Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Nguyễn Thị Thanh Hà


NGUYỄN THỊ THANH HÀ – Sinh năm: 1952
Quê quán: Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An.
Địa chỉ: 405–A2 Lakeside, Khu đô thị Chí Linh, TP Vũng Tàu.
Điện thoại: 01252.699.286



Sáng xuân nay

Đào thắm, mai cười tiễn gió đông
Én chao cánh mỏng vẫy mây hồng.
Tao nhân hội ngộ, niềm hoan hỉ
Mặc khách tương phùng, nỗi ngóng trông!
Xuân đón thi nhân tươi ý ngọc
Hoa chào nghệ sỹ thắm tơ lòng.
Nắng mai xao xuyến hồn thi sĩ
Ca khúc chào xuân rộn núi sông!



Việt Nam ơi!

Việt Nam yêu dấu của ta ơi!
Một giải non sông đẹp tuyệt vời.
Bát ngát biển rừng, khoe thắm sắc 
Trùng trùng sông, núi trải xanh tươi!
Giang san cẩm tú, xây bền vững
Đất nước phồn vinh, giữ sáng ngời!
Hậu duệ Rồng Tiên lo bảo quốc!
Muôn đời cường thịnh Việt Nam ơi!



Lộng lẫy cờ hoa

Nắng đã chan hòa, thỏa đợi mong
Xua tan băng giá những ngày đông.
Trời Nam rực rỡ khi Xuân đến
Đất Bắc tưng bừng lúc Tết xông.
Đô thị nơi nơi mùa kiến thiết
Nông thôn chốn chốn dịp gieo trồng!
Muôn phương rộn rã vui vào hội
Lộng lẫy cờ hoa rạng núi sông.



Vui kết duyên thơ

Hạ bút cùng vui xướng họa thơ,
Thi nhân tương ngộ ý mong chờ.
Sân chơi tao nhã niềm hy vọng
Bến đợi thân tình nỗi ước mơ.
Lục bát thanh tâm tình tỏa sáng
Thất ngôn say dạ nghĩa tôn thờ!
Muôn trùng cách trở duyên bằng hữu,
Bút pháp giao hòa vượng tứ thơ!



Tình thơ

Bút ngọc, tâm vàng xướng họa thơ
Trai thanh, gái lịch hội đâu ngờ.
Giao duyên lịch lãm tình như mộng
Gắn kết thanh tao nghĩa tựa mơ!
Nỗi ước thi nhân lời đẹp bến
Niềm mong thi hữu ý say bờ.
Đường thi, Lục bát ngời hương sắc
Kết nối muôn phương bạn đón chờ!



Thi ca hẹn ước

Trời thu trải lụa ý mong chờ
Ươm kén bao ngày đợi nhả tơ.
Chắt lọc tứ vần thơ thắm bến
Nâng niu âm điệu nhạc xanh bờ!
Hồn thơ lắng đọng thơm tình nghĩa
Khúc hát say nồng nối mộng mơ!
Nhắn gửi tri âm dày nỗi nhớ
Thi ca ước hẹn, bạn trông chờ.



Hoài niệm tháng Tư
Kính tặng song thân.

Con nhớ... thăm nhà một tháng tư
Vườn xanh hoa trái ngát hương đưa.
Bưởi hồng lúc lỉu khoe sương sớm,
Nhãn vải xuây chùm giỡn nắng trưa!
Cảnh sắc tươi xinh chào bướm lượn
Không gian thơm mát đón ong mơ!
Khắc tâm tình Mẹ tô vườn thắm
Ghi cốt ân Cha tạc dáng thơ!



Ngày nhà giáo đến
Kính tặng anh linh phụ thân nhân ngày Nhà giáo VN 2016.

Ngày Nhà giáo đến, cha về không?
Thân quyến vắng cha sáu tháng ròng!
Quà tặng: cháu, con quê Nghệ kính
Lễ thờ: trai, gái Vũng Tàu dâng!
Tỉnh, mơ: mắt mẹ rưng rưng lệ
Thức, ngủ: tâm con rớm rớm dòng!
Cõi lạc, con tin cha vẫn viết
Vần thơ Nhà giáo đắm say lòng!



Chúc Xuân

Khai bút đầu năm bút giục ta
Chúc mừng khang hảo đến muôn nhà.
Xuân quang, xuân cảnh, xuân tươi sắc
Tết lộc, tết đài, tết thắm hoa!
Tiễn “Khỉ” chào Xuân vang khúc nhạc
Đón “Gà” mừng Tết rộn câu ca!
Mùa sang chan chứa bao hy vọng
Tổ quốc giang sơn mãi thái hòa.

Mùng Một Tết Đinh Dậu 2017.



Thềm trăng

Thềm trăng thoang thoảng gió đưa hương,
Ta bỗng nhớ quê, nhớ mái trường.
Quấn quýt sân xưa bao bạn quý
Quây quần vườn cũ lắm trò thương!
“Lưng chiều”, “đổi chốn” – bao lưu luyến
“Xế bóng”, “dời đô” – mấy vấn vương!
Xao xuyến ngày xa vời vợi bóng,
Thềm trăng thoang thoảng gió đưa hương!



Sẵn sàng

Nghênh Dậu, tiễn Thân, xuân mới sang,
Gà đua gáy sáng rộn âm vàng!
Chuột bầy, nháo nhác lìa xa tổ
Sâu đám, hoang mang tách tiệt đàn!
Hết chuột: đào bung thơm đất Bắc 
Tiêu sâu: mai trổ rực trời Nam!
Buôn người, ma túy – dân tìm diệt
Quét sạch gian tham – Đảng sẵn sàng!



Đại tướng Võ Nguyên Giáp
(Tung hoành trục khoán)

KÍNH chúc Bác Văn đẹp tuổi Rồng
MỪNG Người Thiên Tuế với Bành Ông!
ĐẠI Nhân: đức, dũng – tài khôn sánh
TƯỚNG kiệt: uy, hùng – trí nhất song!
VÕ đánh Pháp thua, vang thế giới
NGUYÊN xua Mỹ cút, rạng Tiên Rồng!
GIÁP bền, cốt mạnh cùng Nam Quốc
CHÚC BÁC KHANG CƯỜNG VƯỢNG NÚI SÔNG.



Tóm hết quân gian

Mong rằng nước Việt lắm Bao Công,
Tóm hết quân gian tội chất chồng.
Ma túy, buôn người,... thây nghẽn hố
Lưu manh, trộm cướp,... xác tràn sông!
“Beo hùm”, “cá mập” – lưu chuồng sắt;
“Trọng Thủy”, “Lý Thông” – kẹp khóa đồng!
Pháp luật nghiêm minh thời vượng quốc
Gian tà, tham nhũng quét bằng không!



Vui hội Đường Thi

Quê Bác hân hoan hội Luật Đường
Nghệ An thỏa mộng khách văn chương!
Kim Liên náo nức tình muôn ngả
Đại Huệ ấm nồng nghĩa bốn phương!
Anh xướng, lòng say giăng nỗi nhớ
Em hòa, tâm kết dệt niềm thương! 
Giã từ, ước hẹn mùa xuân tới
Sum họp đông vui, thắm Luật Đường.



Đảng quý dân yêu
Kính tặng Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu.

Bách tuế, người như vẫn chửa già, 
Gần trăm pho sách, quả tài hoa!
Tôn vinh văn hiến tình ưu quốc
Gìn giữ nhân sinh nghĩa ái gia!
Sự nghiệp, văn chương ngời trí đức
Công lao, nghiên bút rạng thi ca!
Anh hùng, nghệ sĩ đời minh triết
Đảng quý dân yêu – sống hợp hòa!



Diệt gian tham

Muôn vàn án nặng xử quanh năm, 
Ngán quá! Sao như luật vẫn nằm...
Đứa nuốt tiền dân, đong vạn tỷ
Thằng nhai nhà nước ước ngàn trăm!
Xe hơi siêu hạng phô như nấm
Biệt thự nguy nga mọc quát ầm.
Cuộc chiến nội xâm: Dân gắng sức
Dưới cờ Đảng rọi: diệt gian tham!



Đá vọng phu

Bồng con, ai đó đứng trông chồng
Xuân, Hạ qua rồi lại tới Đông.
Giằng dặc muôn năm, mờ bóng nhạn
Mỏi mòn trọn thuở nhạt tin hồng!
Trung trinh, son sắt đầu non đợi
Chung thủy kiên cường cuối biển mong!
Mãi mãi gương trong soi Ngọc Nữ.
Nàng Tô hóa đá, tuyệt vời không!?

NGUYỄN THỊ THANH HÀ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét