Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Khoan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Khoan. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

Bài thơ giãn cách

 

Giãn cách bơ phờ trôi bốn tháng

Giam cầm lặng lẽ nhốt hai ta.

Ca chèo em giận lời chưa ngọt

Lướt mạng người thương ảnh đã nhòa.

Thơ phú vờ khoe danh sắp trỗi

Gạo tiền để thấy vợ thường la.

Còn than kẻ sĩ đời ngang trái

Nghĩ thẹn lòe con khéo bợm già.

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: TÙY DUYÊN

 

Bài xướng:

Nhạt nhòa

 

Bao nét mặt quen cứ nhạt dần

Tình đời đâu phải dễ đong cân.

Ngọc ngà kẻ tiện làm sao với

Khoai lúa người sang lại chẳng cần.

Dẫu biết vô duyên khôn tái ngộ

Đành rằng đồng bệnh mới tương lân.

Công, Nông, Thương, Sĩ… phân đa cực

Đẳng cấp vênh nhau rất khó gần.

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: CHẲNG XA ĐÂU...!

   

Bài xướng:

Chẳng xa đâu...!

 

Nhân nào Quả nấy... gửi ngàn sau

Dưỡng Đức cần chi phải trọc đầu.

Chữ Lợi vần Danh còn chẳng thấu

Câu Tình nghĩa Hận đắm càng sâu!

Thầm suy vạn thế Duyên mầu nhiệm

Tạm gác niềm riêng Phận nhuốm sầu.

Hoan hỷ tập Thiền vơi khẩu Nghiệp

Niết Bàn ngay tại... chẳng xa đâu...!

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2021

Xướng họa: XÓT XA...

 

Bài xướng:

Xót xa...

 

Giãn cách chia lìa cảnh xót xa

Cô-Vi rắc nỗi khổ muôn nhà...

Ngồi nhìn phố thị... tim đau mãi

Đứng dõi quê làng... dạ buốt qua.

Chặn chốt từng thôn lo dập dịch

Khoanh ngăn mỗi xóm đuổi xua tà.

Người thương rủi mất nào đưa tiễn

Chửa thấy bao giờ... quá thảm nha...!

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2021

Bàng hoàng

 

Cô-Vít ngờ đâu quá bạo tàn

Đất trời bốn cõi cảnh lầm than.

Đông – Tây chính phủ lo ngăn chặn

Nam – Bắc dân lành chống nhiễm lan.

Cơm áo sẻ chia tình cốt nhục

Gạo tiền giúp đỡ đạo tâm can.

Bão giông mới thấy đời nhân nghĩa

Đùm bọc cùng nhau chẳng phàn nàn!

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

Mừng sinh nhật bạn tuổi bảy mươi sáu

 

Bài xướng:

Mừng sinh nhật bạn Nguyễn Khoan

 

Tháng Tám về mừng bạn nhật sinh

Tri giao trao đổi chút tâm tình.

Kiếm cung nhớ thuở ra tiền tuyến

Bục giảng thương khi mở giáo trình.

Gặp lúc sa cơ không thẹn mặt

Đang khi hạnh ngộ vẫn tin mình.

Phương Nam đất hứa vầy cơ nghiệp

Hòe quế một nhà rạng phú vinh.

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: BẠN THƠ

 

Bài xướng:

Gởi bạn thơ xứ nhãn

(Tặng Nguyễn Khoan & Nguyễn Huy Vụ)

 

Mùa nhãn Hưng Yên đã đến kề

Bồi hồi bỗng nhớ bạn thơ ghê...!

Hai mùa hoa nở chờ tin đến

Sáu tháng trăng treo đợi khách về.

Ta có Hội An thường nhắn gởi

Bạn còn Phố Hiến – để đam mê.

Qua thời quá khứ bao dâu bể

Nay cũng ly hương chạnh nhớ quê...!

Chùm xướng họa: GIÃN CÁCH

  

Bài xướng:

Giãn cách

 

Cách mặt nhưng lòng chẳng cách xa

Vào trang xướng họa kết muôn nhà.

Thơ Đường tập đối tròn niêm luật

Mạng Nét vương đùa thỏa sức ta.

Ngắm bưởi vờn hoa dường hoãn lại

Gieo nhân gặt trái gượng bình hòa.

Đêm ngày tĩnh trí khơi vần “Ngộ”

Cách mặt nhưng lòng chẳng cách xa.

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: THƠ VIẾT LÚC SAY

 

Bài xướng:

Thơ viết lúc say

 

Cứ hỏi vì sao cõi tạm này?

Con người lắm bận tỉnh rồi say.

Lưu tình hậu thế tâm hiền thảo

Trả nghĩa tiền nhân đức trọng dày.

Bởi số nên dù chua cõng ngọt

Vì duyên phải chịu đắng dìu cay.

Đành quên để mọi điều êm ấm(!)

Rượu quý trà ngon thỏa mãn ngày.

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: LẶNG LẼ BAY

 

Bài xướng:

Lặng lẽ bay

 

Áo rộng chiều hôm đứng thõng tay

Ðã nghe thu rụng đóa hoa gầy.

