Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: BẠN THƠ

 

Bài xướng:

Gởi bạn thơ xứ nhãn

(Tặng Nguyễn Khoan & Nguyễn Huy Vụ)

 

Mùa nhãn Hưng Yên đã đến kề

Bồi hồi bỗng nhớ bạn thơ ghê...!

Hai mùa hoa nở chờ tin đến

Sáu tháng trăng treo đợi khách về.

Ta có Hội An thường nhắn gởi

Bạn còn Phố Hiến – để đam mê.

Qua thời quá khứ bao dâu bể

Nay cũng ly hương chạnh nhớ quê...!

TX Phú Mỹ, 27-7-2021.

LÊ GIAO VĂN

 

  

Bài họa 3:

Chào mừng quê các chú

 

Thái Bình nơi tớ cũng bên kề

Đồng lúa xanh rờn thỏa thích ghê.

Chú có Hội An thường nhắn gửi

Ta còn Trà Lý khoái xuôi về.

Say Thằng... Xứ Quảng mì thơm lựng

Mừng Lão... Hưng Yên nhãn ngọt mê.

Ba Đứa văn đàn chơi thật đã...

Đa tình ngọn bút thắm duyên quê.

Vũng Tàu, 31-7-2021.

VŨ DUY TIẾN

 

 

Bài họa 2:

Nhớ mùa nhãn Hưng Yên

 

Tháng Bảy mùa Thu nữa chợt kề

Nhớ nhà nhớ cảnh nhớ thương ghê...!

Nhãn lồng đất mẹ hương thơm dậy

Sen ngọt miền xưa sắc thắm về.

Văn miếu Xích Đằng(*) bao khách đến

Hồng Châu, Thiện Phiến(**) lắm người mê.

Nổi chìm đã mấy lần mưa gió

Ơn bạn chung lòng nặng nỗi quê...!

(*) Văn miếu Xích Đằng (Hưng Yên) là một trong ba Văn miếu cổ ở Việt Nam, cùng với Văn miếu Thăng Long và Văn miếu Mao Điền (Hải Dương).

(**) Hồng Châu trung tâm vùng đặc sản nhãn lồng, Thiện Phiến nơi có táo tiến vua.

Vũng Tàu, 30-7-2021.

NGUYỄN KHOAN

 

 

Bài họa 1:

Thay lời cảm tạ

 

Ơn người Xứ Nẫu ngụ liên kề

Thơ vốn đa tài rượu cũng ghê...

Đất Bắc hằng mong ngày hội tụ

Trời Nam vẫn ước buổi quay về.

Tương Bần vị đậm bao đời nghiện

Mỳ Quảng hương lừng vạn kiếp mê.

Phố Hiến – Hội An vang tiếng mãi

Một chiều cuối hạ bỗng thương quê.

TX Phú Mỹ, 28-7-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

Ảnh: Trước cổng Văn miếu Xích Đằng, Hưng Yên.

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét