Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Ngọc Trừu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Ngọc Trừu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: TIỄN BIỆT

 

Bài xướng:

Tiễn biệt

 

Lâu rồi ấp ủ mộng từ lâu

Sầu nhớ trong tôi vạn nỗi sầu.

Suối đổ khô nguồn thương ngọn suối

Châu tràn ướt mặt tiếc dòng châu.

Cuối Thu lặng lẽ vui tình cuối

Đầu Hạ gieo neo khổ nghĩa đầu.

Biệt cảnh chim lồng nên tiễn biệt

Đâu thời kỷ niệm hỡi vì đâu!?

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: TỊNH THIỀN

 

Bài xướng:

Tịnh thiền

 

Mỗi sáng điềm an để tịnh thiền

Hương trời hít thở dạ bình yên.

Càn khôn tỏa ngát mùi thanh đạm

Tuế nguyệt dần vơi nỗi muộn phiền.

Kích hoạt cơ bền thân mạnh khoẻ

Thông hành lực vững chí hòa kiên.

Rèn tâm định ý lòng vô nhiễm

Sắc mãi hồng tươi bởi vị thiền.

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

Nghiêm chỉnh “Năm K”

(Giao cổ đối; Ngũ độ thanh)

 

Bệnh đã lan về ngả phố tôi

Đài kêu cảnh báo tận khuya rồi.

Ngồi im nhé... bạn đừng rong ruổi

Bọ chẳng mơ màng... giãn cách thôi.

Rạng sáng vươn mình thêm mãi khỏe

Trưa về hít thở để trường hơi.

Lời khuyên tuyệt đối hằng tuân thủ

Sẽ quởn khi nào dịch hết ngôi.

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: TÁT TRĂNG

Hỡi cô tát nước bên đàng

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi

(Bàng Bá Lân)

 

Bài xướng:

Tát trăng

(Điệp từ)

 

Múc ánh trăng vàng cô đổ đâu...!?

Cho tôi góp sức một đầu gàu.

Đêm quê trăng sáng tình giăng tỏa

Đồng cạn nước về nghĩa thấm sâu.

Nước giỡn cùng trăng – trăng vỡ bóng

Trăng đùa với nước – nước lên màu.

Lúa đương con gái hương thoang thoảng

Tát nữa đi cô... vớt ánh sầu.

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

Vãng chùa Linh Quy Pháp Ấn

 

Linh Quy Pháp Ấn(*) tựa... thiên đàng

Thấp thoáng ai người giữa khói nhang.

Dốc đỉnh mây sà như huyễn hoặc

Đồi trên gió thổi lại mơ màng.

Khuôn hình sắp xếp dường mê hoặc

Cảnh vật đan cài những xốn xang.

Bỗng chốc thầm mơ mình thoát tục

Duyên đời nhẹ nhõm chẳng còn mang.

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: CHỜ LÊN "BÁCH TUẾ"

  

Bài xướng:

Quá đủ rồi

 

Sống đến tuổi ni quá đủ rồi

Chết liền cho khỏe cái thân tôi.

Mắt mờ tai điếc đau lòng lắm

Trí kém răng cùn khổ xác... ôi...!

Cay đắng ngọt bùi vừa được mến

Nghĩ suy tiêu cực quá sinh tồi.

Nếu mà đi tiếp càng thêm khổ

Sung sướng là đây... quá đủ rồi.

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: HỌC THƠ ĐƯỜNG


 

Bài xướng:

Học thơ Đường

 

Thơ Đường khó lắm học làm sao

Đến tuổi già nua mãi chẳng vào.

By chữ theo hàng nghe cũng gọn

Năm vần bám luật nghĩ đều cao.

Chàng thương khởi xướng càng vui vẻ

Thiếp giận hòa chung sẽ ngọt ngào.

Mỗi lúc an nhàn mong gặp gỡ

Vài lời tứ tuyệt thắm duyên trao.

Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2021

Sống vui chẳng già


Sáu mấy mùa xuân ở với đời

Nay ngồi nghĩ lại dạ chơi vơi.

Còn đâu khí thế thời trai trẻ

Đã hết bình sinh lúc thiếu thời.

Chỉ muốn tâm can luôn sáng rọi

Từng mong trí óc phải luôn ngời.

Vui tươi giải trí cùng con cháu

Cứ khỏe là ta thấy tuyệt vời.

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Đại hội lòng dân

 

Sáng sớm bên thềm đón nắng xiên

Cà phê lướt mạng dõi trăm miền.

Quê nhà ý nguyện khai niềm nước

Đất nước giao hòa mở vận thiên.

Nghị quyết lòng Dân soi khắp ngả

Văn đàn ý Đảng sáng ngoài biên.

Mong sao bộ tứ nâng hồn Việt

Rạng rỡ non sông mạch nối liền.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Điếu cày

 

Tre già một khúc khéo làm sao

Cái nõ chừa ra miệng dí vào...

Lúc tối ông nhà đưa miệng hửi

Đêm về lão cụ ghé mồm chao.

Dang chân dạng sẵn xơi tàn thấp

Ngửa mặt ngây người nuốt khói cao.

Chẳng khác ông tiên vào cõi mộng

Mơ màng nhả thuốc thật thanh tao.

Xướng họa: UỐNG RƯỢU THỀM XUÂN

 

Bài xướng:

Uống rượu thềm xuân

 

Trâu vàng tới ngõ thật rồi a...!

Giọt nắng vàng tươi đọng trước nhà.

Rực rỡ hoa khai mừng tết đến

Dập dìu én liệng đón mùa qua.

Rượu bia ngây ngất thây xuân trẻ

Thơ phú chênh chao mặc tuổi già.

Hứng chí đưa liền dăm bảy chén

“Cho đời biết mặt cái thằng ta”…(*)

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: THANH THẢN

  

Bài xướng:

Thanh thản

 

Nhiều tiền lắm bạc chớ khoe khoang

Bả Lợi mồi Danh tớ chẳng màng.

Biệt phủ nhà sang rồi cũng tiệt

Cao lầu xế hộp chết không mang...

Tâm hồn phấn khởi là vui nhất

Sức khỏe bình yên mới trữ tàng.

Đượm nghĩa giàu tình... Ôi tuyệt hảo!

Cuộc đời thanh thản mãi an khang.

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

Sướng như Tiên

 

Chẳng có lương hưu vẫn đủ xài

Tuy tiền chẳng lắm cũng lai rai.

Bình minh thể dục chừng hai tiếng

Giữa buổi làm thơ cũng mấy bài.

Kết bạn giao lưu tìm cảm hứng

Bên nhau chuyện phiếm để vui hài.

Quên đi vướng bận cho nhàn óc

Sẽ sướng như Tiên, vốn chẳng tài.

Xướng họa: TỰ VỊNH TUỔI BÍNH TÝ

 

Bài xướng:

Tự vịnh tuổi Bính Tý

 

Tuổi Chuột không như cái tuổi Gà

Giàu sang quyền quý chuyện người ta.

Văn chương loáng thoáng văn còn dại

Chí khí nghênh ngang chí đã già.

Chén rựợu men sầu khi loạng choạng

Cuộc cờ canh bạc lúc bôn ba.

Đến giờ giữ được thân là khá

Hứng khởi đưa tình cũng sướng a...!

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

Xướng họa: RÉT XA QUÊ

 

Bài xướng:

Rét xa quê

 

Hôm rày gió lạnh giống ngoài quê

Áo ấm khoe bay khắp nẻo về.

Cái rét vô Nam rằng chẳng đợi

Oi nồng ngược Bắc nhớ đừng chê.

Thương Cha buốt cng cày trên ruộng

Nhớ Mẹ run người cấy dưới đê.

Lại muốn bên em cùng nhúm lửa

Khoai bùi dúi lậu, nghĩ mà mê.

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: VẪN CÒN EO

 

Bài xướng:

Vẫn còn eo

 

Vào xuân náo nức, tiếng hò reo

Sân khấu ngân nga, giọng hát chèo.

Cậy giỏi làm cơm, nhiều chị tới

Thi tài cướp phướn, lắm anh theo.

Con mua pháo nổ, vừa tan biến

Thóc bán mùa qua, đã hết vèo.

Hội đến vui chơi, cho thật khoái

Dù rằng cuộc sống… vẫn còn eo.

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Xướng họa: CHÍ PHÈO

  

Bài xướng:

Chí Phèo

 

Chí Phèo ai đẻ trong... lò gạch

Chả rõ nguồn cơn, nào oán trách.

Lúc tỉnh yêu thương bát cháo hành.

Rượu say chửi tuốt lão làng trạch.

Ngày xưa vốn dĩ sống yên lành

Buổi loạn đâu ngờ lâm khố rách.

Tàu chuối che đầu chở bão hanh

Đêm trăng gió cuốn mây vờn sạch.