Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NGHẸN NGÀO

Nhìn tranh cảm đề...

  

Bài xướng:

Nghẹn ngào

 

Nghẹn ngào chi bấy kiếp tha hương

Xót cảnh hài nhi mấy dặm đường.(*)

Đất nước còn đây niềm khổ hận

Non sông vẫn đó nỗi buồn thương.

Canh khuya se sắt lời ta thán

Khắc vắng lâm ly khúc đoạn trường

Lạy đấng cao xanh mau cứu độ

Lệ sầu lại nhỏ đẫm dòng Tương.

(*) Theo tin tức các báo, sản phụ mới sinh con được 9 ngày cùng chồng đi xe gắn máy vượt gần 1500km từ Bình Dương về Nghệ An trốn dịch.

TX Phú Mỹ, 02-8-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 18:

Nghẹn ngào

 

Đi làm giãn cách phải hồi hương

Nờm nợp xe bon trải dọc đường.

Sáu khắc vượt non ngàn nỗi nhớ

Năm canh qua suối vạn lần thương.

Dắt dìu chạy dịch bao gian khó

Bồng bế về quê bấy dm trường.

Bực bội-Vi từ Vũ Hán...

Gây nhiều cảnh khổ đắm sông Tương.

Hoài Đức, 05-8-2021.

NGUYỄN VIẾT QUÝ

 

 

Bài họa 17:

Mãi nhớ cảnh đời

 

Cu nhật ra đời tỏa sắc hương

Ngờ đâu thẳng tiến một con đường.

Đành theo bố mẹ âm thầm tưởng

Bỏ lại căn phòng ấp ủ thương.

Giữa ngọn mưa dầm đau thổn thức

Gần nơi nắng dãi khổ miên trường.

Đêm dài mất ngủ mơ hình tượng

Lớn phải ghi lòng dệt nghĩa tương...

Quảng Nam, 04-8-2021.

Ba Liêm NGUYỄN VĂN HÙNG

 

 

Bài họa 16:

Đành cam

 

Đùm túm nhau cùng lại cố hương

Mặc cho nắng lửa trút lên đường.

Sài Gòn giã biệt tim ngùi nhớ

Xứ Nghệ quay về dạ luyến thương.

Đã chẳng an cư miền đất khách

Làm sao lạc nghiệp chốn công trường.

Tay bồng con đỏ nghe... dằng dặc

Chống dịch chi cần ngấn hạt tương!

Phú Yên, 04-8-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 15:

Xin chữ “cátng!

 

Con mới chín ngày quá thảm thương!

Theo cha với mẹ ẵm lên đường.

Bình Dương xuất phát về quê cũ

Xứ Nghệ mong tìm lại cố hương.

Cảnh khó ê chề hơn bão lụt

Niềm đau thảm thiết tựa sa trường.

Cầu mong Phật Tổ xua tan dịch

Cõi Tạm này xin chữ “cát ng!

Tánh Linh, 04-8-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 14:

Xúc động

 

Thôi nhé ta về lại cố hương

Xa xôi cũng phải vượt cung đường.

Trời ơi nỡ để người sầu hận

Đất hỡi sao làm kẻ xót thương.

Trằn trọc ngày đêm buồn viễn cảnh

Bâng khuâng sớm tối tủi sa trường.

Con vừa mở mắt nhìn đâu hiểu

Cha mẹ đau buồn chảy giọt tương.

Thanh Hóa, 04-8-2021.

LÊ GÁI

 

 

Bài họa 13:

Cám cảnh

 

Đứt ruột trông người lại cố hương

Đoàn xe tất tả chạy trên đường.

Nghe niềm thổn thức lòng se thắt

Thấy dạ bàng hoàng nỗi xót thương.

Mẹ yếu con thơ ngày nắng bỏng

Canh khuya gió lạnh cảnh đêm trường

Không còn trụ nổi đành quay chốn

Những mảnh đời cơ nhỡ, nát tương.

TP Bà Rịa, 03-8-2021.

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

 

 

Bài họa 12:

Đắng lòng

 

Thống ni dòng người hội cố hương

Miền Trung xa lắc ngại cung đường.

thằng dịch họa gây đau khổ

Tại giặc Đen-Tà sát thảm thương.

Đà Nẵng tạm dừng chiều quá quãng

Nghệ An đợi đến khoảng đêm trường.

Sơ sinh mẹ m mười ngày tuổi

Cứu hộ nao lòng giúp hỗ tương.(*)

(*) Trạm phòng dịch TP Đà Nng hỗ trợ xe & các tổ chức từ thiện tương tế giúp sữa, tiền… đưa mẹ con về quê, người mẹ sinh hở vết mổ chưa cắt chỉ.

Quảng Trị, 03-8-2021.

Mai Vân VĂN THIÊN TÙNG

 

 

Bài họa 11:

Cầu trời...!

 

Đắng ngắt nơi lòng trở cố hương

Hài nhi cửu nhật trải ngàn đường.

-Vi bức bách trăm điều khổ

Dịch giã lây tràn vạn thảm thương.

Xối đổ mưa nguồn đâu chỗ trú

Tràn thiêu nắng hạ tủi đêm trường.

Cầu trời có xót sinh linh nhỏ

Xin hóa phép mầu để trợ tương...

Nam Định, 03-8-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

 

 

Bài họa 10:

Cám cảnh

 

Cám cảnh bao người vãng cố hương

Canh khuya vội vã chạy tìm đường...

Con còn đỏ hỏn... đành buông mộng

Vợ vốn gầy gò... thật đáng thương.

Biệt xứ làm công người dũng cảm

Về quê tránh dịch chí can trường.

Lên đèo mới biết lường gian khổ

Một kiếp dâu tằm ngập bến Tương.

Vũng Tàu, 03-8-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 9:

Cầu mong

 

Bao người trốn dịch phải hồi hương

Thất thểu gian truân những nẻo đường.

Buổi muộn vơi tiền bao kẻ xót

Canh chầy hết gạo những người thương.

Trùng dọa dẫm ngay đầu hẻm

Bệnh Vít xôn xao giữa dặm trường.

Cực khổ con thơ cùng bố mẹ...

Về quê... hẳn sẽ được an tường!

Tây Ninh, 03-8-2021.

HOÀNG MINH THẢO

 

 

Bài họa 8:

Về quê tránh dịch

 

Đói nghèo cam chịu cảnh ly hương

Gặp dịch quay lui xót chặng đường.

Con nhỏ vợ đau đời thống khổ

Thân gầy tiền cạn chuyện bi thương.

Nguyện cầu ai thấu tàn canh vắng

Hờn tủi trời hay đẫm lệ trường.

Dõi phía trời quê nghìn dặm ngái

Giọt sầu lai láng nhuộm bờ Tương!

Vũng Tàu, 03-8-2021.

NGUYỄN KHOAN

 

 

Bài họa 7:

Lại cát tường

 

Tránh dịch quay về tận cố hương

Hài nhi cũng phải vượt trên đường

Nghệ An đất mẹ nhìn xa ngái

Xứ lạ quê người thấy xót thương.

Bệnh hiểm còn vây tràn tứ phía

Khó khăn cứ bủa suốt canh trường.

Trời xanh hãy thấu lòng con trẻ

Dẹp hết mối nguy lại cát tường.

Hà Nam, 03-8-2021.

NGUYỄN THANH NINH

 

  

Bài họa 6:

Nghẹn ngào

 

Nhọc nhằn mới chọn cách quy hương

Vạn thứ bủa vây suốt dọc đường.

Con nhỏ mới sanh nhìn rát ruột

Ruột mềm chưa khỏe ngẫm đau thương.

Vượt qua đói khát dầm sương bụi

Đi giữa hiểm nguy khổ dặm trường.

Xót cảnh bên mình bao số phận

Lệ tràn ai oán thẩm bờ Tương...

Sài Gòn, 03-8-2021.

Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC

 

 

Bài họa 5:

Trở lại cố hương

 

Dắt díu nhau về dựa cố hương

Thê nhi vạ vật những cung đường.

Đau con dại đỏ... tình buồn hận

Xót vợ vai bầm... dạ nhói thương.

Tâm trạng rối bời bao núi thẳm

Đức tin mòn mỏi bấy canh trường.

Phải đoàn kết diệt tan Cô-Vít

Hết cảnh lệ đằm nhỏ giọt tương.

Cẩm Khê, 02-8-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 4:

Nỗi đau quê hương

 

Có khổ nào hơn nỗi biệt hương

Ra đi mưa nắng dạt ven đường.

Những mong sớm được người chăm sóc

Còn mộng ngày may kẻ xót thương.

Giờ mẹ tràn cơn trùm tối mịt

Đây con lạnh tã dạt đêm trường.

Mong về quê cũ bên làng xóm

Hơi ấm trong lòng nghĩa hữu tương.

Vũng Tàu, 02-8-2021.

DUY TIẾN

 

 

Bài họa 3:

Trở lại cố hương

 

Vất vả quay về chốn cố hương

Con thơ trốn dịch vượt cung đường.

Sài Gòn đất khách vương sầu hận

Xứ Nghệ quê nhà mãi mến thương.

Bến bãi nhà hàng thưa đổi bán

Sân ga cảng vụ vắng thương trường.

Quan Âm cứu khổ ngài ban độ

Đất Việt dân dừng đổ huyết tương.

Hà Nội, 02-8-2021.

CẤN VĂN THĂNG

 

 

Bài họa 2:

Mong ngày...

 

Cũng bởi mưu sinh phải biệt hương

Khen cha mẹ cháu vượt cung đường...

Hơn nghìn dặm núi đầy gian khổ

Mấy chục con đèo những xót thương.

Quyết chí hồi hương đầy bản lĩnh

Đang tâm vượt khó thật can trường.

Mai này đứa trẻ rồi... khôn lớn

Cuộc sống ngày sau được cát tường.

Thanh Ba, 02-8-2021.

PHẠM ĐÌNH LẠN

 

 

Bài họa 1:

Nghẹn ngào

 

Đi tìm lẽ sống phải ly hương

Gian khổ kinh qua khắp nẻo đường.

Dịch bệnh bất ngờ gây tai họa

Dân lành vô cớ lãnh đau thương.

Đẩy người nghèo khó vào hang tối

Đưa cảnh nguy nan khắp dặm trường.

Chiến sự năm xưa giờ tái hiện...

Gây chi lệ đổ ngập sông Tương!

TX Phú Mỹ, 02-8-2021.

LÊ GIAO VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét