Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Văn Thanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Văn Thanh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Khai Xuân tứ – Tứ Xuân khai



Khai Xuân ý đạt thành chương cú
Lộng tứ Xuân thanh phối luật vần.
Vần luật phối thanh Xuân tứ lộng
Cú chương thành đạt ý Xuân khai...

Cung chúc tân xuân



Canh Tý mong cầu một chữ An
Trăm điều vạn sự được chu toàn.
Mưa hòa gió thuận cầu thân ái
Biển lặng trời yên kết hợp đoàn.
Dân chủ luận đàm tìm quyết sách
Tự do góp sức diệt tham quan.
Dân giàu nước mạnh thừa yên giáp
Mã đáo thành công – khúc khải hoàn.

Trước thềm Xuân 2020.
LÊ VĂN THANH


Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Bức tranh thơ



Tình anh xướng họa… Bức tranh thơ
Nghĩa chị giao duyên mượn vận chờ.
Thỏa chí ta mong tìm ý lạ
Bùi tai bạn thích thả hồn mơ.
Luận bình tư tưởng nghe tao nhã
Hòa kết tâm tư thấy chẳng ngờ.

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: NGẬM NGÙI



Bài xướng:
Ngậm ngùi

Cẩm Khê đất Mẹ buổi tôi về…
Da diết niềm thương những bộn bề.
Ngai ngái buồn vui người xứ biển
Ngỡ ngàng tâm sự cảnh đồi quê.
Thương Bầm cặm cụi ngày sương bủa
Nhớ Bạn đăm đăm tháng lạnh kề.

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Giàu...



Da vàng mũi tẹt khác chi nhau
Vui vẻ khi no – đói mặt nhàu.
Mát dạ tâm hồn bừng gió lộng
Ấm lòng ý thức sáng trăng thâu.
Nghĩa tình trọn vẹn luôn thanh thản
Trách nhiệm chưa thành lắm khổ đau.

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thương...!



Thương khách tha phương lỡ chuyến tàu
Thương tình đơn lạnh cóng tim đau.
Thương đời bóng chiếc buồn cô quạnh
Thương cảnh phòng không buốt nỗi sầu.
Thương thuở trăng tròn còn vụng dại
Thương thời bóng xế phải xa nhau.

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Ngã chấp



Thân này tôi tưởng của riêng ta
Bát thức tôi nhầm cái túi da.
Lục cảnh không rời vì lợi lạc
Lục căn bám sát chửa lìa xa.
Nghiệp duyên cố thủ đang buông bỏ
Trước chấp ôm ghì chẳng thả ra.

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Tự nhủ



Đừng nghĩ suy chi chuyện trẻ già
Cùng thơ xướng họa bạn gần xa.
Đường lên gối mỏi đi thư thả 
Dốc xuống chân run bước nhẹ đà.
Đã sống qua thời mưa gió táp
Ngại gì trăm tuổi tuyết sương sa.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Xướng họa: VÃNG CẢNH CHÙA BỒ ĐỀ



Bài xướng:
Vãng cảnh chùa Bồ Đề

Tựa đỉnh Tương Kỳ dõi biển xa
Nhịp chuông vẳng vọng bóng dương tà.
Bồ Đề trầm mặc mờ hương khói
Xá Lợi huy hoàng rạng nến hoa.
Phật tử bâng khuâng trời bể thẳm
Khách du ngơ ngẩn núi mây nhòa.

Chùm xướng họa: ĐỢI TRĂNG




Bài xướng:
Đợi trăng

Gương Nga lấp ló rặng tre làng
Cảnh sắc cho lòng bỗng xốn xang.
Nụ trắng quỳnh giao tình ấp ủ
Hình xanh trúc liễu dáng mơ màng.
Nghiêng bầu vũ trụ say chưa thỏa
Cạn chén vô thường nợ vẫn mang.

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: MÊ THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Thơ Đường luật

Bảy chữ luân lưu mọi thế thời
Tám câu quan hệ đến nơi nơi.
Tình như mây nước giao duyên thắm
Nghĩa tựa trời quang nhật nguyệt ngời.
Tứ tuyệt kiệm từ cô đọng tứ
Ngũ ngôn tao nhã ý ngoài lời.

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Trữ tình thi



Bát – Tứ(*) Đường thi vốn trữ tình
Câu vần kết cấu chuẩn và tinh.
Hòa ngôn hợp ngữ – từ đa nghĩa
Đọng ý hay lời – tứ hữu linh.
Quyến rũ trăng thanh màu tuyết bạch
Mn mê quân tử sắc hương quỳnh.

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: BUÔNG XẢ



Bài xướng:
Buông

thường nghiệp chướng kiếp làm người
Cát bụi trần thân rách tả tơi.
Thống khổ buồn đau không nản chí
Bình tâm vững bước vẫn yêu đời.
Bồng bềnh sóng nước tùy duyên phận
Ảm đạm mây mưa mặc đất trời.

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: TÌNH THƠ



Bài xướng:
Tình thơ

Gặp khách tri âm sợ chóng già
Kéo thời gian lại muốn đừng xa.
Đôi phen mắt ngóng bàn trơ bút
Mấy bận tay đưa ấm nguội trà.
Những ước tương phùng nghiêng túi rót
Hằng mơ hội ngộ cạn bầu pha.

Chùm xướng họa: VÔ ĐỀ



Bài xướng:
Vô đề

Màu pha lẫn lộn núi non bày
Điệp điệp trùng trùng cảnh khói mây.
Ngọn lá trầm thăng dòng nước bạc
Làn sương ẩn hiện nhánh mai gầy.
Nghiêng chiều vẫn nắng còn bung trải
Chửa tối nhưng trời đã khép vây.

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Xướng họa: TỰ TRÀO

(Triệt hậu)



Bài xướng:
Tự trào...

Lôm côm học mót tưởng rằng ta...
Tri thức lem nhem cứ ngỡ là...
Tai bạt chân khều trông khá giống...
Mày thô vĩ tán đúng con nhà...
Tiền không túi rỗng đâu cần phải...
Gối bạc vai mòn có thế mà...

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Chiều đơn lạnh



Mới nửa trăm năm tóc ngả màu
Vô tình ngày tháng vẫn qua mau.
Đêm đêm gối chiếc buồn cô quạnh
Sáng sáng phòng không lạnh nỗi đau.
Nhớ thuở trăng tròn tình buộc chặt
Mơ về bóng xế mộng còn nhau.

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Vườn ai...

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
(Hàn Mặc Tử)



Vườn gợi tình thơ chạnh nỗi niềm
Ai buồn nhẹ bước ngắm hoa viên.(!?)
Mướt làn nhẹ gió rung rinh lá
Quá mượt mà trăng sáng dịu hiền.
Xanh biếc bầu trời mây trắng điểm
Như nhiên vành nguyệt sáng vô biên.

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Vô đề



Tham ái mê mờ nghiệp chuyển luân
Cuồng quay vô định giữa hồng trần.
Bình tâm tỉnh giác – Thi phong khởi
Đẹp ý hay lời – Tứ lộng ngân.
Oán hận bi hoan – Tình lạc điệu
Cung đàn loạn nhịp – Tiếng sai vần.

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thú thơ Đường



Đường thi nối mạng khắp gần xa
Ấy thú văn chương vui tuổi già.
Bảy chữ luân lưu – từ biến dịch
Tám câu quan hệ – ngữ hòa ca.
Trẻ trung mơ mộng tình trăm ng
Phương trưởng lo toan đạo nghiệp nhà.