Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: MỐI DUYÊN TƠ

(Thủ chiết tự “HẢI CHINH”; Bát vỹ đồng âm)

Mến tặng nhà thơ Lê Gái (Thanh Hóa).

 

Bài xướng:

Mối duyên tơ

 

Hiền hòa phóng đãng quặn yêu thơ

i chiến tình nghiêng những bến bờ.

Im lặng... người trao thầm nỗi nhớ

Chở che... bạn níu vượng câu chờ.

Hoa Thanh Quế... dập dìu... ai nỡ

In dấu... điệu đàng... Thọ Hạc Mơ.

Nhắn nhủ người quê rằng: Phố thợ...

Hàm Rồng mãi quyện mối duyên tơ.

Vũng Tàu, 08-8-2021.

NHẬT MINH

 

 

Bài họa 10:

Mối duyên tơ

 

Hồng hào duyên dáng thật nên thơ

Ánh mắt xa đưa choáng ngợp bờ.

In dấu ngày nao mình mãi nhớ

Ch bao kỷ niệm nỗi mong chờ.

Hẳn anh thích... gi nai... sao nỡ

Í định... thôi đành... chc chị mơ.

Nhiều buổi tán em lời vẫn n

Hứa hôn hẹn ước liệu nên tơ...!?

10-8-2021.

NGUYÊN ĐÀN

 

 

Bài họa 9:

Ngày mới

(Khoán thủ chiết tự NHẬT MINH”; Bát vđồng âm)

Mến tăng thi sỹ Nhật Minh.

 

Ngắm cảnh quê mình để họa thơ

Hằng trông gió nhẹ thoảng vô bờ

Âm thầm bủa lưới tìm câu mở

Thoáng đãng căng bườm ủ vận mơ

Méc bãi Thùy Vân còn khách nợ

In chân Núi Nhỏ có em chờ

Ngày lên mãi nguyện trời cho khớ

Hễ gặp thuyền tình sẽ kết tơ.

Vũng Tàu, 09-8-2021.

LÊ LAN

 

 

Bài họa 8:

Hạnh phúc

 

Hỏi khắp trong ngoài các hội thơ

Ai xinh sắc sảo đẹp vô bờ...

eo giận dỗi càng thêm nhớ

Chấp chới hờn ghen vẫn phải chờ.

Hơn kẻ thầm yêu dai dẳng nỡ

Ích người trộm nhớ vội vàng mơ.

Nền duyên tốt nết lưng ong thợ

Hạnh phúc huy hoàng mượt mối tơ.

Đà Nẵng, 09-8-2021.

TRẦN THỊ LỢI

 

 

Bài họa 7:

Tơ lòng

 

Hiểu thế thông tình lắm ý thơ

An nhiên viết lách cập trăm bờ.

Im lòng kẻ ác nhìn ghi nhớ

Chấp bút thi nhân diệt chẳng chờ.

Hỏi thử hồng nhan chừ vậy đó

In dường sĩ tử cứ trong mơ...

Năm dài tháng rộng tâm nào l

Hít thở hương đời nh mối .

Sài Gòn, 09-8-2021.

LÊ VĂN HẢO

 

 

Bài họa 6:

Mối duyên tơ

 

Hữu tình lướt mạng gặp nàng thơ

Ai hiểu giúp ta choán ngợp bờ...

In dấu cuộc đời bao nỗi nhớ

Cạn duyên con đỏ bấy người chờ.

Hiền hòa... gượm hỏi nàng sao nỡ

Í ắc... thôi đành... chị khoái mơ.

Nha nhẩn nhắc lòng em cùng tớ

Hẹn hò mộng ước sớm nên tơ.

Hoài Đức, 09-8-2021.

NGUYỄN VIẾT QUÝ

 

 

Bài họa 5:

Hy vọng

 

Hương đời cóp nhặt ghép vần thơ

Ai đã qua sông bước đến bờ.

In dọc mây chiều trôi quãng nhớ

Chèo ngang bến sớm lạc nơi chờ.

Hào hoa khắc dạ cầu duyên mở

Im ỉm ghi lòng nguyện giấc mơ.

Náo nức mong trăng quỳnh mới nở

Huy hoàng đợi lúc nối guồng tơ...

08-8-2021.

LÊ XUÂN ĐỒNG

 

 

Bài họa 4:

Mối duyên tơ

 

Hồng nhan ủ phận khát làm thơ

o sự tình nương những bến bờ.

n bảng lan hồng mang nỗi nhớ

Chờ câu ngữ đượm nổi mây chờ.

Hoa đời thắm mịn duyên cài nỡ

In mái thơm ngào cảnh hẹn mơ.

Nhẫn nhịn ân ngời tâm sáng mở

Hương nhài mãi bủa kết vàng tơ.

Hải Dương, 08-8-2021.

NGUYỄN XUÂN VÀNG

 

 

Bài họa 3:

Nhả tơ

 

Hứng khởi phong tình với tứ thơ

Ai đem thuyền nhỏ đến neo bờ.

In hình đáy nước vành trăng đợi

Chao cánh tầng mây bóng nhạn chờ.

Hụt hẫng thề nguyền e đã bạc

I lời hẹn ước ngỡ đang mơ.

Nhân duyên còn mãi cùng cây bút

Háo hức thân tằm vẫn nhả tơ.

Phú Thọ, 08-8-2021.

HOÀNG ĐẠT

 

 

Bài họa 2:

Duyên thơ

 

Hạnh ngộ thi đàn xướng họa thơ

nh chưa kịp gửi đã sang bờ...(!?)

In hình nữ sĩ cho nhung nhớ

Chụp cảnh thi nhân để đợi chờ.

Hồng thắm mai vàng kia chớm nở

Im hơi lặng tiếng lại còn mơ?

Người ơi dẫu có nhiều duyên nợ!

Hãy để mùa sau dệt óng tơ...!

Chương Mỹ, 08-8-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 1:

Mối tơ

 

Hỡi bạn ta cùng cưỡi sóng thơ

An nhiên vững lái vượt sang bờ

I tê mấy chữ còn gieo nhớ

Chủng chẳng vài câu vẫn rắc chờ.

Hoảng hốt nhưng đành không để lỡ

Im lìm phải cố níu mà mơ.

Nhân tình thế thái dù hay dở

Hãy rút tâm mình gỡ mối tơ.

Thanh Hóa, 08-8-2021.

LÊ GÁI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét