Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Vũng Tàu điểm hẹn

(Ô thước Kiều)
Tự họa bài “Về thăm Vũng Tàu”.



Đại hội Đường thi ở Vũng Tàu
Khách du lựa ý khoái giăng câu.
Lộc lư đủ ngón tài so nhịp
Ô thước nhiều thiên khéo bắc cầu.
Gởi tứ thơ bình xao cánh hạc
Trao dòng phú luận rối thân âu.
Ngoài khơi sóng vỗ thuyền đương dạo
Biển nước tung hô bọt trắng ngầu.

Trắng ngầu lan tỏa khắp xa xa
Nốt nhạc nguyên âm tấu dịu hòa.
Rộn rã trên bờ đoàn trống phách
Điệu đàng dưới bến đội xênh ca.
Để mừng cước vận năm vần gấm
Và chúc thanh âm bảy chữ ngà.
Thủ pháp giao tình tâm khoái hỷ
Mỹ từ gợi cảnh phúc nhân đa.

Nhân đa đạt tích diệu kỳ khôi
Nghiên mực truyền lưu quả tái hồi.
“Xuất bản” hằng năm chừng gấp bội
“Nội san” mỗi quý chắc nhân đôi.
Tiếng lòng vẫn đọng trong khe núi
Lời ngọc còn vang tận đỉnh đồi.
Giữ luật cổ xưa bừng khí thế
Vũng Tàu tiên quyết vững bền ngôi.

Bền ngôi dấu ấn phủ màu son
Nghĩa gắn keo Loan chẳng thể mòn.
Đạt nguyện long vân vương bước rảo
Thỏa nguyền xa mã vượt đường bon.
Trúc buông chợt thấy chân trời mở
Liễu rủ thầm nghe vó ngựa giòn.
Gót trở lẹ làng qua vạn dặm
Rạng ngời hổ bảng đúc sườn non.

Sườn non lịch lãm với dân chơi
Phố cảng riêng em ngả nón vời.
Bạn đến Nghinh Phong dìu gió lả
Ta về Vọng Nguyệt đón hằng lơi.
Mơ màng nợ bút mơ luôn mãi
Mộng mỵ duyên văn mộng suốt đời.
Kỷ Hợi xuân hồng xin nhớ tới
Vũng Tàu điểm hẹn mọi người ơi!

Quế Sơn Du Tử – LÊ CÔNG BƯỜNG (Bình Dương)

* Mời xem bài  “Về thăm Vũng Tàu”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét