Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: THẦY TOÁN MẦN THƠ

Kính tặng thầy giáo dạy Toán.

  

Bài xướng:

Thầy Toán mần Thơ

 

Thầy Toán hưu nhàn “tự chế T

Cửu chương, mặt phẳng, góc vuông... hờ.

Phương trình phức hợp... còn dang dở

Giải tích phiếm hàm... vẫn lẳng lơ.

Ma trận... vòng tay đành hít thở

Thống kê... vờn cảnh mãi tôn thờ.

Một hai ba chục... nhiều xuân lỡ...

Bao lớp học trò... những ngẩn ngơ...

Vũng Tàu, 28-02-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 11:

Giải Toán bằng Thơ

(Bát vỹ đồng âm; Thập láy; Nguyên vận)

 

Mơ màng dạy Toán giải bằng T

Lục giác tròn vuông phải hững hờ.

Số học nguyên hàm… ôi lỡ dở

Phương trình đại số… ấy làm lơ.

Đường cao bỏ bễ thầy trăn trở

Giá trị lan man bảng thẫn thờ.

Để lũ trò kia… thành ấm ớ

Âm thầm giáo án… soạn còn ngơ.

Hà Nam, 03-3-2021.

Đồ Gàn NGUYỄN THANH NINH

  


Bài họa 10:

Mượn Toán giải Thơ

 

Ai ngồi cọc cạch “chế” bài thơ

Tứ đủng đỉnh gieo, khó hững h.

Công thức loằng ngoằng em vẫn sợ

Luật vần ngắc ngứ bạn nào lơ.

Hoành tung thẳng góc vuông cần nhớ

Bố cục tròn niêm đối phải thờ.

Học mãi... làm thầy hay đứng thợ

Xin mời mượn Toán giải... câu thơ.

Vũng Tàu, 03-3-2021.

CẨM PHÚ

  

 

Bài họa 9:

Tặng thầy dạy Toán

 (Xuất vận)


Dy Toán bây giờ chuyển viết thơ

Văn chương quyến rũ hỏi ai ngờ.

Số, hàm, giải tích... còn chưa bỏ

Ý, tứ, luật niêm... thật khó lơ.

Lượng giác giao tình nay mãi kính

Đường thi xướng họa sẽ luôn thờ.

Vòng tay thắm đượm muôn phương trải

Nghĩa bạn tâm hồng mãi chẳng ngơ!

Thanh Hóa, 03-3-2021.

NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

 

 

Bài họa 8:

Toán chế Thơ

(Bát vỹ đồng âm; Bát láy; Xuất vận)

 

Dạy Toán mơ màng “chế tác” Thơ

Đường thi, lục bát cứ lờ mờ.

Nhân chia tính mũ thành dang dở

Phép cộng mang trừ lẽ ngẩn ngơ.

Mặt phẳng, đường cong quành lớ ngớ

Phương trình, quỹ tích vặn lơ mơ.

Vay vần ghép tứ rồi than thở

Giáo án lan man đổ... mắt mờ...

Hà Nam, 03-3-2021.

Đồ Gàn NGUYỄN THANH NINH

 

 

Bài họa 7:

Toán và Thơ

 

Cả đời dạy Toán chẳng màng Thơ

Chả nhẽ nhàn hưu lại hững hờ?

Bởi khoái Đường thi càng đắm đuối

Nên nghiền Quỹ tíchng làm lơ.

Thoáng say Xướng Họa hồn mê mẩn

Chạnh nghĩ Nhân Chia dạ thẫn thờ

Cái thú tao nhân đừng để lỡ

Cộng, trừ Niêm, luật thể nào ngơ!

Cẩm Khê, 03-3-2021.

NGUYỄN VIỆT TÚ

  


Bài họa 6:

Thầy viết vần thơ

 

Thầy mình hưu trí họa vần thơ

Cùng bạn tâm giao chẳng hững hờ.

Toán lý năm xưa còn nhớ mãi

Văn chương ngày ấy chẳng buông lơ.

Khuôn vàng thước ngọc lưu kim cổ

Nhất tự vi sư nguyện phng thờ.

Xuân tới hè sang lòng ước vọng

Nhìn trò ngắm lớp dạ nào ngơ...

TX Phúc Yên, 02-3-2021.

NGÔ CHÍ TUYỂN

 

 

Bài họa 5:

Khó làm ngơ

 

Ai ngờ thầy Toán lại mê T

Nét đẹp văn chương chẳng hững hờ.

Sắc sảo câu từ tình đỏ thắm

Mượt mà vần điệu ý xanh lơ.

Khi mong bạn cũ lòng xao xuyến

Lúc nhớ trò xưa dạ thẫn thờ.

Cuộc sống gợi bao niềm cảm hứng

Tâm hồn xúc động khó làm ngơ.

Phú Thọ, 28-02-2021.

ĐÀO TRẦN PHÚ

  


Bài họa 4:

Nhà Giáo – Nhà Thơ

 

Về hưu Nhà Giáo lại Nhà Thơ

Thư thái bình n cám cảnh “h”...

Sự nghiệp trồng người nay gửi lại

Tấm lòng yêu trẻ chẳng quay lơ.

Đệ huynh đáp nghĩa dăm bài họa

Thi phú yêu thương một chữ “thờ”.

Trí vẫn còn minh, tình vẫn thắm...

Cuộc đời thầy Toán đẹp như Thơ.

Yên Lập, 28-02-2021.

DƯƠNG VĂN PHONG

  


Bài họa 3:

Học trò thầy Tự

 

Học trò thầy Tự... học mần thơ

Bài toán năm xưa khéo hững hờ.

Muốn giải phương trình nhưng mắc cỡ

Đành theo lượng giác phải ngầm lơ.

Phú Khê trường cũ còn thương nhớ...?

Đất Tổ năm nao mãi phụng thờ.

Còn đấy nhà văn Ngô Ngọc Bội

Anh thầy giáo Tự... thể nào ngơ...!

Vũng Tàu, 28-02-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 2:

Thầy Toán mê Thơ

 

Thanh nhàn thầy giáo lại bình thơ

Để khách văn chương khỏi hững hờ.

Cho dẫu đạo hàm thôi chịu dở

Mặc dù giải tích cũng đành lơ.

Đền ơn tiên tổ luôn ghi nhớ

Đáp nghĩa mẹ cha nguyện phụng thờ.

Bao cuộc hẹn hò không chịu lỡ

Chướng tai gai mắt chẳng làm ngơ.

Chương Mỹ, 28-02-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 1:

ng Toán vào T

 

Khen người sử dụng Toán vào T

Luật gắn cùng niêm chẳng hững hờ.

Câu luận câu khai rồi câu kết

Thanh bằng thanh trắc lại thanh “lơ”.

Qua bao sóng gió đời lưu giữ

Trải những trầm thăng thế phụng thờ.

Bẩy chữ tám dòng – môn “bác học”

Thi Đường trác tuyệt hỏi sao ngơ!

Hưng Yên, 28-02-2021.

HOÀNG PHÚ HÒA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. GIẢI TOÁN BẰNG THƠ
    (Bát vỹ đồng âm, thập láy, nguyên vận)

    Mơ màng dạy Toán giải bằng thơ
    Lục giác tròn vuông phải hững hờ
    Số học nguyên hàm… ôi lỡ dở
    Phương trình đại số … ấy làm lơ
    Đường cao … bỏ bễ … thầy trăn trở
    Giá trị … lan man … bảng thẫn thờ
    Để lũ trò kia … thành ấm ớ
    Âm thầm … giáo án ….soạn còn ngơ.

    03/3/2021
    ĐÔ GÀN HÀ NAM NGUYỄN THANH NINH

    Trả lờiXóa