Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Sen. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sen. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Sen



Nhờ bùn chắt lọc những tinh khôi
Phẩm giá từ đây hóa tuyệt vời.
Kẻ đắm bông tươi hồng sắc má
Người say cánh thắm rực làn môi.
Khi phô dưới phố sương im tiếng
Lúc nở đầm hoang nắng nghẹn lời.

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Sen



Hương ngát bên hồ dáng mộng mơ
Sương giăng nắng xát chốn bùn nhơ.
Mưa rơi nước ngập bao cơ cực
Gió thổi hình lay lắm xác xơ.
Lá mãi mơ màng phô sắc biếc
Hoa hoài quyến luyến ánh trăng chờ.