Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: ẤN TƯỢNG VŨNG TÀU



Bài xướng:
Ấn tượng Vũng Tàu

Biển núi quyện hòa, thành phố tôi
“Bồng lai tiên cảnh” đẹp muôn đời.
Nghỉ chân Hồ Cốc,... vui thơ mộng
Tắm biển Bãi Sau,... sướng tuyệt vời.
Bãi Pháo, Hồ Mây,... sinh cảm hứng
Bạch Dinh, Núi Nhỏ,... nảy duyên trời.
Hân hoan thân thiện xin chào đón
Kỳ thú Vũng Tàu thưởng ngoạn chơi...

Vũng Tàu, 27-01-2018
NAM VƯƠNG




Bài họa 5:
Đồng Nai nhắn bạn

Đồng Nai nhắn bạn nhớ về chơi 
Kẻo chửa lần thăm tiếc một đời.
Long Ẩn hang rồng ngơ ngẩn ngắm
Tân Triều làng bưởi xuyến xao vời.
Trấn Biên đã tạc ngời trang sử
Rừng Sác còn buông rộng lưới trời.
Thắng cảnh danh lam nào kể hết
Chứa Chan(*) yêu quý đó nhà tôi.

(*) Núi Chứa Chan, còn gọi là núi Gia Ray, hay núi Gia Lào, thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ, còn mang nét hoang sơ, thắng cảnh hữu tình độc nhất vô nhị và hiếm gặp.
Biên Hòa, 31-01-2018
PHAN TỰ TRÍ



Bài họa 4:
Vãn cảnh Vũng Tàu

Nghe bạn rủ rê hấp dẫn tôi
Tuần qua thăm thú sướng trong đời.
Linh Sơn cổ tự thâm nghiêm ngắm
Núi Nhỏ hải đăng thoải mái chơi.
Bánh khọt, cháo hàu,... còn mãi nhớ
Bông lan, trứng muối,... muốn luôn vời.
Thầm thì gió biển như lời hẹn
Vãn cảnh Đào Nguyên giữa đất trời.

Việt Trì, 30-01-2018
TRẦN NHƯ TÙNG




Bài họa 3:
Quê chồng

Nơi này chẳng phải chốn quê tôi
Mà kết yêu thương suốt cả đời.
Ngũ Phụng tề phi, năm ngọn múa
Thu Bồn êm chảy, một dòng chơi.
Bao ngày gắn bó, tình trao trọn
Năm tháng chia ly, dạ ngóng vời.
Xứ Quảng hằn sâu trong nỗi nhớ
Núi, sông, ruộng, rẫy,... cả khung trời.

29-01-2018
SÔNG THU





Bài họa 2:
Nghĩ về Vũng Tàu

Văn minh, sạch đẹp… chẳng gì tôi
Hữu xạ lừng thơm, tiếng để đời.
Ánh nhật tung triều xanh tận thẳm
Bờ trăng dát bạc trắng xa vời.
Bình Châu đất giữ tinh khôi mạch(*)
Côn Đảo nguồn ra độ lượng trời.
Cuộc sống nhu cầu vui dưỡng đạo
Tâm tình phục vụ, thỏa lòng chơi...

(*) Suối nước nóng Bình Châu.
Đồng Nai, 29-01-2018
LÝ ĐỨC QUỲNH 




Bài họa 1:
Vũng Tàu quê tôi

Nhịp sống tưng bừng xứ biển tôi
Vũng Tàu viên ngọc sáng muôn đời.
Thùy Dương, Bãi Trước,... tầm xanh ngát
Núi Nhỏ, Tương Kỳ,... dáng thẳm vời.
Ngẩn ngơ du khách cùng non nước
Nhộn nhịp tàu buôn giữa biển trời.
Vươn mình hội nhập trào sinh lực
Vẫn đợi người về thỏa cuộc chơi!

Vũng Tàu, 28-01-2018
NGUYỄN KHOAN 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

2 nhận xét:

  1. Cảm ơn bạn Nhật Minh!

    Trả lờiXóa
  2. Tương Kỳ tôi viết là Kỳ Sơn! Cám ơn bạn Nhật Minh đã sửa giùm.

    Trả lờiXóa