Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

Lời nhắn từ trong tâm dịch

Một câu chuyện xúc động trong đại dịch: KTV xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) tên là Lê Đình Hoàng vừa đăng ký kết hôn, chưa kịp làm đám cưới. Anh đã gác lại tình riêng, tình nguyện tham gia vào đoàn cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ tăng cường cho TP Hồ Chí Minh chống dịch. Từ trong tâm dịch anh nhắn nhủ người vợ trẻ của mình: “HẾT DỊCH ANH SẼ TẶNG EM VÁY CÔ DÂU”. Cảm kích hình ảnh này, Cẩm Phú tôi viết mấy dòng này đề tặng và xin mời quý vị gần xa cùng vui họa nhé!

 

Bài xướng:

Lời nhắn từ trong tâm dịch

 

Sài Gòn vẫn đợi... trách anh đâu...!

Hết dịch thông gia mới “hỏi” trầu.

Gác lại tình riêng mình tiến trước

Xuôi làm việc nước... vợ lo sau.

Tim hồng thổn thức giờ ly biệt

Mắt đỏ long lanh buổi bệnh sầu.

Hạnh phúc đôi mình... ta hẹn nhé

Anh về sẽ tặng... váy cô dâu...!

Vũng Tàu, 31-7-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 10:

Lời hứa

 

Anh về sẽ tặng... váy cô dâu

Lời hứa đinh ninh bớt lệ sầu.

Nhiệm vụ trên bày xin gắng trước

Duyên tình cất lại hưởng về sau.

Vừa qua hoàn thiện bài đăng ký

Hết dịch toàn tâm cỗ cưới trầu.

Vợ nhé... yên tâm mà tnh dưỡng

Cơm chưa... gạo vẫn...” chẳng lo đâu.

TX Sơn Tây, 02-8-2021.

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

 

 

Bài họa 9:

Gác lại tình riêng

 

Thip hồng hoãn gửi có sao đâu

Hết dịch cau xanh sẽ thắm trầu.

Việc nước, việc dân cần tính trước

Duyên chàng, duyên thiếp liệu lo sau.

Áo choàng ấp ủ niềm thương nhớ

Vần tín nguôi ngoai buổi vắng sầu.

Nhiệm vụ xong rồi anh tính chuyện

Ngày lành, tháng tốt đón đưa dâu.

Phù Ninh, 01-8-2021.

ĐÀO TRẦN PHÚ

 

 

Bài họa 8:

Lời nhắn

 

Anh còn bận rộn chửa về đâu

Hãy đợi dù cau đã kết trầu...

Dịch dữ lan tràn cần cứu trước

Ngày vui hội ngộ hãy chờ sau.

Yêu nghề bác sĩ chia thương cảm

Trọng nghiệp y khoa sớt khổ sầu.

Hẹn nhé vào ngày người bệnh khỏi

Anh về sánh bước cạnh cô dâu.

Đà Nẵng, 01-8-2021.

TRẦN THỊ LỢI

 

 

Bài họa 7:

Đợi...

 

Đường xa... tạm gác chuyện cau trầu

Hết dịch anh về... giận trách đâu...

Việc nước khẩn trương làm trước đã

Chuyện mình thư thả tính về sau.

Chia tay bịn rịn ng thương nhớ

Tiếp bước rưng rưng chạnh tủi sầu.

Em vẫn chờ tin ngày đại thắng...”

Đợi người trao tặng váy cô dâu.

Sài Gòn, 01-8-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 6:

Tạm gác duyên nồng

 

Tạm gác duyên nồng ứ giận đâu

Mai kia hết dịch sắm cơi trầu.

Ngoan hiền gái đảm ôm hoa trước

Giỏi thảo trai tài dẫn lễ sau.

Kẻ ở trung kiên nào thấy khó

Người đi dũng cảm chẳng lo sầu.

An lành phố thị mừng non nước

Hạnh phúc anh về đón chị dâu.

Vũng Tàu, 31-7-2021.

PHƯƠNG HÀ

 

 

Bài họa 5:

Hết dịch anh về

 

Hết dịch anh về đã lỡ đâu

Hoàn ca việc nước sẽ cau trầu.

Bây giờ chống giặc thì ra trước

Mai mốt cưới nàng... để lại sau.

Từ mẫu lương y tình nghĩa nặng

Mẹ hiền bác sĩ đức ân sâu.

Dập xong Cô-Vít rồi lo chuyện

Hai họ gia đình đón rể dâu...

Hà Nam, 31-7-2021.

NGUYỄN ĐỨC LONG

 

 

Bài họa 4:

Chẳng trách đâu

 

Em đợi anh về chẳng trách đâu

Dịch tan ta lại thắm cau trầu.

Tình riêng gác lại vì dân trước

Việc nước đang cần lấy vợ sau.

Thổn thức trong tim giờ tiễn biệt

Băn khoăn dưới dạ phút ly sầu.

Đôi mình thề hẹn khi lùi Vít

Hạnh phúc rạng ngời đẹp rể dâu.

Hà Nam, 31-7-2021.

NGUYỄN THANH NINH

 

 

Bài họa 3:

Lòng trắc ẩn

 

Gác lại mâm cau với quả trầu

Chút buồn em chẳng trách anh đâu.

Đi vào tuyến lửa nên nhường trước

Đến với duyên tình hãy tính sau.

Trợ nước đang lâm đường ác hiểm

Thương dân đã vướng cảnh u sầu.

Đen-ta bùng phát chưa ngừng nghỉ

Sao thể đành lòng ngắm bể dâu.

Hà Nội, 31-7-2021.

Quỳnh Anh TRẦN THANH THẢO

 

 

Bài họa 2:

Lòng trắc ẩn

 

Chút buồn em chẳng trách anh đâu

Gác lại mâm cau với quả trầu...

Trợ nước đang lâm đường ác hiểm

Thương dân đã vướng cảnh u sầu.

Đi vào tuyến lửa nên nhường trước

Đến với duyên tình hãy tính sau.

Dịch giã hoành hành bao khốn khổ

Lòng nào tính chuyện kết nàng dâu.

Hà Nội, 31-7-2021.

Quỳnh Anh TRẦN THANH THẢO

 

 

Bài họa 1:

Hẹn em...

 

Sài Gòn... Em ạ, chẳng xa đâu...!?

Vui nhé đừng nên để mặt sầu.

Xưa đánh giặc thù... bao lớp trước

Nay trừ hiểm họa... những người sau.

Xe duyên ước hẹn ngày tan dịch

Chạm ngõ cùng trao lễ mặn trầu.

Vì Nước... tình riêng đành gác lại

Trong lòng đẹp nhất một nàng dâu.

Hải Phòng, 31-7-2021.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét