Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: TÙY DUYÊN

 

Bài xướng:

Nhạt nhòa

 

Bao nét mặt quen cứ nhạt dần

Tình đời đâu phải dễ đong cân.

Ngọc ngà kẻ tiện làm sao với

Khoai lúa người sang lại chẳng cần.

Dẫu biết vô duyên khôn tái ngộ

Đành rằng đồng bệnh mới tương lân.

Công, Nông, Thương, Sĩ… phân đa cực

Đẳng cấp vênh nhau rất khó gần.

TX Phú Mỹ, 02-9-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 8:

Hẳn sẽ gần

 

Cảm được tình nhau mãi thấm dần

Đong lời chính trực sẽ bình cân.

Trau dồi phẩm hạnh lòng luôn vấn

Khảm giũa điều nhân việc tối cần.

Cốt giữ ân đời nơi bổn cận

Tâm gìn nghĩa bạn chốn làng lân.

Giao hòa lịch lãm đừng gay cấn

Mặc cách trùng khơi hẳn sẽ gần.

Phú Yên, 05-9-2021.

LIÊU ĐÌNH TỰ

 

 

Bài họa 7:

Xa hóa gần

 

Từ quen tới lạ cũng thưa dần

Xuất xử hai đường khỏi phải cân.

Bởi trí vô tình không bạn chuộng

Vì tâm bất nghĩa chẳng ai cần.

Ăn đời quý trọng thương đồng loại

Ở kiếp khiêm nhường mến cận lân.

Đối đãi người dưng như thủ túc

Ngàn xa xích lại hóa nên gần...!

Phú Yên, 03-9-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 6:

Mạng ảo

 

Thấu hiểu lòng nhau sẽ mãi gần

Thì sao lại phải nghĩ đong cân.

Đàng hoàng tử tế muôn người thích

Đĩnh đạc hiền ngoan lắm kẻ cần.

Gạn đục thanh trùng thơm bản sắc

Khơi trong diệt khuẩn sạch vết lân.

Hư danh cũng chẳng làm chi nhỉ?

Mạng ảo tình vay nợ trả dần…

Đà Nẵng, 02-9-2021.

NGUYỄN VÂN PHONG

 

 

Bài họa 5:

Nghĩa tình

 

Tình thân chẳng đến nghĩa phai dần

Cuộc sống sang hèn khó thể cân.

Chức lớn người giàu nào dễ với

Danh cao kẻ khó cũng đâu cần.

Khi vơi thóc gạo nhờ làng xóm

Bữa hết khoai mỳ cậy cận lân.

Giúp đỡ nhau qua cơn bĩ cực

Dù không ruột thịt phải nên gần.

Hà Nội, 02-9-2021.

CẤN VĂN THĂNG

 

 

Bài họa 4:

Vô thường

 

Lợi – Danh – Tình cuộn rối tơ dần

Cõi tạm vô thường chẳng dễ cân.

Trọc phú tìm đâu người tín nghĩa

Hiền lương hỏi đấy chuyện liêm cần.

Gieo nhân gặt quả... đường tam bảo

Gạn đục khơi dòng... cảnh tứ lân.

Giấy rách giữ lề – thương kẻ sĩ...

Tùy Duyên phán xử khắp xa gần.

Vũng Tàu, 02-9-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 3:

Xa mà gần

 

Tuổi cao sức khỏe nhạt phai dần

Ấn tượng trong lòng khó thể cân

Thúng gạo khi no nào kẻ đoái

Miếng khoai bữa đói khối người cần.

Phương Nam chữ thiện mong thăm viếng

Xứ Bắc câu lành mộng kết lân.

Địa lý dù xa đâu có ngại

Đồng thanh tương khí vốn tâm gần.

Hà Nội, 02-9-2021.

Quỳnh Anh TRẦN THANH THẢO

 

 

Bài họa 2:

Bức họa đời

 

Bức họa dường như rối nét dần

Chuyện đời hư thực lấy gì cân.

Vinh hoa đâu đã người chăm chỉ

Phú quý nào hay kẻ kiệm cần.

Rình rập thét gầm – Kia hổ dữ

Chui luồn uốn lượn – Đấy kỳ lân.

Mười hai bến nước xuôi dòng chảy

Duyên phận trái ngang chửa dễ gần.

Vũng Tàu, 02-9-2021.

NGUYỄN KHOAN

 

 

Bài họa 1:

Lạt dần...

 

Sở thích cùng chung sẽ dễ gần

Đồng sàng dị mộng mới tương lân.

Anh thì họa xướng tình thơ cẩn

Ả lại phô trương tấm ảnh cần.

Chỉ biết còm men... lời ngớ ngẩn

Hay rồi cứ ngắm... cặp bòng cân.

Lâu ngày chán nản đành ngăn chặn

Kết bạn làm chi để lạt dần...

Buôn Mê Thuột, 02-9-2021.

TY PĂNG XÊ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: