Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vườn ai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vườn ai. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Vườn ai



Bóng dáng vườn ai vẫn đậm đà
Cỏ xanh cây thắm lúa ra hoa.
Sen khoe nét đẹp trong hồ tịnh
Bưởi tỏa hương thơm dưới mái nhà.
Đỏng đảnh mai vàng đơm lá biếc
Đong đưa phượng vĩ tỏa cành ngà.

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Vườn ai...

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
(Hàn Mặc Tử)



Vườn gợi tình thơ chạnh nỗi niềm
Ai buồn nhẹ bước ngắm hoa viên.(!?)
Mướt làn nhẹ gió rung rinh lá
Quá mượt mà trăng sáng dịu hiền.
Xanh biếc bầu trời mây trắng điểm
Như nhiên vành nguyệt sáng vô biên.