Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2021

Sắc thu

(Liên khúc)

 

Ta trở về đây tắm mộng vàng

Sợ ngày lỡ hẹn đón mùa sang.

Trời giăng biển biếc mây lơ lửng

Trăng dõi vườn khuya cỏ mn màng.

Mỗi bước thu đưa hương sắc tỏa

Từng con đường thả tiếng chiều vang.

Bâng khuâng nâng bút đề thơ họa

Mà nhớ người thương nét dịu dàng.

 

Mà nhớ người thương nét dịu dàng

Tiếng đàn ai gẩy ngỡ tình tang.

Đường cha xao xuyến lòng tơ tưởng

Quê mẹ bâng khuâng bước rộn ràng.

Đâu hạ tiễn đưa ngày trắc trở

Nào thu đón đợi sớm thênh thang.

Heo may như đã dầm sương lạnh

Những muốn cùng ai tỏ điệu đàng.

 

Những muốn cùng ai tỏ điệu đàng

Qua rồi sắc hạ nắng chang chang.

Em đi phố thị bao mê mải

Ta tới miền quê những ngỡ ngàng.

Lặn lội tìm nhau đành nén chịu

Thong dong sánh kẻ lỡ sao đang.

Dặm tình theo gót chiều dang dở

Thăm thẳm trời khuya lệ mấy hàng.

 

Thăm thẳm trời khuya lệ mấy hàng

Ngang đồi núi đứng biển mênh mang.

Cúc vàng thắm nhụy ong ngơ ngẩn

Sen ngó nhàu tơ bướm lỡ làng.

Đã mấy thu buồn niềm khát vọng

Hỏi bao đông lạnh nỗi tình lang.

Người đi biền biệt phương trời ấy

Rồi để hoa rơi lá bẽ bàng...

 

Vũng Tàu, 13-8-2021.

DUY TIẾN

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét