Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

Chùm xướng họa: ĐỜI VUI


Bài xướng:
Đời vui

          Tôi thích làm thơ giữa cuộc đời
          Ưu phiền bỏ hết, sống vui tươi.
          Bạc tiền phú quý không màng lợi
          Danh phận giàu sang chẳng đón mời.
          Tối tối dạy con rèn chữ nghĩa
          Ngày ngày giúp vợ bán hàng chơi.
          Mặc cho thiên hạ đua chanh chấp
          Còn tớ muốn mình được thảnh thơi​.

NGUYỄN TRƯỜNG SƠN (Vũng Tàu)


Bài họa 10:
An nhiên tự tại

          Giữ tâm thanh thản, trí yêu đời
          Để thấy cõi trần luôn thắm tươi.
          Hoa cỏ rạng ngời đang đón đợi
          Trăng sao lấp lánh mãi reo mời.
          Gia đình, họ tộc vui đoàn tụ
          Bạn hữu, láng giềng thich ghé chơi.
          Dẫu chẳng sang giàu, lòng hạnh phúc
          Tháng ngày yên ả sống an thơi.

09-12-2017
SÔNG THU



Bài họa 9:
Cá bạc vẫy vùng

          Đứng giữa vườn quê ngẫm sự đời
          Cây con khóm cháu chúng đua tươi.
          Ong vàng soi mật hoa mừng đón
          Nhài trắng dâng hương gió kính mời.
          Dung dị lời thơ nâng bút viết
          Ngọt ngào ý trẻ dắt nhau chơi.
          No cơm ấm cật mà thanh thản
          Cá bạc vẫy vùng chốn giếng thơi.

09-12-2017
TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


        Bài họa 8:
Còn tươi

          Đàn ca thi phú để vui đời
          Biết lọc thêm trong nước giếng thơi.
          Gái gú luông tuồng quên kẻ gọi
          Rượu chè be bét khỏi ai mời.
          Về quê đông mãn nhiều công việc
          Xuống hội xuân khai lắm cuộc chơi.
          Cứng cốt săn gân năng tập luyện
          Cau già dao sắc cũng còn tươi.

08-12-2017
PHAN TỰ TRÍ (Biên Hòa, Đồng Nai)



Bài họa 7:
Hoa đời

          Duyên dáng kiêu sa giữa cõi đời
          Gặp thời biến loạn khó mà tươi.
          Phong ba bão táp không chờ đón
          Sóng dậy triều dâng chẳng đợi mời.
          Một tối đông về đâu mấy chốc
          Muôn ngàn cánh rã dễ như chơi
          Gió mưa nào ngại hoa tàn úa
          Cảnh ngộ, chắc gì dạ được thơi!

08-12-2017
TRƯƠNG VĂN LŨY (Đông Hà, Quảng Trị)



Bài họa 6:
Tôi là thế

          Ngẩng cao đầu để sống vinh đời
          Luôn giữ cho mình nét đẹp tươi.
          Việc tốt càng không nên chối bỏ
          Điều hay cần phải được chào mời.
          Đọ tài thi thố – dư tài đấu
          Thử sức tráng cường – đủ sức chơi.
          Vật chất ngoài thân ta mặc kệ
          Mở lòng nhân ái mới thanh thơi.

08-12-2017
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ (Vũng Tàu)



Bài họa 5:
Nhàn ca

          Thung dung tuổi hạc sống vui đời,
          Thú cảnh điền viên mãi tốt tươi!
          Tối đến trăng soi đưa mắt hẹn,
          Sáng ra chim hót thả hương mời.
          “Cờ làng”, mấy đứa chung sàn đấu,
          “Thơ xóm”, dăm thằng kết hội chơi.
          Lánh bóng “ngựa xe”, dè “áo mũ”(?)...
          Đầu ngay, lưng thẳng dạ thanh thơi!

08-12-2017
NGUYỄN HUY KHÔI


Bài họa 4:
Yêu đời

Bảy mươi tớ vẫn rất yêu đời
Không quản cao niên, cứ mãi tươi.
Rủng rỉnh lương hưu bầu bạn rước
Dạt dào thi hữu hội thơ mời.
Sáng chiều thể lực, năng rèn tập
Khuya sớm luyện thanh, thử họa chơi.
Lúc trẻ hăng say vì đất nước
Nay già vẫn chẳng muốn nhàn thơi.

29-8-2017
ĐỖ VĂN MỴ (Hà Nội)


Bài họa 3:
Thường ngày

          Bao năm cống hiến giúp cho đời
          Nay được về hưu sức vẫn tươi.
          Địa vị cao sang không nghĩ tới
          Bạc tiền giàu có chẳng mong mời.
          Đêm đêm kinh Phật tu thiền định
          Sáng sáng thơ Đường tập họa chơi.
          Xã hội đua chen thời mặc họ
          Tháng ngày tự tại sống an thơi.

28-8-2017
NGUYỄN CHÍ ANH (Cẩm Khê, Phú Thọ)


Bài họa 2:
Đời thơ

          Thật thú vị thay giữa chợ đời
          Chợt vài ánh lóe sắc hồng tươi.
          Câu thơ xướng họa âm thầm đón
          Chén rượu giao bôi thắm thiết mời.
          Lục Bát thuận vần tuôn vút bổng
          Đường Thi niêm luật dạo bay chơi.
          Lạ xa tứ phía đều bằng hữu
          Tuổi hạc xế chiều bỗng thảnh thơi.

12-6-2017
THÂN THỊ VÂN HÀ (Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh)


Bài họa 1:
Vui đời

          An nhiên thiền tập, sống vui đời
          Thân khỏe yên lành, mãi trẻ tươi.
          Phú quý đâu màng, đừng ngóng đợi
          Lợi danh không bận, chẳng đưa mời.
          Môn sinh ân nghĩa thường thăm hỏi
          Huynh đệ tình thâm thoảng ghé chơi
          Buông bỏ sân si, thôi cố chấp
          Bớt tham,... tịnh tọa sẽ nhàn thơi​.

10-6-2017
HÀN NHUỆ CƯƠNG (Vũng Tàu)

          * Trân trọng kính mời quý vị thi hữu gần xa cùng họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

3 nhận xét:

  1. Tuổi già, ai cũng nghĩ được thế thì quý hóa quá,lạc quan,sống vui,sống khỏe,sống yêu đời!Chào thân ái! Xin có bài họa hô ứng:

    NHÀN CA

    Thung dung tuổi hạc sống vui đời,
    Thú cảnh điền viên mãi tốt tươi!
    Tối đến trăng soi đưa mắt hẹn,
    Sáng ra chim hót thả hương mời.
    Cờ "làng", mấy đứa chung sàn đấu,
    Thơ "xóm", dăm thằng kết hội chơi.
    Lánh bóng "ngựa xe", dè "áo mũ"(?)...
    Đầu ngay,lưng thẳng sóng thanh thơi!

    8-12-2017
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Còn tươi

    Đàn ca thi phú để vui đời
    Biết lọc thêm trong nước giếng thơi.
    Gái gú luông tuồng quên kẻ gọi
    Rượu chè be bét khỏi ai mời.
    Về quê đông mãn nhiều công việc
    Xuống hội xuân khai lắm cuộc chơi.
    Cứng cốt săn gân năng tập luyện
    Cau già dao sắc cũng còn tươi.

    PHAN TỰ TRÍ (Biên Hòa)

    Trả lờiXóa