Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Quế Sơn Du Tử. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quế Sơn Du Tử. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: SI SÂN

 

Bài xướng:

Si sân

 

Xấp lịch tường bên cứ mỏng dần

Mà đời vẫn nặng nỗi si sân.

Hư danh lắm chị kiêu ngàn lối

Sĩ dởm nhiều anh ngạo vạn lần.

Chẳng biết kiếp người như chớp mắt

Còn quên cuộc thế tựa phù vân.

Thơ văn cốt để khuây ngày tháng

Ai đó hoài nghi hãy nối vần.

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: CHÂN TU

(Thiên cách)



Bài xướng:
Chân tu

Thiền tự lâu nay đã bén mùi
Quên niềm sân hận cửa chùa vui.
Đắng cay khéo quyện hồi chuông mõ
Dưa muối càng tăng vị ngọt bùi.
Kinh Phật chữ không là chữ sắc
Kệ người ai tiến với ai lui”(*).

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Khí bút



Vung bút thay gươm đuổi nghịch thù
Văn hùng tải đạo để ngàn thu.
Hịch trao thức tỉnh phường xâm lược
Phú gửi khuyên răn đứa ngục tù.
Một chữ “nhân” khai tâm kẻ ác
Vài vần “thi” thiện trí người ngu.

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Lẽ đời



Vua biết kính trời, quan biết lễ
Quân cần yêu nước, tướng cần minh.
Dân lo cơm áo, thầy lo đạo
Bạn trọng hư danh, tớ trọng tình.
Khách khoái văn chương, người khoái lợi
Ta cầu tri kỷ, kẻ cầu vinh.

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Nhớ ngó ngàng




Ai đến nơi đây nhớ ngó ngàng
Vũng Tàu điểm hẹn khách lần sang.
Núi cao gió đón vầng trăng bạc
Khơi rộng thuyền đua sóng biển vàng.
Cát trắng đảo pha chàm rạo rực
Nước xanh mây quyện biếc hoang mang.

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

Nối đường tơ

Hướng về Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc mùa xuân 2019
tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.



Tỏ dòng bác học xứng từ chương
Nghệ thuật đỉnh cao nhất luật Đường.
Thế giới nhân tâm đều mến phục
Loài người ý thức vẫn thầm thương.
Văn đàn từng lớp không xao nhãng
Đại hội hằng năm chuyện lẽ thường.

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Vũng Tàu điểm hẹn

(Ô thước Kiều)
Tự họa bài “Về thăm Vũng Tàu”.



Đại hội Đường thi ở Vũng Tàu
Khách du lựa ý khoái giăng câu.
Lộc lư đủ ngón tài so nhịp
Ô thước nhiều thiên khéo bắc cầu.
Gởi tứ thơ bình xao cánh hạc
Trao dòng phú luận rối thân âu.

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: VỌNG NGUYỆT CẢM HOÀI

(Vần trắc)



Bài xướng:
Vọng nguyệt cảm hoài

Nhân tiện hỏi người chăng biết có
Lòng riêng tâm sự Hằng cô tỏ.
Chu sa cát lấp giảm chèo thuyền
Phong vũ mưa ngừng tăng cuốn gió.
Thư kiếm nhớ thương cổ sách tường
Cầm thi hoài niệm bằng chim rõ.

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: NGHINH PHONG XÚC CẢM



Bài xướng:
Nghinh Phong xúc cảm

Núi biếc gom câu cú tuyệt vời
Biển hòa sóng vỗ thú ngàn khơi.
Bản đàn chim giỡn cầm vui tới
Điệu múa mưa bay vũ thẹn rời.
Nguyệt đón trăng cài dư tháng đợi
Niên mừng tuổi dậy đủ năm chơi.

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: XEM QUỲNH NỞ



Bài xướng:
Xem quỳnh nở

Ngồi xem quỳnh nở lòng hứng khởi
Thoang thoảng hương thơm đưa nhẹ tới.
Trinh trắng bên thềm gió vấn vương
Ngọc ngà dưới nguyệt người ngâm ngợi.
Âm thầm khí bút cánh thư trao
Cao hứng hồn thơ tin nhạn gởi.

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: KẾT TÌNH ĐỒNG ĐIỆU




Bài xướng:                         
Kết tình đồng điệu

Thơ Đường kiếm bạn thả hồn chơi
Chi nhánh Bình Dương kính trọng mời.
Giấy trải vần khơi trăng gió lả
Nghiên mài bút vẽ núi mây lơi.
Năm châu xướng họa người chung ý
Bốn biển giao lưu khách thỏa lời.

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: ĐẤU CỜ

Đấu cờ người tại hội cờ Hà Đông năm 1920.


Bài xướng:
Đấu cờ

Trằn trọc canh khuya một nỗi buồn.
Hai ta cùng dậy đấu cờ luôn.
Xe qua thư thái chàng vào trận
Tịnh vén ung dung thiếp chặn nguồn.
Nước lựa Pháo lồng quây Tướng bí
Thành gìn ghếch tiến quân suôn.

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: TRĂNG & THƠ



Bài xướng:
Cảm Thơ – Nguyệt

Đêm thu ánh nguyệt tỏa ngang trời
Dọi cảnh mây đùa ghẹo gió lơi.
Thương nhớ vần thơ ngôn tứ nhạt
Tủi buồn phận Cuội nghĩa tình vơi.
Cung Hằng bút vịnh khôn tròn chữ
Thềm Quế ai ngâm khó chuốt lời.
Vành vạnh thân ngà khơi nét ngọc
Sắc giòn... thôi đắm mảnh trăng phơi.

QUẾ SƠN DU TỬ (Bình Dương)

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Về thăm Vũng Tàu

 (Ô thước Kiều)



Một buổi mùa đông đến Vũng Tàu
Dõi nhìn nước biếc bóng thuyền câu.
Lao xao nắng rọi hôn bờ cát
Tấp nập ghe qua vấn nhịp cầu.
Dưới bến thỏa thê tình khách rượu
Lưng trời mải miết cánh chim âu.
Xa xa mây tím lang thang dạo
Trước biển én chao bọt sóng ngầu.