Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: CHUYỆN TÌNH MƯA NGÂU



Bài xướng:
Chuyện tình mưa ngâu

Chuyện tình Chức Nữ với Ngưu Lang
Xa cách cả năm thiếp gặp chàng
Ô Thước nhịp cầu đây lối rẽ
Ngân Hà một dải đó đường sang.
“Vào ba...” phận tủi sầu trăm giọt
“Ra bảy...” ngày sui lệ mấy hàng.
Dài ngắn sa châu đà mấy thuở
Gần nhau cứ muốn mãi bên nàng.

Vũng Tàu, 13-8-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 8:
Phu thê

Nhắc đến duyên mình nhớ củ lang
Ngày xưa nồng thắm thiếp bên chàng.
Ban ngày hóng gió xua tan nhọc
Đêm tối đợi chờ giấc mộng sang.
Rời bỏ lối quen tìm mọi ngả
Níu chân đường cũ lệ hai hàng.
Những mong thanh bạch ta gìn giữ
Hạnh phúc thần tiên ở với nàng.

Hà Nội, 14-8-2018
DUC SOLEX



Bài họa 7:
Kiều ở lầu Ngưng Bích

Trước lầu Ngưng Bích tưởng Kim lang
Nhìn ánh trăng in ngỡ bóng chàng.
Cồn nọ bụi hồng phô hạ đến
Dặm kia cát trắng nhắc thu sang.
Thương cha nhớ mẹ sầu lưng giọt
Nhớ khách thương tâm lụy đẫy hàng.
Muốn nhắc đôi lời về nơi ấy
Liêu Dương cách trở liệu mong nàng.

Hà Nội, 14-8-2018
ĐOÀN KÍNH



Bài họa 6:
Nhớ nhà

Nhớ nhà lại nhắc đến khoai lang
Cực khổ bên nhau có thiếp chàng.
Vợ mãi gánh gồng xua cực nhọc
Chồng thường cày cuốc ước giàu sang.
Rời quê lên phố đường trăm ngả
Về xứ ra thôn lúa vạn hàng.
Nghĩa nặng tình thâm ta cố giữ
Vẫn mong mãi được ở cùng nàng.

Sài Gòn, 14-8-2018
PHAN HẠNH



Bài họa 5:
Nước mắt nàng Kiều

Thúy Kiều than khóc gọi Kim Lang
Thôi thế từ đây thiếp giã chàng.
Hẹn biển, đời này phong gác lại
Thề non, kiếp khác gói mang sang.
Tim đau máu rỏ theo từng nhịp
Mắt đẫm châu sa tiếp những hàng.
Vì hiếu bán mình đầy tủi nhục
Nhân gian muôn thuở xót thương nàng.

Nghệ An, 14-8-2018
NGUYỄN THU HÀ



Bài họa 4:
Tích cũ chuyện xưa

Tích cũ chuyện xưa Nữ gặp Lang
Mùa Ngâu tháng Bảy tới bên chàng
Ngưu phu nhớ vợ đi mau lẹ
Chức phụ thương chồng bước vội sang.
Gặp mặt mừng mừng rơi lệ đẫm
Chia tay tủi tủi sa châu hàng.
Trên cầu Ô Thước anh mong được
Dưới dải sông Ngân sống với nàng.

Cẩm Khê, 14-7-2018
ĐỖ BẢO ĐIỀN



Bài họa 3:
Bi kịch tình yêu

Bi kịch tình yêu chuyện Chức – Lang
Mỗi năm một dịp thiếp bên chàng.
Sự đời rẻ rúng khinh người khó
Nhân thế đầy vơi thích kẻ sang.
Ô Thước cây cầu xây mấy nhịp
Mưa ngâu giọt lệ nhỏ đôi hàng.
Chuyện buồn tháng Bảy lòng day dứt
Ta chốn trần gian cũng nhớ nàng.

Bà Rịa, 14-8-2018
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 2:
Giận...

Mấy độ ngâu về mãi giận lang
Ngàn xa cách trở gặp chi chàng.
Thu về lá trải sân đầy rạn
Hạ mãn khô cành ngõ héo sang.
Nghĩa nhạt châu rơi nhiều mấy lớp
Tình phai lệ ướt những đôi hàng.
Bao mùa kẻ cạnh hoài thiên cổ
Nếm trải sầu đau có mỗi nàng.

Sài Gòn, 13-8-2018
NGUYỄN THỊ HÀ



Bài họa 1:
Tình Ngưu – Chức

Thần thoại răn đời nghĩa Chức – Lang,
Nghìn năm trọn đạo thiếp và chàng.
Vì trời vẽ chuyện nên Ô Thước,
Đến nỗi Ngân Hà nghẽn bước sang.
Đúng cữ ngâu về Tiên ngóng Tục,
Thường niên ruột thắt lệ đong hàng…
Người trên thượng giới buồn u uẩn,
Kẻ ở trần ai hóng bóng nàng.

Bình Dương, 13-8-2018
NHẤT LONG NHỊ HOÀNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét