Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Tấn Đạt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Tấn Đạt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: KHAI BÚT ĐẦU XUÂN


Bài xướng:

Khai bút đầu xuân

 

Khai bút đầu năm mãi đợi chờ

Trong lòng náo nức vẫn hằng mơ.

Niềm thương anh đón nên tha thiết

Nỗi nhớ em đưa cứ thn thờ.

Trí tuệ bao la nhờ ý tứ

Tư duy sâu sắc viết bài thơ.

Mãi tuôn bút ngọc gieo vần mượt

Cảm xúc đy dâng thật chẳng ngờ.

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: THANH THẢN

  

Bài xướng:

Thanh thản

 

Nhiều tiền lắm bạc chớ khoe khoang

Bả Lợi mồi Danh tớ chẳng màng.

Biệt phủ nhà sang rồi cũng tiệt

Cao lầu xế hộp chết không mang...

Tâm hồn phấn khởi là vui nhất

Sức khỏe bình yên mới trữ tàng.

Đượm nghĩa giàu tình... Ôi tuyệt hảo!

Cuộc đời thanh thản mãi an khang.

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

Trân quý


Trân quý ng Vinh với Thủy Tiên

Tấm gương thiện nguyện sáng ba miền.

Mênh mông nước lụt không nao núng

Cuồn cuộn sóng dồi chẳng ngả nghiêng.

Cứu trợ miền Trung bừng đức lớn

Yêu thương đồng loại trải tâm hiền.

Dầm mưa dãi gió vui lòng chịu

Trân quý ng Vinh với Thủy Tiên.

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

Sành chơi

(Lưỡng đầu xà; Thuận nghịch độc)

 

Vơi đầy rượu chuốc dẫu đầy vơi

Thôi uống vui cùng anh uống thôi.

Sóng lặng lòng em chừng lặng sóng

Lời trao gửi bạn muốn trao lời.

Chị yêu tha thiết người yêu chị

Tôi nhớ ngẩn ngơ ai nhớ tôi.

Ý đẹp từ hay càng đẹp ý

Chơi sành thú ấy kiểu sành chơi.

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

Rũ...


Rũ bỏ bụi trần lòng nhẹ nhõm

Hướng về Tịnh Độ trí mênh mang.

Trúc Lâm Yên Tử vầng dương tỏa

Rực rỡ lung linh bóng Phật Hoàng...

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

Xướng họa: VỀ VỚI CHÙA HƯƠNG


Bài xướng:

Về với chùa Hương

 

Về với Chùa Hương ẩn núi sâu

Phố phường chốn ấy cách xa nhau.

Chim kêu dưới núi không vàng tiếng

Gió thổi trên cây chẳng bạc màu.

Nối nghiệp ông cha làm thuốc quý

Dạy nghề con cháu cứu người đau.

Ngày xem hoa nở không cầu cạnh

Đêm ngủ trăng lùa cả trước sau...

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: MÙA NGÂU



Bài xướng:
Ngâu

Mùa Thu vừa đến cũng vào Ngâu
Ô Thước đàn chim nối nhịp cầu.
Thương cảnh Ngưu Lang buồn gối lạnh
Xót tình Chức Nữ quạnh đêm thâu.
Sông Ngân vời vợi soi hồn mộng
Vũ trụ mênh mông trải thảm sầu.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Đượm xuân

Tặng nhà thơ Bùi Nguyệt.



Nâng cốc mng em thắm đượm xuân
Vầng “Trăng trên tuyết” sáng trong ngần.
Đường đời khúc khuỷu không sờn chí
Cuộc sống tảo tần vẫn vững chân.
Nuôi dạy con ngoan tròn đức hạnh
Luyện rèn bút sắc rạng nhân văn.

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Dòng sử đỏ

Kính tăng các Liệt sĩ trong lòng sông Thạch Hãn.



Các anh dưới đó lạnh buồn không?
Có thấu gia đình mỏi mắt trông.
Vằng vặc trăng soi hồn dũng cảm
Hiu hiu hương tỏa vị thơm nồng.
Thương người thân xác vùi trong nước
Xót cảnh linh hồn ngủ dưới sông.

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2020

Xướng họa: NỖI NIỀM



Bài xướng:
Nỗi niềm xa
(Lưu thủy đối; Bát láy)

Ngóng về Hà Nội mịt mù xa
Hạ đến nôn nao nỗi nhớ nhà.
Có lẽ sân trường rừng rực phượng
Chắc rằng vườn mẹ ngạt ngào hoa.
Vẫn còn khắc khoải thời xuân sắc
Mà đã chênh chao buổi xế tà.

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: AI SỬA TRUYỆN KIỀU

Được biết, kỹ sư Đỗ Minh Xuân (không rõ kỹ sư gì), đã “dày công nghiên cứu, nghiền ngẫm, đối chiếu, so sánh…”, và ông đã sửa hơn 1.000 chỗ trong Truyện Kiều. Với Truyện Kiều 3.524 câu, ông Xuân đã sửa đến 1/3 kiệt tác của đại thi hào Nguyễn Du.



Bài xướng:
To gan thật

Lớn mật to gan sửa Truyện Kiều
Nghe đồn núp bóng Giáo sư Khiêu.
Tự dưng giở quẻ làm trò ngốc
Bỗng chốc bày nhau ngoáy bút liều.
Đạo đức mấy người còn thấp kém
Tài năng các vị chẳng cao siêu.

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

Cùng trăng tắm biển



Bóng nguyệt lung linh hòa mặt biển
Tâm hồn lai láng dậy vần thơ.
Hình như nhịp sóng xôn xao vỗ
Có phải Hằng Nga thắc thỏm chờ.
Bơi lội tung tăng tùy ý thích
Nô đùa vùng vẫy thỏa niềm mơ.

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

Hỏi thăm quan tuần mất cướp



Bài xướng:
Hỏi thăm quan tuần mất cướp

Tôi nghe kẻ cướp nó lèn ông,
Nó lại lôi ông tới giữa đồng.
Lấy của đánh người quân tệ nhỉ!
Xương già da cóc có đau không?
Bây giờ mới khẽ sầy da trán,
Ngày trước đi đâu mất mảy lông.

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Xướng họa: RẰNG XUÂN VẪN CHỜ



Bài xướng:
Rằng xuân vẫn chờ
(Ngũ độ thanh)

Gió thoảng hoa cài chật ngõ thơ
Ngàn hương khỏa nhụy cánh xuân hờ.
Rung đàn thả giọt chiều xao xuyến
Kẽ nhạc ngân lời sớm ngẩn ngơ.
Dõi mắt bao mùa đâu một cảnh
Tìm ai mấy cuộc giữa đôi bờ.

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: MẢNH ĐỜI



Bài xướng:
Một mảnh đời hết đát

Trưa trà tối rượu sáng cà phê
Chốn ở đơn sơ cửa bốn bề.
Một mảnh hồn hưu không… phức tạp
Đôi trò trí dụng chẳng... nhiêu khê.
Trà thơm, chén mộc chờ tay rót
Lục bát, Đường thi sánh bước kề.

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: NỬA VẦNG TRĂNG KHUYẾT



Bài xướng:
Ru em cùng nửa vầng trăng

Một nửa vầng trăng nấp cuối trời
Trong chùm mây ửng kết vành nôi.
Ru tình ấm áp thơm vào mộng
Vuốt trái thanh tao ngọt với đời.
Muốn giữ đêm tàn khôn đứng lại
Mong kìm gió thổi khó ngừng trôi.

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

Tặng Thầy

Mừng Sinh nhật nhà thơ Hoàng Tấn Đạt, 10-4.



Những đóa hoa tươi gửi tặng Thầy
Quyện làn nắng mới dưới trời Tây.
Gió đưa dào dạt về phương ấy
Đất ủ chứa chan ở xứ này.
Bục giảng còn in người trí sáng
Đường đời vẫn học tấm lòng ngay.

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: SÁNG MÃI DÒNG THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Thơ Đường bừng sáng

Ngàn xưa đã định thể thơ Đường
Thi sĩ bao miền đẹp thắm chương.
Bút thép, nghiên gang rèn ý chí
Lời vàng, tứ ngọc dệt tình thương.
Sông thơ mát mẻ hồn dân tộc
Suối nhạc rộn ràng cảnh cố hương.

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Chùm xướng họa: CÁCH LY…



Bài xướng:
Cách ly...

Thủ tướng yêu cầu mỗi chúng ta
Cách ly phòng dịch khắp muôn nhà.
Xa nơi hội nhóm, ngừng đi lại
Né chỗ đông người, bỏ hát ca.
Thực hiện chủ trương cần chun đó
Thi hành kế hoạch chớ sai mà...

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

Xướng họa: VUI THAY

Góp phần phòng, chống Covid-19.



Bài xướng:
Vui thay

Ở nhà trông cháu cũng vui thay
Ông bận việc thêm đến tối ngày.
Sách vở được xem mau kiểm lại
Áo quần tuột rách phải thay ngay.
Thảy toàn gia quyến ham công ấy
Cùng tất phường thôn chống dịch này.