Ðèn không lụn bấc hoang mang nhớ

Gió bỗng ngoài hiên vật vã say.

Cách biệt mấy lần sương núi trắng

Tương tư một tối nước sông đầy.

Tám bài Ðỗ Phủ cầm lên đọc(*)

Chiếc lá bên thềm lặng lẽ bay.

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: THAY LỜI TRI ÂN


 

Bài xướng:

Thay lời tri ân

 

Mấy năm hân lạc “được mùa” thơ!

Tin nhắn reo vang báo mỗi giờ.

Thơ xướng bạn bè trao bản họa

Lòng vui Bích Bửu giữ niềm mơ.

Tình tràn não bộ khơi bao ý

Lời đọng vần thi chép lắm tờ.

Tứ đẹp, văn hay càng cảm phục

Đọc rồi ngâm lại – thích vô bờ!

Thứ Ba, 2 tháng 3, 2021

Xướng họa: THÁNG BA

  

Bài xướng:

Hỡi tháng Ba

 

Nụ bưởi bung vờn... hỡi tháng Ba

Bướm ong thầm nh khúc giao hòa.

Dập dìu khoe sắc hương còn đọng

Rộn rã trao niềm... buổi mới qua...

Lời nhắn ngọt ngào mong Hạ tới

Tình vương dắt díu gọi Xuân già.

Tháng năm vất vả đời phiêu dạt

Khấp khởi cung đàn thánh thót ca.

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2021

Tết xa nhà

 

Mấy chục năm rồi cảnh Tết xa

Trầm hương thăm thẳm nhớ quê nhà.

Bên thềm đào đỏ còn ôm nụ

Trước cửa mai vàng đã trổ hoa.

Câu đối mừng xuân đền nghĩa mẹ

Cành nêu mở cõi nhớ lòng cha.

Vần thơ tự sự lời tha thiết

Điểm lại trang đời một thuở qua...

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

Xướng họa: BIẾT MỪNG

  

Bài xướng:

Biết mừng

 

Đất nước vào xuân thế chuyển mình

Qua rồi đói khổ với đao binh...

Con đường đổi mới trên trăn trở

Sự nghiệp chấn hưng dưới thuận tình.

Áo ấm, cơm no già tiến bộ

Tài cao, học rộng trẻ văn minh.

Dẫu rằng có lúc chưa tròn ý

Ta biết mừng ta, thuở thái bình.

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Vui sống

 

Biển đã bao phen sóng bạc đầu

Thời gian nước chảy có ngừng đâu.

Đếm xuân chỉ thấy hoa tàn sắc

Đọ tuổi mà hay tóc bạc màu.

Đã đến rồi đi vòng vũ trụ

Thì quên chẳng bận chuyện cơ cầu.

Rằng hay hiểu luật mà theo lẽ

Ta cứ vui cười sống khỏe lâu.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Nhớ ông đồ xưa

 

Bàn tiên bút ngọc sáng như ngà

Giấy đỏ nghiên vàng đẹp ráng pha.

Phượng múa nét xuân xuân vạn nẻo

Rồng bay cành lộc lộc muôn nhà.

Người yêu cổ kính ngời khuôn mặt

Khách thưởng tân kỳ thắm sắc hoa.

Bỗng nhớ ông đồ nay vắng bóng

Nghiên sầu bút thảm ngóng người qua.

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Chiều đông xứ người

 

Chiều chợt cô đơn quá thế này

Bạn bè xa ngái lạnh vòng tay.

Tràn ly rượu đắng buồn khôn giãi

Nghiêng tách cà phê thảm khó bày.

Hiên lạnh không người hoa héo rụng

Phòng đơn chẳng khách nhạc sầu lay.

Quê nhà ngoảnh lại mờ sương khói

Chim lẩn trời mây sắp cạn ngày.

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

Nhớ nhà

 

Tàn Đông thoảng lạnh nhớ thương nhà

Đất Bắc trời Nam vạn dặm xa.

Nọ cúc vườn quê buồn thoảng đọng

Đâu bàng ngõ cũ gió lùa qua.

Làn may bến nước, sương mờ quyện

Mái ngói chuông chùa, khói tím pha.

Thấm thoắt người đi đầu trắng bạc

Chạnh lòng ai kẻ thấu tình ta.

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Đêm Noël với Vũng Tàu

 

Bãi Trước lung linh biển Vũng Tàu

Nô-en người nắm chặt tay nhau.

Giang sơn đổi mới đường tươi sáng

Tổ quốc vươn lên cảnh đẹp giàu.

Đức Mẹ tâm lành đời vạn nẻo

Chúa Trời đuốc tỏ cuộc ngàn sau.

Yêu mình ta sẽ yêu thương mãi

Chung sức dựng xây thắm sắc màu.

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Mùa nhãn



Tháng bảy Hưng Yên nhãn rộ mùa!
Lừng danh Phố Hiến tự ngàn xưa.
Kìa em môi thắm chào anh đến,
Với chị mắt huyền đợi khách đưa.
Lưu luyến người đi lời cứ đọng,
Bâng khuâng câu hẹn ý đâu thừa.