Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: TIỄN BIỆT

 

Bài xướng:

Tiễn biệt

 

Lâu rồi ấp ủ mộng từ lâu

Sầu nhớ trong tôi vạn nỗi sầu.

Suối đổ khô nguồn thương ngọn suối

Châu tràn ướt mặt tiếc dòng châu.

Cuối Thu lặng lẽ vui tình cuối

Đầu Hạ gieo neo khổ nghĩa đầu.

Biệt cảnh chim lồng nên tiễn biệt

Đâu thời kỷ niệm hỡi vì đâu!?

Cần Giuộc, 12-8-2021.

Khải Phong NGÔ VĂN HIỆP

 

 

Bài họa 9:

Giã biệt

 

Lâu mà cũng chẳng nhớ bao lâu

Sầu chất lòng ta nặng mãi sầu...

Suối đục từ nguồn thương ngọn suối

Châu trong tại đỉnh xót hàng châu.

Cuối đời nợ chất chồng đêm cuối

Đầu trận duyên buông lỏng mối đầu.

Biệt tích người đi buồn giã biệt

Đâu còn ngoảnh lại chốn này đâu.

Đà Nẵng, 02-9-2021.

TRẦN THỊ LỢI

 

 

Bài họa 8:

Kể đến đâu

 

Lâu lắm bây giờ chuyện cũng lâu

Sầu vơi nhắc lại mỗi khi sầu.

Suối tràn sớm tối, đau dòng suối

Châu rủ tháng ngày, xót giọt châu.

Cuối Hạ ngậm ngùi, khi phút cuối

Đầu Thu thương nhớ,lúc giây đầu.

Biệt ly năm tháng ra đi biệt

Đâu đó khơi buồn... Kể đến đâu?

Hà Nội, 02-9-2021.

XUÂN BÚT DIỆN TRƯỜNG

 

 

Bài họa 7:

Hỏi dễ đâu

 

Lâu đã không về cũng đã lâu

Sầu vương nỗi nhớ lại vương sầu.

Suối tràn róc rách dâng tràn suối

Châu đổ thì thầm ngập đổ châu.

Cuối Hạ tan tành trông Hạ cuối

Đầu Thu rũ rượi ngóng Thu đầu.

Biệt ly xót cảnh người ly biệt

Đâu dễ bao giờ hỏi dễ đâu...!?

Đà Nẵng, 01-9-2021.

NGUYỄN VÂN PHONG

 

 

Bài họa 6:

Đâu phải...

 

Lâu tới bạn chờ bạn tới lâu

Sầu rơi lệ ngấn lệ rơi sầu...

Suối buồn ai nhỉ ai buồn suối

Châu đổ mắt kìa mắt đổ châu.

Cuối Hạ chiều sang chiều Hạ cuối

Đầu Xuân buổi nhớ buổi Xuân đầu.

Biệt làng quê cũ quê làng biệt

Đâu phải chồng phải đâu!

Vũng Tàu, 01-9-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 5:

Ngẫm...

 

Lâu đến ơi người ngỡ đến lâu

Sầu thêm chất chứa mãi thêm sầu.

Suối như tràn lối ngầm như suối

Châu rõ thành dòng khéo rõ châu.

Cuối ngã thời gian đùa ngã cuối

Đầu trang nhật ký chạnh trang đầu.

Biệt ly mỗi cõi nhìn ly biệt

Đâu dễ quên lòng mấy dễ đâu?

Đắk Lắk, 01-9-2021.

HUỲNH HOA

 

 

Bài họa 4:

Mùa Vu Lan

 

Lâu quá không về ngại quá lâu

Sầu tuôn mắt hốc phải tuôn sầu.

Suối ngời mấy bận không ngời suối

Châu đổ bao lần cứ đổ châu.

Cuối bữa lơ ngơ tìm bữa cuối

Đầu hôm lẩn thẩn nhớ hôm đầu.

Biệt quê chớ nghĩ hồn quê biệt

Đâu mất hương nồng chẳng mất đâu!

Châu Đức, 01-9-2021.

LAN LE


 

Bài họa 3:

Duyên lỡ

 

Lâu kể ra thì cũng rất lâu

Sầu mang lạnh lẽo tiết thu sầu.

Suối còn chảy mãi đau dòng suối

Châu đã ngưng rồi xót giọt châu.

Cuối buổi em thề câu hẹn cuối

Đầu hôm ta ngỏ tiếng yêu đầu.

Biệt ly từ ấy thôi đành biệt

Đâu muốn duyên mình lỡ dở đâu.

TRẦN THƠM

 

 

 

Bài họa 2:

Biết ở đâu

 

Lâu chẳng thăm người xót cũng lâu

Sầu giăng phố hẹn cảnh thêm sầu.

Mộng vàng đã khép đìu hiu mộng

Châu báu thôi nhìn lạnh lẽo châu.

Giữa hạ trầm ngâm vần kết giữa

Đầu thu lặng lẽ ý chen đầu.

Hết tình cạn nghĩa đành duyên hết

Đâu nữa hương nồng... biết ở đâu?

HAI DANG

 

 

Bài họa 1:

Lỡ một đường tình

 

Lâu quá chưa về đã rất lâu

Sầu không dịu bớt lại thêm sầu.

Ngọc vàng chẳng sánh thân như ngọc

Châu báu sao bằng dáng tựa châu.

Cuối Hạ tình kia nào thể cuối

Đầu Thu nghĩa ấy mãi luôn đầu.

Lỡ rồi phận tủi thôi đành lỡ

Đâu vẹn duyên nồng hỏi tại đâu?

Trảng Bom, 16-8-2021.

VŨ NGỌC TRỪU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: