Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: CHUÔNG TREO CHỈ MÀNH

 

Bài xướng:

Phúc thiện

 

Tựa chiếc chuông treo sợi chỉ mành

Đời người ngẫm lại quá mong manh.

Đừng chờ khát nước đi đào giếng

Phúc thiện cùng nhau sớm thực hành!

Diên Khánh, 07-8-2021.

THÍCH THIỆN THÔNG

 

 

Bài họa 14:

Vô thường

 

Đời như gió thoảng tựa tơ mành

Cuộc sống vô thường rất mỏng manh.

Lạc đạo an bần luôn hỷ xả

Mài tâm dưỡng tánh gắng tu hành.

Đà Nẵng, 08-8-2021.

Ái Khanh NGUYỄN HƯƠNG

 

 

Bài họa 13:

Nguyện nương thành

 

Đời như bóng nắng thoảng qua mành

Cõi tạm thân người tấm vải manh

Trí huệ xem chừng – ta đáy giếng

Thuyền thiêng bát nhã nguyện nương thành.

Sài Gòn, 08-8-2021.

LƯU THỦY TRƯỜNG

 

 

Bài họa 12:

Phi song hành

 

Trần gian cõi tạm quá mong manh

Như gió thoảng qua khới động mành.

Muốn được chính nhân ngời ánh nguyệt

Luyện tài dưỡng đức phải song hành.

Thanh Ba, 07-8-2021.

PHẠM ĐÌNH LẠN

 

 

Bài họa 11:

Song hành

 

Càn khôn thế sự ngắm qua mành

Cuộc sống vô thường quá mỏng manh.

Tiền bạc, công danh làn gió thoảng

Đức – Tâm, Trung – Hiếu nhớ song hành!

Chương Mỹ, 07-8-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 10:

Vô thường

 

Cõi tạm vô thường quá mỏng manh

Buồn vui sống chết nhện buông mành.

Giá như... đáng kể... thì... ôi muộn!

Triết huệ tường kinh nhớ thụ hành.

Sài Gòn, 07-8-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 9:

Tu ngay kẻo tr

 

Đời người ví tựa sợi tơ mành

Sự sống sao mà quá mỏng manh.

Phải cố tìm cầu phương giải thoát

Chớ trông cận tử mới tu hành.

Xuyên Mộc, 07-8-2021.

LÊ VIẾT VĨNH

 

 

Bài họa 8:

Tri túc

 

Lung linh ánh nguyệt chiếu qua mành

Nhớ thuở cơ bần đắp chiếu manh.

Biết đủ... nguồn tâm luôn hỷ lạc

Nương theo tuệ giác gắng tri hành!

Diên Khánh, 07-8-2021.

SẮC TỨ MINH THIỆN

 

 

Bài họa 7:

Hướng thiện

 

Vầng trăng lướt nhẹ bóng nghiêng mành

Đã hiểu vô thường cuộc mỏng manh.

Nguyện mãi tu tâm đời hướng thiện

Dầu mai cát bụi... gắng thi hành...

Vũng Tàu, 07-8-2021.

NGUYỄN KHOAN

 

 

Bài họa 6:

Hướng đạo

 

Chuông treo sợ đứt sợi tơ mành

Cõi thế sao mà quá mỏng manh.

Muốn thắng tai ương cùng dịch bệnh

Từ tâm dẹp ác... phải tu hành...!

Chí Linh, 07-8-2021.

TRẦN THỊ YÊN

 

 

Bài họa 5:

Hướng thiện

 

Luồn chi chuông lớn cọng tơ mành

Chẳng khác lửa gần đống giấy manh.

Cõi tạm quay đầu nơi cảnh giới

Trần gian gắng phận chốn tu hành...!

Phú Yên, 07-8-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 4:

Tạo phước

 

Tánh mạng con người quá mỏng manh

Buồn cơn gió hiểm sẽ rơi mành.

Đừng ngồi dưới gốc chờ sung rụng

Tạo phước thường xuyên ráng thực hành.

Tánh Linh, 07-8-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 3:

Lặng lẽ

 

Treo chuông sợi chỉ gió qua mành

Việc lớn xem chừng ý mỏng manh.

Chữ Lợi vần Danh dường họa khát

Thiền tâm lặng lẽ thả nghiêm hành!

Vũng Tàu, 07-8-2021.

NHẬT MINH

 

 

Bài họa 2:

Hiếu nghĩa

 

Việc nhỏ thường như gió thổi mành

Ai nào có ngại chẳng nha manh.

Con đường phước thiện tùy duyên đến

Hiếu nghĩa con đang phải vận hành!

Hội An, 07-8-2021.

ẤT THÁI

 

 

Bài họa 1:

Tạo phước

 

Đời trông tựa gió thoảng qua mành

Mạng sống con người thấy mỏng manh.

Tánh thiện tâm lành đời an lạc

Liền ngay tạo phước phải tu hành!

Hội An, 07-8-2021.

ẤT THÁI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét