Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Nguyễn Thị Bình


NGUYỄN THỊ BÌNH – Bút danh: Tịnh Bình
Sinh năm: 1981 – Email: tinhbinhtayninh@gmail.com
Địa chỉ: 20AB, Khu phố 1, Thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh.



Nguyên tiêu

Én liệng bên trời báo khách xa
Nàng thơ khẽ đến dạo chân ngà.
Ong vờn, bướm lượn, hoa ban sớm
Yến hót, oanh thưa, liễu xế tà.
Gió nhẹ mơn man nhành lá biếc
Mưa phùn lất phất cánh mai hoa.
Xuân đi, Xuân đến lòng lưu luyến
Nhấp chén trà thơm trăng với ta...



Nhớ bạn

Bến vắng buồn trông nỗi nhớ nhà
Đò chiều hiu hắt ngóng tin xa.
Đơn côi bóng nhạn phương trời thẳm
Lẻ bạn chim quyên dặm hải hà.
Gác lặng âu sầu kìa lệ tủi
Cô phòng nức nở tiếng bi ca...
Tao phùng cách biệt hoài mong ngóng
Có thấu tình ai trót đậm đà...!?



Chiều hôm

Chiều tàn le lói ánh tà dương
Khói bếp xa xa cuối nẻo đường.
Cánh mỏi chim bay về tổ ấm
Chồn chân khách trọ chốn tha phương.
Đìu hiu nước chảy sầu lau lách
Quạnh quẽ dòng trôi nhớ cố hương.
Thăm thẳm sơn khê đành lạc xứ
Xốn xang tâm dạ lạnh đêm trường...



Cảnh Xuân

Thánh thót mưa Xuân rắc bụi mờ
Mơ hồ đôi bướm lượn ngây thơ.
Hoàng mai khoe sắc cười e thẹn
Cúc thắm đơm hương tỏ ý chờ.
Bãng lãng sân thiền nghe tịch mặc
Ngân nga chuông sớm lặng như tờ.
Đào phai thiếu nữ duyên hàm tiếu
Má phấn môi hồng nọ ngẩn ngơ...



Bâng khuâng cố xứ

Cảnh cũ quê xưa vật đổi dời
Người về man mác luống chơi vơi.
Thềm rêu mấy bận mưa hờn tủi
Ngõ vắng bao phen gió vọng lời.
Dế gáy vườn khuya vầng nguyệt lặn
Vạc kêu đêm vắng bóng sao rơi.
Bâng khuâng cố xứ ngày thăm lại
Dĩ vãng mờ xa... thương nhớ ơi!



Đêm nguyệt thực

Đêm lạnh hờn chi hỡi chị Hằng!?
Thoảng trời... Thôi đã khuất nàng trăng!
Mây sầu chẳng thấy tia vầng rạng
Gió khóc đi tìm ánh nguyệt giăng...
Rượu cạn còn ai cùng đối ẩm
Trà vơi độc bóng với lòng băng.
Tri âm một thuở chừ ly cách
Ai biết tình ai... Ai thấu chăng?!

NGUYỄN THỊ BÌNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét