNG

 

 

Bài họa 14:

Nương Phật Tổ

 

Thời gian chuyển động ý trông chờ

Đến c ngồi thiền... tạm gác thơ...

Tịch tĩnh thân tâm nương Phật Tổ

Quay lưng dục vọng thoát mê bờ...

Tánh Linh, 12-8-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 13:

Tĩnh tại

 

Rời xa cõi tạm chẳng mong chờ

Vui khỏe tập thiền sáng tác thơ.

Theo Tổ... bệnh đau tà trược bớt

An nhiên tĩnh tại đến vô bờ...

Sài Gòn, 12-8-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 12:

Hướng bờ vui

 

Chờ ai? Dẫu biết chẳng ai chờ

Thơ vẫn thường làm cứ vẫn thơ.

Sẻ sớt lòng nhân cùng sớt sẻ

Bờ vui hướng đến để vui bờ...!

Hải Phòng, 12-8-2021.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

 

 

Bài họa 11:

Đành...

 

Trách ai lỗi hẹn để em chờ

Trằn trọc canh dài tủi vần thơ.

Buông bỏ sao lòng còn trĩu nặng

Đành thôi... phó mặc bến xa bờ....

Yên Bái, 12-8-2021.

NGUYỄN SỸ ĐÀO

 

 

Bài họa 10:

Bờ Giác

 

Thế sự nhân sinh mãi vọng chờ

Khi nào kết hợp được vần thơ.

Thuyền vô lượng pháp vào tâm tịnh

Chú Đại Bi kia cập bến bờ...

Vũng Tàu, 12-8-2021.

LÊ LAN

 

 

Bài họa 9:

Chân Thiện Mỹ

 

Hờn sân trút bỏ, lạc trông chờ

Mỗi tối tham thiền… luyện khổ thơ

Đốn ngộ vô thường xua bản ngã

Đời Chân Thiện Mỹ cố niu bờ…!

Đà Nẵng, 12-8-2021.

Ái Khanh NGUYỄN HƯƠNG

 

 

Bài họa 8:

Bờ...

 

Bồng Lai Doanh Đảo vẫn đang chờ

Tiền kiếp Nẫu – Mình vốn bạn thơ.

Cõi thế khi nào chân mỏi bước

Thuyền Ta rẽ sóng vượt sang bờ...

Phú Yên, 12-8-2021.

THẬP ĐỨC

 

 

Bài họa 7:

An lạc cát tường

 

Cạn chén tri giao đẹp bến chờ

Tình đời nghĩa đạo ngát hương thơ.

Đường mai dặm liễu dù xa cách

Vẫn thiết tha như sóng vỗ bờ...!

Diên Khánh, 12-8-2021.

SẮC TỨ MINH THIỆN

 

 

Bài họa 6:

Tu mau

 

Tu mau kẻo trễ chớ trông chờ

Trí huệ khai thông, sống thái thơ.

Phật dạy hãy nương thuyền bát nhã”

Thân tâm an lạc chóng vào bờ.

Xuyên Mộc, 12-8-2021.

Tâm Dự LÊ VIẾT VĨNH

 

 

Bài họa 5:

Vẫn chờ

 

Cực lạc Tây phương vẫn đợi chờ

Tối năng niệm Phật sáng mần thơ.

Xả buông, trí sáng, tâm hành thiện

Chắc chắn nay mai sẽ đến bờ...

Phú Lạc Phố, 12-8-2021.

NGUYỄN CHÍ ANH

 

 

Bài họa 4:

Mong chờ

 

Ngày qua tháng lại mãi mong chờ

Cố giữ tâm bình trốn nẻo thơ.

Thấy cảnh bi thương mà dạ xót

Cầu xin bin lặng để yên bờ...

TP Bà Rịa, 12-8-2021.

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

 

 

Bài họa 3:

Vô bờ

 

Ngày qua tháng lại vẫn mong chờ

Pháp kệ thầy cho xướng họa thơ

Phật thuyết truyền trao trần thế ngộ

Muôn nhà phước lạc hưởng vô bờ!

Hội An, 12-8-2021.

THÁI ẤT

 

 

Bài họa 2:

Tâm thành

 

Dòng đời mãi chảy bến đang chờ

Lục kiếm nơi lòng chút thiện thơ.

Gửi những tâm thành sang đất Phật

Cầu mong nhân loại cập chân bờ!

Phú Yên, 12-8-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 1:

Tâm hướng thiện

 

Cõi vô thường... liệu có ai chờ...!?

Tĩnh trí ngồi thiền xướng họa thơ.

Phật Tổ lòng lành ban lạc pháp

Bền tâm hướng thiện bến noi bờ!

Vũng Tàu, 12-8-2021.

NHẬT MINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét