Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Tuấn Anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Tuấn Anh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

Câu đố

Là gì nhỉ?



Cùng đi khắp nẻo đến muôn phương
Mật ngọt tình trao biết nhịn nhường.
Nguyệt Lão xe duyên cần thực dạ
Ông Tơ chọn số cốt yêu thương.
Thông tin liên lạc chàng sành điệu
Giải trí vui chơi thiếp đủ đường.

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Vườn ai



Bóng dáng vườn ai vẫn đậm đà
Cỏ xanh cây thắm lúa ra hoa.
Sen khoe nét đẹp trong hồ tịnh
Bưởi tỏa hương thơm dưới mái nhà.
Đỏng đảnh mai vàng đơm lá biếc
Đong đưa phượng vĩ tỏa cành ngà.

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Bờ đá dựng



Một vườn đá dựng giữa mây trời
Tuyệt tác phô bày nổi khắp nơi.
Sóng vuốt thân ngà xem cội ngọc
Nước đưa chân vững dạo trùng khơi.
Thì thầm gió núi trao lời ẩn
Lặng lẽ mây ngàn thả ý rơi.

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

Bâng khuâng



Nỗi lòng giấu kín chẳng ai hay
Quặn thắt buồng tim lại tỏ bày.
Nước cuốn người thương về bến mới
Sông gào sóng cuộn dậy cơn say.
Xuân về dệt mộng đi chung lối
Hạ đáo ươm mơ sánh kề vai.

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: THI HỌA & THIỀN



Bài xướng:
Thi họa

Thắm thiết tình thơ lại gặp mời
Thả hồn nhẹ lướt họa mà chơi.
Tình bằng sáng tỏa trao nguồn tự
Nghĩa hữu trong veo gởi mấy lời.
Gọt đẽo câu văn nâng nét gợi
Trau tria ngữ nghĩa mở đường khơi.

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Mưa đêm



Rả rích canh dài suốt trắng đêm
Giọt mưa thanh thót nhắn qua thềm.
Rơi vào cội nhớ đeo lòng nặng
Réo tận nguồn mong ngấm dạ mềm.
Thuở trước cung đàn theo gió gởi
Bây giờ nốt nhạc dựa mưa thêm.

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Vương vấn tình thơ



Sợi nắng đi đâu biệt tháng ngày
Ai đem se lạnh đến quanh đây.
Mưa rơi nổi nhớ về muôn nẻo
Gió cuốn nguồn trông lạc chốn này.
Tuyết đổ phương xa không kẻ hiểu
Băng chìm xứ lạ chẳng người hay.

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Nghề giáo ngày xưa



Mấy khách qua đò nhớ bến không?
Luyện tài vun đức, nước non trông.
Rơi đầy lá phổi nguồn tro trắng
Nhuộm thắm đôi tay nét mực hồng.
Tóc bạc thâu đêm xem giáo cụ
Thân gầy suốt sáng điểm bài thông.

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Hoa trinh nữ



Thiếu nữ đường xa nhuốm bụi hồng
Nét duyên thầm thắm vạn người mong.
Vai gầy mảnh khảnh phơi đầu ngõ
Tóc ngắn lưa thưa mọc giữa đồng.
Nhọn hoắt gai đâm ai chọc ghẹo
Nhu mì áo kéo kẻ thèm trông.

Sen



Hương ngát bên hồ dáng mộng mơ
Sương giăng nắng xát chốn bùn nhơ.
Mưa rơi nước ngập bao cơ cực
Gió thổi hình lay lắm xác xơ.
Lá mãi mơ màng phô sắc biếc
Hoa hoài quyến luyến ánh trăng chờ.

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Phượng vỹ



Cây cao tỏa bóng mát ngất ngây
Gió thổi mơ màng giấc ngủ say.
Rực lửa hồi xuân thân lực lưỡng
Xen hồng đáo hạ má hây hây.
Chiều chiều gió cuốn cành trăn trở
Sáng sáng sương gieo lá lắt lay.

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thạch nhũ



Mi miết bồi tô cả triệu năm
Xanh xanh tía tía đỏ vàng cam.
Non bồng nước nhược còn thua thắm
Trước tác cổ kim vẫn kém tầm.
Lóng lánh thân ngà như dát ngọc
Bềnh bồng tóc ngọc tựa cài trâm.

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Hòn Chồng



Đá đứng chơ vơ ngắm bụi hồng
Chênh vênh lạc lối giữa từng không.
Mắt nhìn đắm đuối trao tình nghĩa
Tay nắm thiết tha nhận vợ chồng.
Tảng thạch ngàn năm ôm núi đợi
Vầng mây vạn thuở níu nguồn trông.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thân phận



Thu trước siêng năng chỉ giúp người
Tuổi già tuy yếu chẳng ham chơi.
Sao đành lóc thịt, da ngâm muối
Lại nỡ phơi sương, nắng ngập trời.
Đến lớp thầy trò ra sức đánh
Vào chùa chú tiểu chẳng buông lơi.

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Bên bờ Hoàn Kiếm



Bên bờ Hoàn Kiếm gió man mơn
Thấp thoáng mùi hương miếu Ngọc Sơn.
Tấp nập Thăng Long muôn khách đến
Chập chờn Thê Húc vạn mây vờn.
Tháp Rùa lơ lng trên hồ lộng
Cổng Ngọc lung linh dưới nước rơn.

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Hồi tưởng

(Tung hoành trục khoán)
“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.”
(Bà Huyện Thanh Quan)



Lối cũ em đi giữa dặm trường
Xưa từng đưa đón mộng ngàn phương.
Xe về Tứ Hạ không nhầm lối
Ngựa đáo Văn Lâu chẳng lạc đường.
Hồn lạc sương chiều nơi hoang tái
Thu sang nắng sớm chốn miên trường.

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Hoa xương rồng



Đói khát em đây chẳng có màng
Mặc cho ai đó sống cao sang.
Đông về rét mướt thân gầy guộc
Hạ đáo hanh khô kiếp bẽ bang.
Gió thổi bốn mùa bên biển mặn
Nắng chan chín tháng giữa đồng hoang.

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Nhìn qua khung cửa



Nhẹ gót ai đi để đợi chờ
Hiển nhơn hoài mộng đắm trong mơ.
Hoàng cung một thoáng lòng nhung nhớ
Đại nội quanh năm dạ sững sờ.
Dáng tỏa lung linh so mặt Tịnh(*)
Sắc loan lộng lẫy sánh viên Cơ(**)

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Sắc màu



Trắng đỏ xanh vàng tím thủy chung
Phải chăng màu nhớ giữa lưng chừng!
Xanh màu biêng biếc em ưa thích
Trắng vẻ thờ ơ kẻ lạnh lùng.
Cuộc sống muôn màu nên ước vọng
Nguồn sinh hữu hạn phải rối tung.