Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

Xướng họa: ÁI ĐƯỢM KHƠI

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Bài xướng:

Ái đượm khơi

 

Nhớ thuở thu nồng mãi lặng trôi

Hoàng hôn én nhỏ lượn trên đồi.

Mong chờ khúc nhạc ru tình trỗi

Dõi ngắm cây rừng khảm nụ cơi.

Một cảnh hồng tươi còn giữa lối

Ngàn câu ấm diệu vẫn trong đời.

Loang mờ phủ kín chiều bên cội

Nẻo cũ thanh bình ái đượm khơi.

BÙI TẤN HOÀN

 

 

Bài họa:

Vẫn đượm hương

 

Êm đềm nhạc sáo vẳng chiều trôi

Quyện gió tầng mây lửng giữa đồi.

Ngắm dải sương mờ tâm sự trỗi

Trông làn khói bạc nỗi niềm cơi.

Thời gian nhẹ phủ đầy gai lối

Kỷ niệm thầm xâu óng chuỗi đời.

Những lúc mơ ngày thơ thẩn đợi

Hương còn đọng ngát mãi hoài khơi

TP Bà Rịa, 28-8-2021.

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét