Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

Trò yêu, bạn quý

Kính tặng thầy giáo Nguyễn Xuân Nguyên.



Nhìn thầy dáng vóc hãy còn xuân
Ai bảo người nay đã bát tuần!?
Khuya sớm làm thơ cùng luyện trí
Sáng chiều thể dục với rèn tâm.
Quế, Hòe xanh tốt hoa chen lá
Lan, Huệ xinh tươi bóng rợp sân!

Chùm xướng họa: MÙA THU NĂM ẤY

Chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám.



Bài xướng:
Ngẩng cao đầu

Trăm năm nô lệ đến cơ may
Chặt xích vùng lên cất cánh bay.
Độc lập khơi nguồn niềm hứng khởi
Tự do bồi đắp khí hăng say.
Sánh vai bầu bạn năm châu đó
Hội nhập anh em thế giới này.

Cái Mép ngày mới



Trông kìa... Cái Mép quãng sông sâu
Liên cảng khang trang tiến mạnh giầu.
Bến nước khai thông vui đón bạn
Dòng xuôi mở rộng dẫn con tầu.
Tân Thành đúng hướng nhờ quy hoạch
Phú Mỹ vượt lên quyết dẫn đầu.

Tiếng vang lịch sử



Miền quê Bà Rịa mãi còn vương
Anh dũng năm xưa... mọi chiến trường.
Đánh giặc ngoan cường vùng Đất Đỏ
Đuổi thù dũng cảm chốn Long Hương.
Dựng xây Phú Mỹ nhiều nhà máy
Khai phá Lộc An lắm đoạn đường.

Phố cảng Vũng Tàu



Mời bạn về thăm cảnh Vũng Tàu
Khi xa còn mãi nhớ về nhau.
Tầm Dương – Bãi Trước ru hồn khách
Bến Đá – Long Sơn ngắm vựa hàu.
Biển biếc sóng soi ngời bích ngọc
Trời xanh mây cuộn sáng hồng châu.

Kết bạn tình thơ



Quê cũ bao năm cách dặm trường
Bên lòng canh cánh dạ thầm vương.
Sương mai lấp lánh khơi niềm nhớ
Nắng sớm lung linh gợi nỗi thương.
Dừng bước gian nan nơi viễn xứ
An cư lạc nghiệp chốn tha phương.

Vũng Tàu vào thu



Mưa đúng hẹn về tưới lá xanh
Vườn muôn cây trái kết sai cành.
Mây chiều ngả bóng nghiêng đồi sứ
Núi sớm soi mình gợn ý tranh.
Kìa đuốc giàn khoan bừng mạch sáng
Đây đèn đỉnh hẹn níu trăng thanh.

Bình minh Vũng Tàu

Tặng người yêu biển...



Vũng Tàu bừng dậy ánh hừng đông
Hình ảnh giàn khoan tựa mũi chông.
Bươn trải đến bờ, đầu sóng bạc
Ngắm trông ra đảo, mặt trời hồng.
Hồ Mây, Trần Phú đèn còn sáng
Núi Lớn, Thùy Vân khách đã đông.

Thỏa ước mơ



Bà Rịa – Vũng Tàu xanh ước mơ
Khai thiên lập địa đến bây giờ.
Biển xanh, cát trắng ngời hy vọng
Sông núi, ruộng đồng ngát ý thơ.
Ý Đảng kiên trung vì Tổ quốc
Lòng Dân son sắt với màu cờ.

Mùa hiếu hạnh



Công cha nghĩa mẹ biển trời xanh
Nguyện ước con khôn sống thảo lành.
Bốn nhớ đền ơn lòng thánh thiện
Hai mong báo hiếu dạ chân thành.
Từ bi bác ái thương nhân loại
Gái giỏi trai tài giúp chúng sanh.

Vũng Tàu kỷ niệm



Kỷ niệm hôm xưa đến Vũng Tàu
Hai lăm năm trước đã qua mau.
Phố phường oi ả ra bờ trước
Thị tứ ồn ào ghé bãi sau.
Bố mẹ đôi người đi thủng thẳng
Trẻ con ba đứa chạy lau nhau.

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Xướng họa: TÔI và EM



Bài xướng:
Tôi và Em

Tôi với em thời cách khá xa
Hải Dương – Bà Rịa thật vui mà...
Tình kia đã gửi xanh màu lá
Nghĩa ấy còn trao rực sắc hoa.
Luyến níu từng trang chung nhịp thả
Say xưa qua lại quyện tâm hòa.

Vũng Tàu vào hội Đường thi

Một góc Bãi Trước, Vũng Tàu.


Vũng Tàu cảnh sắc chạnh lòng ta
Nghinh khách thập phương tựu một nhà.
Chung rượu cay nồng – mừng bạn đến
Chén trà thơm dịu – ngắm sao sa.
Hải âu so cánh tung trời lộng
Ngư phủ giăng buồm nhắm biển xa.

Thời tiết đổi thay

Tặng người ướt áo...



Thời tiết đổi thay nết chẳng chừa
Mặt trời trống vắng, mấy ai ưa.
Trời lo mê mải chơi cờ tướng,
Mây vội ào ào trút nước mưa!
Giữa chốn công trường, tay thợ vắng,
Trên đường xa lộ, bóng người thưa.

Kết duyên đời



Nhớ thuở đôi mình tuổi bốn mươi
Dìu nhau lăn bước khắp quê người.
Ảnh thường tháng tháng say thơ nhạc
Tôi vẫn đêm đêm dệt mộng khơi.
Bút mực mỗi ngày vui nghĩa bạn
Áo cơm từng bữa kết duyên đời.

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: CHÚC MỪNG TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT HẢI PHÒNG

Nhân kỷ niệm Trang thơ Facebook Đường Luật Hải Phòng tuổi lên 2.



Bài xướng:
Chúc mừng trang thơ

Chúc tuổi thêm tròn vẹn những mong
Mừng vui vững mạnh kết chung dòng.
Đường nêm mật ướp hương tình đẫm
Luật chiếu niêm kìm biển nghĩa trong.
Hải phận thuyền giăng tràn mỗi tháng
Phòng tin giọng báo, hửng muôn lòng.

Đợi chờ



Vũng Tàu sóng gió dậy hồn thơ
Thương nhớ ai đây để đợi chờ...?
Mắt biếc mày xanh dường nữ sĩ
Má hồng môi thắm tựa nàng mơ.
Vần thi gợi cảm say niềm ước
Ý tứ thâm trầm vướng mối tơ.

Bút nghiên



Bút thẳng ngòi dài cũng vứt đi
Nghiên kia ráo hoảnh hỏi nên gì!?
Có chăng phải buổi không còn mực
Hay bởi lâu nay đã hết thì...
Tranh động xôn xao giờ chẳng thấy
Chữ ngờ buồn bã lẽ cùng ghi.

Thơ Đường đất Việt

(Khoán thủ)

Thành phố Bà Rịa vào xuân.


Chào xuân Kỷ Hợi rộn đờn ca
Mừng nghĩa muôn phương tụ một nhà.
Ngày đón tao đàn, phường lộng lẫy
Hội chờ thi hữu, phố nguy nga.
Thơ cài cánh nhạn tưng bừng nhạc,
Đường ngợp rừng mai rực rỡ hoa.

Xướng họa: CÔN ĐẢO

Cầu tàu 914 Côn Đảo.



Bài xướng:
Côn Đảo

Vươn mình giữa ánh nắng ban mai
Đảo Ngọc hiên ngang vượt dặm dài.
Địa ngục trần gian hằn quá khứ
Thiên đường mặt đất rạng tương lai.
Hồn thiêng liệt sĩ tròn trung nghĩa
Chí lớn thanh niên vẹn đức tài.

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: CẢM MẾN THƠ ĐƯỜNG



Bài xướng:
Vì sao cảm mến

Vì sao cảm mến thơ Đường luật...?
Có lẽ thơm lừng hương của mật!
Tứ ngọc lời hoa quyện thẫn thờ
Câu tình ý mộng chờ ngây ngất.
Dồn bao ước vọng dốc niềm say
Rót những đam mê trào sức bật.

Đưa cháu tựu trường



Mừng vui dẫn cháu buổi khai trường
Áo trắng, quần xanh, nắng nhẹ vương.
Cô giáo trẻ măng lời dịu ngọt
Bạn bè thân thiết dáng yêu thương.
Mười năm đèn sách – Thời thơ mộng
Một hướng tương lai – Tuổi học đường.

Chùm xướng họa: NGÓNG TRI ÂM



Bài xướng:
Ngóng tri âm
(Thủ vĩ vận)

Dẫu nhớ quê xưa chẳng dễ về
Còn bao bến hoặc với bờ mê.
Bạc tiền mộng huyễn thành quên ước
Danh lợi phù vân khiến bỏ thề.
Bậu sống xênh xang nơi phố thị
Ta vào quy ẩn chốn sơn khê.

Yêu mãi thơ Đường

(Thủ điệp)



Hiểu biết thơ Đường... Hiểu thấy say
Lối chơi bác học... Lối vui này.
Rèn câu cũng để... Rèn tâm đẹp
Luyện ý thêm mà... Luyện trí hay.
Tình xướng bài gieo... Tình suốt buổi
Nghĩa vun tứ họa... Nghĩa bao ngày.

Chùm xướng họa: NGÀY THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Ngày thơ Đường luật

“Ngày thơ Đường luật” đã lan xa
Mười bốn năm qua thật đậm đà
Vốn cổ Thịnh Đường vần tứ ngoại
Quốc hồn Đại Việt chữ câu ta.
Tinh hoa dân tộc cần gìn giữ
Bản sắc quê hương chớ xóa nhòa.

Nối đường tơ

Hướng về Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc mùa xuân 2019
tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.



Tỏ dòng bác học xứng từ chương
Nghệ thuật đỉnh cao nhất luật Đường.
Thế giới nhân tâm đều mến phục
Loài người ý thức vẫn thầm thương.
Văn đàn từng lớp không xao nhãng
Đại hội hằng năm chuyện lẽ thường.

Mở hội thơ Đường

Hướng về Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc mùa xuân 2019
tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.



Tiền nhân quý trọng thể thơ Đường
Hậu thế soi vào sáng tựa gương.
Bảy chữ dâng tình lo biển đảo
Tám dòng tụ nghĩa giữ biên cương.
Rèn tu nghiệp giỏi xây non nước
Giáo dưỡng nhân tài dựng cố hương.

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

Sao lại tổ chức Ngày hội thơ Đường?

Mến gửi L.K.M.



Câu hỏi xem chừng ý cũng hay
Ngẫm rồi nghe sống mũi hơi cay.
Tinh hoa nên cố công gìn giữ
Phù phiếm thì thôi chớ đặt bày.
Phải biết vì đâu muôn kẻ đắm
Nên tường cái cớ vạn người say.

Thơ Đường luật Vũng Tàu



Vũng Tàu biển hát mãi reo vang
Chỉ muốn làng thơ tỏa ánh vàng.
Khắp chốn trao lời cùng học hỏi
Muôn nơi góp ý phải cân sàng.
Thi nhân họa vận nghe tha thiết
Nghệ sĩ ca ngâm thấy dịu dàng.

Nghiệp chẳng phải nghề



Nửa thì minh triết nửa ngô nghê
Là nghiệp đẳng đeo – chẳng phải nghề.
Say khướt chìm trong cơn hý lộng
Vui tràn ngập giữa nỗi đam mê.
Trào sôi thi hứng giơ tay vỗ
Phát tiết câu thơ điểm bút đề.

Bà Rịa – Vũng Tàu



Bà Rịa – Vũng Tàu lắm cảnh xinh
Nghinh Phong, Hồ Cốc,... đẹp lung linh.
Bãi Sau, Bãi Trước trong xanh biếc
Khách đến, khách đi đượm thắm tình.
Long Hải Dinh Cô luôn náo nhiệt
Linh Sơn Cổ Tự mãi thanh bình.

Cảm tác

Hướng về Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc mùa xuân 2019
tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.



Chưa về phố biển một lần nao
Phải viết gì đây để ngọt ngào.
Bà Rịa vừa coi qua mạng nối
Vũng Tàu mới thấy ở bài trao.
Trông hình ảnh đẹp nên mong tới
Đọc tứ thơ hay cũng muốn vào.

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: CHUYỆN TÌNH MƯA NGÂU



Bài xướng:
Chuyện tình mưa ngâu

Chuyện tình Chức Nữ với Ngưu Lang
Xa cách cả năm thiếp gặp chàng
Ô Thước nhịp cầu đây lối rẽ
Ngân Hà một dải đó đường sang.
“Vào ba...” phận tủi sầu trăm giọt
“Ra bảy...” ngày sui lệ mấy hàng.

Việt Nam sao lại tổ chức Ngày hội thơ Đường?

Mấy ngày nay nhiều nơi trên đất nước Việt Nam rậm rịch, ráo riết, rộn rực tổ chức NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG. Mình vắt cả hai tay lên trán nghĩ mãi không ra vì sao người Việt Nam lại tổ chức “Ngày hội thơ Đường”? Thắc mắc của mình bắt nguồn từ những lý do sau:


1. Thơ Đường (Đường Thi) là thơ của Trung Quốc do các nhà thơ đời Đường làm ra từ thế kỷ VII – X (618 – 907). Phải công nhận là nó hay, trở thành tinh hoa văn hóa và có ảnh hưởng đến nền thơ của nhiều nước trong khu vực. Thế nhưng có thấy nước nào tổ chức hội hè gì đâu mà nước mình cứ nhăm nhăm “đến hẹn lại lên” Hội thơ Đường?