Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 2 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: LỖI BỆNH ĐƯỜNG THI

 

Bài xướng:

Trui rèn tay bút

 

Lỗi bệnh Đường Thi khó đ điều

Xin đừng vỗ ngực bảo mình siêu.

Người kia khịt mũi: Tay này huếnh

Kẻ nọ trề môi: Lão ấy liều...!

Bút diễn ngôn từ sao dạ cảm?

Tâm hòa trí não để hồn phiêu!

Thời nay xã hội luôn đòi hỏi

Cuộc sống rèn trui bản lĩnh nhiều.

Thanh Hóa, 02-3-2021.

LÊ THAO


 

Bài họa 9:

Trui rèn tay bút

 

Hồng Nhậm trơ gan phủ giáo điều

Quân thần lửa nước dội chung siêu.

Khen Siêu(*) đẽo phú lời vàng đẹp

Trách Quát treo thơ chữ bạc liều.

Tích truyện ngày xưa đâu tự mãn

Tao Đàn luật lệ chẳng nên phiêu.

Bẻ từ bắt vận làm chi thế...!?

Để chốn lầu thơ lệ chảy nhiều...

(*) Trương Hán Siêu, danh sĩ thời Trần với tác phẩm Bạch Đằng Giang phú.

Sài Gòn, 04-3-2021.

TRẦN TUNG

  


Bài họa 8:

Đường thi uẩn khúc

 

Đường thi uẩn khúc biết bao điều

Ai dám khoe mình đã quá siêu.

Múa bút... Câu cùn người ít hiểu

Khoe nghiên... Tứ rỗng kẻ đa liều.

Giao lưu xướng họa xem chừng thiếu

Bình phiếm luận bàn lắm phiêu.

Xin chớ xxiên lời nhũng nhiễu

Mong sao đối ngẫu ng thêm nhiều.

Thanh Ba, 03-3-2021.

PHẠM ĐÌNH LẠN

 

 

Bài họa 7:

Rèn thơ Đường

 

Đường thi thực sự khó bao điều

Nói thật cùng ai chớ cậy siêu.

Tử vận tìm đâu... đành bỏ lại

Vần thông được ý... chớ nên liều.

Từ hay tứ đẹp tình vui vẻ

Đối ngẫu niêm tròn dạ sướng phiêu.

Chín chín ngón chơi... thơ chẳng dễ

Rèn tâm học hỏi hiểu sâu nhiều.

TX Phúc Yên, 03-3-2021.

NGÔ CHÍ TUYỂN

 

 

Bài họa 6:

Có gì siêu

 

Kẻ dốt Đường thi đã đặt điều

Nào là ngắn ngủi... có gì siêu!?

Câu từ khô cứng mà hay huyếnh

Niềm luật đơn sơ vẫn cố liều.

Đã vậy hồn thơ không biểu cảm

Đâu còn ngẫu hứng để tình phiêu.

Ngứa tai, xin phép cho mình hỏi:

Nam quốc sơn hà nhắc nhở nhiều?!

LÊ THIỆN

  


Bài họa 5:

Đường thi tự trào

 

Học hỏi Đường thi hắn nhiu nhiều

Niêm từ luật lệ vẫn liêu xiêu.

Đối đăng câu cú nghe thênh thếch

Chữ nghĩa vần vè cứ liểu liều

Tục ngữ phương ngôn còn đắng đắng

Đề thừa luận kết thấy phiêu phiêu.

Ví von điển tích đều ân ẩn

Trăn trở suy tư những điểu điều.

Nam Định, 03-3-2021.

VŨ BẰNG

 

 

Bài họa 4:

Chỉ mong bè bạn

 

Chiếu luật Đường thi lỗi đủ điều

“Thơ mình vợ bạn” quả... siêu.

Nhẹ nhàng tâm thái xin đừng vội

Khấp khởi lòng nhân cũng chớ liều.

Vốn trước học hành đôi lúc trật

Nên chừ thực tập lắm khi phiêu.

Chỉ mong bè bạn vui... nh chỉnh

Đối luật vn niêm xướng họa nhiều.

Vũng Tàu, 02-3-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 3:

Còn mãi Đường thi

 

Các cụ ngày xưa thực quá siêu

Vào thi: Đình – Hội... dám đâu liều.

Lưu danh khoa bảng thời không ít

Đỗ đạt văn chương kể cũng nhiều.

Huynh hữu giờ đây rèn vạn pháp

Cháu con mai mốt học trăm điều.

“Tôn sư” phát triển hằng mong mãi

“Trọng đạo” kế truyền chẳng lẽ phiêu.

Lý Nhân, 02-3-2021.

CHIẾN HAN

  

 

Bài họa 2:

Đường Thi

 

Đường Thi lỗi bệnh cũng hơi nhiều

Luật đối niêm tròn cảm đã siêu...

Dệt chữ thêu thơ nhưng nhạt thếch

Mài gươm gọt tứ thấy chưa liều.

Kỳ hoa nếm mật say men đắng

Dị mộng khều trăng thỏa bút phiêu.

Ba nổi bảy chìm chao bóng ẩn

Bao đêm thức trắng gửi đôi điều.

Nam Định, 02-3-2021.

LÝ LINH

 

 

Bài họa 1:

Năng rèn bút pháp

 

Đường Thi phép tắc đ năm điều:

Bố cục, Niêm, Vần, Luật, Đối siêu.

Lỗi bệnh săm soi thời lại thiếu

Ý thơ chuệch choạc cũng hơi liều!

Tu từ sáo rỗng cần chăng... liệu?

Ghép vận xuôi dòng chớ ỷ... phiêu!

“Bác học” năng rèn thêm sẽ hiểu

Hàn Thuyên sống lại hẳn khen nhiều.

Vũng Tàu, 02-3-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét