Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Gái. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Gái. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NẮNG HOÀNG HÔN

(Thủ chiết tự “NHẬT MINH”)

Mến tặng Nhật Minh (Vũng Tàu).

 

Bài xướng:

Nắng hoàng hôn

 

Ngày qua tháng lại viết thơ chơi

Hoa nụ gì đâu để bướm vời...

n nghĩa trời ban không để mất

Tình duyên đất hứa chẳng làm vơi.

Mơ màng xuân ấy sao còn giữ

Im ỉm thu này cớ thả rơi...

Người ở phương nào đâu dễ gặp

Hoàng hôn suối chữ đẹp trong ngời.

Chùm xướng họa: MỐI DUYÊN TƠ

(Thủ chiết tự “HẢI CHINH”; Bát vỹ đồng âm)

Mến tặng nhà thơ Lê Gái (Thanh Hóa).

 

Bài xướng:

Mối duyên tơ

 

Hiền hòa phóng đãng quặn yêu thơ

i chiến tình nghiêng những bến bờ.

Im lặng... người trao thầm nỗi nhớ

Chở che... bạn níu vượng câu chờ.

Hoa Thanh Quế... dập dìu... ai nỡ

In dấu... điệu đàng... Thọ Hạc Mơ.

Nhắn nhủ người quê rằng: Phố thợ...

Hàm Rồng mãi quyện mối duyên tơ.

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: NGÀY THƠ MÙA CÔ-VÍT

 

Bài xướng:

Ngày Thơ mùa Cô-Vít

 

Xa gần rạo rực đón Ngày Thơ

Dịch tái bùng lên quá bất ngờ.

Lục Bát bồi hồi nuôi chữ đợi

Đường Thi thấp thỏm góp câu chờ.

Lòng dân tự giác không coi nhẹ

Ý Đảng tâm đồng chẳng thể ngơ.

Bác sĩ, Công an,... vào trận mới

Việt Nam phấp phới ánh sao cờ.

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2021

Xướng họa: DẶN LÒNG

  

Bài xướng:

Dặn lòng

 

Mai vàng cúc trắng rộ ngoài hiên

Giãn cách Cô-Vi... vắng bạn hiền.

Tân Sửu xuân về quây phố biển

Thơ Đường tiết họa ngóng hoa viên.

Đang còn dịch hại trong trần thế

Vẫn có người mong chốn cửa thiền(*)

Dệt mộng tu tâm thường tịch tĩnh

Dặn lòng thanh thản giấc cô miên.

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: TRỐNG LÀNG

 

Bài xướng:

Trống làng

 

Xem ra cái trống cũng ưa hài

Cứ ngửa trơ ra lại tưởng oai.

Lúc khóc người ta khen nhịp giỏi

Khi ca lắm kẻ nói chầu tài.

Tùng tung cũng chỉ do da mặt

Cắc cụp nương nhờ ở xoắn đai.

Chẳng lạ xưa nay từng vẫn thế

Mai này nát bét có bằng ai.

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

Khắc nghiệt



Lâu rồi nắng mãi chỉ thèm mưa
Cạn nước sông khô máy bỏ thừa.
Lạch dưới bơ phờ thương đám cỏ
Vườn trên ủ rũ xót thân dừa.
Anh ngồi ngáp vặt sờ cây điếu
Chị đứng thở dài ngắm cọng dưa.

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Tranh giành...

Thơ vui đề ảnh.




Ghế ơi...!

Không phải ngai vua chẳng dát vàng
Không nòi quý tộc chẳng cao sang.
Quan trường chiếm đoạt đầy tham vọng
Hoạn lộ tranh nhau quá sỗ sàng.
Lót bạc, tiền mua ra sức vét
Che dù, thế tựa phá tan hoang.

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Người lính năm xưa



Nhìn em má phấn điểm son hồng
Hỏi có ai tường buổi ấy không.
Áo lính sờn vai từng vượt núi
Khăn dù rách tả vẫn bơi sông.
Bom rơi trước mặt không lùi bước
Pháo nổ sau người vẫn tiến công.

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Xướng họa: CẦU NGUYỆN



Bài xướng:
Cầu đầu năm

Tết đến người xin chữ Thánh hiền
Nhân – Tài – Nghĩa – Đức hướng về Tiên.
Quan tham chỉ muốn ôm nhiều lộc
Cán đểu cầu mong đoạt lắm tiền.
Bạc giả dâng chùa mơ được chức
Vàng điêu lễ miếu thích thêm quyền.

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

Chùm xướng họa: TÌNH YÊU MÙA ĐẠI DỊCH



Bài xướng:
Tình yêu mùa đại dịch

Đại dịch tràn lan khắp địa cầu
Không tài chống chọi biết về đâu.
Tình yêu nhân loại đưa hàng nhất
Nghĩa quý muôn dân xếp hạng đầu.
Tổ quốc dang tay làm nghĩa cả
Quân dân bỏ sức đắp tình sâu.

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: CÁI TRỐNG




Bài xướng:
Cái trống

Hai mặt không đầu chẳng giống ai
Tre già xoắn xuýt vặn làm đai.
Khi làng mở hội tùng tung giỏi
Lúc xóm đưa ma cắc cụp tài.
Nắng lửa khô cong còn diễu võ
Mưa dầm ẩm xịt hết giương oai.

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Mừng ngày thơ Đường luật Việt Nam



Tưng bừng trống giục khắp non sông
Mở hội ngày thơ rực ánh hồng.
Chữ nghĩa căng buồm canh đảo bắc
Ngôn từ nổi sóng giữ trời đông.
Mang lời Tổ quốc vang vùng biển
Gửi tiếng quê hương vọng cánh đồng.

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Chùm xướng họa: HẸN GẶP VŨNG TÀU



Bài xướng:
Hẹn gặp nhau tại Vũng Tàu bạn nhé!

Vũng Tàu bãi biển đẹp như mơ
Nam Bắc thi nhân đã hẹn chờ.
Bảy chữ nồng thơm hồn nghệ sĩ
Tám dòng tỏa sáng mộng người thơ.
Dù cho cách trở đừng quên lãng
Dẫu có xa xôi chớ hững hờ.

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Chùm xướng họa: LỄ HỘI MÙA XUÂN

Chuẩn bị chuyến du lịch Vũng Tàu,
dự “Ngày thơ đường luật Việt Nam 2019”.



Bài xướng:
Lễ hội mùa Xuân

Trống hội Đường thi rộn rã mời
Ba miền nổi sóng tựa trùng khơi.
Lòng yêu Tổ quốc nuôi con chữ
Trí dựng quê hương kết ý lời.
Biển bạc ngàn năm tình vẫn thắm
Rừng vàng vạn thuở nghĩa không vơi.

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: XUÂN YÊU THƯƠNG



Bài xướng:
Xuân yêu thương

Mỗi buổi Xuân chào vạn sắc hoa
Niềm vui rạo rực thắm muôn nhà.
Cho cờ nhộn nhịp chân trời sáng
Để sóng tưng bừng chốn đảo xa.
Nhuỵ biếc say ong đùa nũng nịu
Vườn xinh nhắn bướm lượn la đà.

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Chùm xướng họa: LÒ NÓNG LÊN RỒI



Bài xướng:
Bác dặn dò

Mừng Tổng Bí thư đã nhóm lò
Phen này khơi lửa cháy lên to.
Cửa quyền tham nhũng đừng mong thoát
Lợi ích nhóm bè chớ quặp co.
Thằng nhỏ, thằng to mà phạm pháp
Củi tươi, củi ướt cứ sâu sò.

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: ĐỒ CHƠI RẰM TRUNG THU




Bài xướng:
Tiến sỹ giấy

Lên đời Tiến sỹ dễ như không
Giấy lộn mà mua đáng mấy đồng.
Tán lọng hai vành bôi đỏ tím
Cân đai mấy chiếc nhuộm lơ hồng.
Long tong trống ếch thằng Cu gõ
Nhấp nháy đèn sao cái Hĩm bồng.