Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: TRÁNH DỊCH

  

Bài xướng:

Tránh dịch

 

Râu dài rậm rạp mấy tuần qua

Tránh dịch cho nên mới ở nhà.

Cắc cẩm ra vào thơ xướng họa

Khù khì thức dậy tứ giao thoa.

Dòm gương vợ bảo đùa như đã...

Ngẫm cảnh tôi rằng lỡm thật là...

Tóc bạc thương mình đâu có sá

Yêu người có kỵ thói trăng hoa?

Rạch Dừa, 05-8-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 4:

Phòng dịch

 

Râu thì lởm chởm tháng ngày qua

Vợ ngán Cô-Vi... nhốt chặt nhà.

Đã thế vào phây xem bích họa

Rồi còn lướt mạng hỏi kim thoa.

Hầm hè mụ gắt sao mà đã…

Khoác lác mình khoe vậy mới là…

Tủm tỉm cười thầm đây chẳng sá

Bạn bè vẫn gọi lão đào hoa...

Hải Phòng, 06-8-2021.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

 

 

Bài họa 3:

Ngăn dịch

 

Ở mãi trong phòng một tháng qua

Phòng ngăn dịch cúm nỏ xa nhà.

Trường sinh tịnh dưỡng nào tiêm chích

Sức khỏe tăng cường đỡ bóp thoa.

Tập đạt...lui dường thoải mái

Thiền chăm bệnh bớt thấy vui là...

Đường thi xướng họa lo biền ngẫu

Chướng ngại thôi thì ngắm cảnh hoa.

Tánh Linh, 06-8-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 2:

Lạc quan

 

Mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua

Niềm vui trở lại khắp muôn nhà.

Cho người rạng rỡ vần thơ tỏa

Để trái thơm ngời nụ phấn thoa.

Rũ hết sầu bi từng thấy bởi...

Tìm khơi phấn khích cứ xem là...

Tâm hồn sảng khoái lo gì bệnh

Bạn hữu xum vầy rượu với hoa.

Biên Hòa, 06-8-2021.

ĐỖ QUỐC CHIẾN

 

 

Bài họa 1:

Già...

 

Giãn cách hai lần cả tháng qua

Thi hành chỉ thị... ở trong nhà.

Lưng đau cậy vợ lăn rồi bóp

Chân nhức tự mình nắn với thoa.

Luống tuổi người mềm y đã sắp...

Già đời sức nhão tựa như là...

Răng long, đầu bạc, tai thì điếc

Nào có thích gì trăng với hoa.

Xuyên Mộc, 06-8-2021.

LÊ VIẾT VĨNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét