Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TỰ SỰ



Bài xướng:
Tự sự

Thêm một xuân vui với cuộc đời
Đi gần tới đỉnh... bạn lòng ơi!
Đã hơn bảy chục mùa mai nở
Ước tiếp ba mươi vụ lá rơi.
Lắm buổi ngâm bình... thêu nghĩa thắm
Nhiều khi xướng họa... dệt tình ngời.
Tu tâm Mỹ – Thiện – Chân ngày tháng
Đức gốc, Nhân vườn... ắt chẳng vơi!

Thanh Hóa, 02-2018.
NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

Chùm xướng họa: HƯ DANH

(Thủ vĩ vận)




Bài xướng:
Hư danh

Đeo đuổi Đường thi dễ bạc đầu
Viết rồi chẳng biết gửi về đâu...
Người thân lạnh tựa băng trên núi
Bạn hữu lơ như nước dưới cầu.
Thương nhện giăng tơ đành vọng nguyệt
Xót tằm nhả kén phải trồng dâu.
Bút nghiên cái nợ trời se kết
Được chút hư danh đã trắng đầu...

Tân Thành, 24-02-2018.
NGUYỄN HUY VỤ

Vui sống



Biển đã bao phen sóng bạc đầu
Thời gian nước chảy có ngừng đâu.
Đếm thu chỉ thấy hoa phai sắc
Đọ tuổi mà hay tóc đổi màu.
Đã đến rồi đi vòng vũ trụ
Thì quên chẳng bận chuyện cơ cầu.
Rằng hay hiểu luật mà theo lẽ
Ta cứ vui cười sống khỏe lâu.

Mơ ước...



Suy ngẫm nhân tình giữa thế gian
Đời vui cảm xúc lại dâng tràn.
Thi đàn lay động thêm đồng điệu
Trí tuệ thâm sâu thỏa luận bàn.
Đọng lại từng câu từ cuộc sống
Sum vầy mỗi chữ đến hân hoan.
Nhân văn bồi đắp trong tâm tưởng
Mơ ước dựng xây mối kết đoàn.

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Mai Thanh Sơn



Như ngày hôm nay

Nhớ ngày gặp gỡ đẹp tôn vinh
Đàm đạo văn chương thỏa luận bình.
Tự sự vần thơ tâm sáng tỏ
Trau dồi ngữ pháp trí thông minh.
Bạn bè xa cách luôn trìu mến
Thi hữu gần nhau đượm chí tình.
Kỷ niệm tri ân luôn mãi nhớ
Vũng Tàu phấn khởi vẻ tôn vinh.

Chùm xướng họa: NGHĨA TÌNH



Bài xướng:
Nghĩa tình

Hiền hòa êm ấm ngát muôn hương
Rằng đã yêu nhau phải nhún nhường.
Hám lợi lừa người tình nghẽn lối
Mua danh rẻ bạn cảnh vô phương.
Người tham, trí đoản hay hờn giận
Kẻ nhẫn, tâm khoan dễ mến thương.
Ý sáng lời hay đời mãi đẹp
Dày công gìn giữ lẽ cương thường.

NGUYỄN KHẮC KHOAN

Chùm xướng họa: ĐỀN HÙNG



Bài xướng:
Đền Hùng
(Bát vĩ đồng âm)

Đền Hùng ngự ở giữa rừng cây
Gió quyện hương thơm cảm xúc đầy.
Đất Tổ ngàn năm còn sáng đấy
Quê Cha vạn thuở vẫn ngời đây.
Như Rồng dũng mãnh luôn vươn dậy
Tựa Phượng uy hùng mãi dựng xây.
Danh bất hư truyền con cháu thấy
Muôn đời núi Lĩnh áng hồng mây.

Phú Thọ, 22-02-2018
LẠI THỊ VIỆT HÀ

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

Xướng họa: VÀNG MÃ

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa khuyến cáo Phật tử 
loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.



Bài xướng:
Đốt vàng mã
(Độc vận, Luật trắc vần trắc, Bát vĩ đồng âm)

Đức Phật không hề dạy đốt mã
Mà sao đệ tử cúng toàn... mã?
Phải chăng mê muội phép tà ma
Do vậy vội vàng tin tệ mã.
Chánh tín tu tâm... nghiệp xấu qua
Tịnh thiền rèn đức... bỏ vàng mã.
Gia tiên sống lại chắc phê là...
Đời vốn vô thường, đừng... đốt mã!

Mùng 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất.
CỬ CHẾ

Chùm xướng họa: NHÀN...



Bài xướng:
Chưa nhàn

Những tưởng được nhàn lại chẳng nhàn(*)
Bụi đời rũ sạch, thoát trần gian...?
Tình người nóng lạnh còn ngâm ngợi
Thế sự thăng trầm vẫn bất an.
Con cháu trưởng thành mừng khấp khởi
Tuổi cao sức yếu ngại than van.
Cầu cho thanh thản mà đâu dễ
Nặng gánh vì chưng nợ thế gian...!?

Lâm Thao, Mùng 3 Tết Mậu Tuất – 2018.
NGUYỄN KIM TRẠCH


(*) Chữ  NHÀN () bao gồm chữ  MÔN () bên ngoài và chữ  NGUYỆT () bên trong, hàm ý ánh trăng chiếu vào nhà qua cửa. Cụ Hồ từng viết: “Trăng vào cửa sổ đòi thơ”... chính là do cảm hứng từ chữ này. Đấy là phong cách của kẻ sĩ, ngồi làm thơ bên cửa sổ có ánh trăng soi tỏ. Sống như vậy là cách sống NHÀN vậy. Chủ yếu là nhàn Tâm, còn cái sự nhàn không phải lao động chân tay thì quá thường. Người cao tuổi thường khuyên nhau chọn lối sống theo chữ NHÀN, đương nhiên là nhàn Tâm, không lo nghĩ gì, không quan tâm đến thế sự xung quanh cho nhẹ đầu... Thực tế có thực hiện được như thế không? Những ngày đầu xuân này tôi muốn cùng mọi người ngẫm nghĩ về chữ NHÀN ấy. Xin kính mời quý thi hữu gần xa vui họa chơi cùng tác giả.

Chùm thơ XUÂN của Hồng Vinh



Khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm mãi đợi chờ
Trong lòng nao nức vẫn hằng mơ.
Niềm thương anh đón hồn vương vấn
Nỗi nhớ em đưa dạ thẫn thờ.
Xuân đến hoài mơ về bến mộng
Tết này chỉ muốn cập sông thơ.
Mãi tươi bút ngọc gieo vần mượt
Cảm xúc tâm tư thật chẳng ngờ.

Xướng họa: XUÂN ĐẾN



Bài xướng:
Tết Mậu Tuất

Tết đến mưa bay gió nhẹ nhàng
Tết vui cúc nở dệt mơ màng.
Tết tươi lộc biếc chào người quý
Tết thắm rượu đào đón khách sang.
Tết nhắn tình nhân lời giục dã
Tết mong thi hữu tứ mênh mang.
Tết về mọi cảnh khoe hương sắc
Tết rực mai vàng quyện phúc khang.

NGUYỄN HỒNG VINH

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Chùm thơ Đường Luật về VŨNG TÀU của Trần Đình Thư



Vũng Tàu phố biển

Vũng Tàu phố biển đẹp như tranh
Khí hậu quanh năm thoáng mát lành.
Bãi Trước, Bãi Sau,... trời lộng ngát
Sao Mai, Bến Đá,... nước trong xanh.
Biển chào xuân đến – niềm tin giữ
Cảng đón khách du – kỷ niệm dành.
Khi đã mến người còn say cảnh
Hớp hồn gái lịch với trai thanh.

Chùm xướng họa: VẦN ỒN



Bài xướng:
Bình tâm

Làm thơ cũng tránh cái vần... ồn...!
Muội tỷ đệ huynh rõ thật... khôn.
Mơn mởn đào tơ thêm thích thú
Trung trinh liễu yếu thoảng bồn chồn.
Ai trêu: Cứng cựa – Đừng mơ tưởng
Người ghẹo: Dài nanh – Cứ liệu hồn!
Quân tử bình tâm đừng cố chấp...
Tiểu nhân trót dại... chớ làm... ồn...!

Vũng Tàu, Xuân Mậu Tuất – 2018.
CỬ CHẾ

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

Thơ Xuân

(Khoán thủ, Bát vỹ)



THƠ họa đam mê luyện trí ngời
LÀM cho cuộc sống mãi thêm tươi.
SAY sưa tứ thả lời trao gởi
ĐẮM đuối từ buông ý đón mời.
BIẾT mấy em yêu lòng phấn khởi
BAO nhiêu bạn mến miệng vui cười.
HỒN bay chới với tình khêu gợi
NGƯỜI xướng người ca thật tuyệt vời.

Chúc Xuân



Xuân về mến chúc bạn gần xa
Mạnh khỏe, bình yên, phúc chật nhà.
Vui vẻ trông vời cơ hội đến
Vững vàng đón đợi khó khăn qua!
Rèn tâm trong trẻo... an tâm sống
Luyện sức dẻo dai... dưỡng sức già.
Năm mới trẻ tươi thêm tuổi mới
Tịnh thiền... thơ phú rộ trăm hoa!

Chùm xướng họa: RƯỢU và THƠ

(Tung hoành trục khoán)
Rượu có bạn vàng ngàn chén thiếu
Thơ không tri kỷ nửa câu thừa



Bài xướng:
Tri kỷ

RƯỢU bầu, thơ túi ngóng người xưa
phải quên rồi lối đón đưa?
BẠN vắng tình xa giờ mấy nẻo
VÀNG thu tím hạ đã bao mùa.
NGÀN thương vạn nhớ sông đầy cạn
CHÉN đợi ly chờ lệ nhặt thưa.
THIẾU vắng tâm đồng đàn lạc phách
THƠ KHÔNG TRI KỶ NỬA CÂU THỪA.

NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

Mồng 5 Tết Kỷ Dậu 1789



Long Thành chiến lũy khói còn vương
Trăm họ hò reo đón chật đường.
Hoàng đế oai nghiêm ngời lẫm liệt
Quân dân rạng rỡ đậm thân thương.
Xuân về đất cũ tràn tia nắng
Tết đến quê nhà hết giọt sương.
“Nước Việt anh hùng là có chủ
Trời nào sao nấy”(*) sáng vầng dương.

Chùm xướng họa: PHẬT TẠI TÂM



Bài xướng:
Phật tại Tâm

Cuộc sống đời thường đã khác xa
Hướng tâm niệm Phật A Di Đà...
Chiều tà mõ điểm vang muôn nẻo
Sáng sớm chuông ngân thức mọi nhà.
Thượng điện bốn mùa ngời bóng nến
Hạ đài ngày tháng thoảng hương hoa.
Chân thành hướng thiện, gieo nhân quả
Phật ngự trong lòng mỗi chúng ta.

NGÔ THÁI

Thì Xuân



Tiết chuyển trời Xuân tỏa ánh vàng,
Xuân về tuyết lạnh đổi màu vang.
Hoa vườn đón nắng Xuân đằm thắm,
Nhạn núi mừng Xuân dáng điệu đàng.
Nở chúm môi Xuân lùa chạp tiễn,
Quàng tà áo mới đợi Xuân sang.
Xuân mài sắc bút câu dào dạt,
Sáo quyện thơ Xuân nhịp rỡ ràng.

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: CHÚC MỪNG TÂN XUÂN

(Khoán thủ)
       “Chúc mừng tân xuân
 Thi nhân chấp bút”



Bài xướng:
Chúc mừng tân xuân thi nhân chấp bút 

CHÚC hội thơ mình đẹp, quý, sang,...
MỪNG nhau sức viết thật cường khang.
TÂN từ, tân ý long lanh sáng
XUÂN tứ, xuân thanh lấp lánh vàng.
THI hứng ngập tràn dâng khắp chốn
NHÂN văn đầy ắp trải dầy trang.
CHẤP vần, chấp điệu khơi dòng sống
BÚT pháp để đời vọng tiếng vang...

Vũng Tàu, Xuân Mậu Tuất – 2018
PHẠM VĂN DƯƠNG

Xuân

(Thủ nhất thanh, nhất vận)



Xuân ghé giao thừa lúc điểm canh
Xuân sang lộc biếc tỏa vươn cành.
Xuân vờn cạnh ngõ xua miền lạnh 
Xuân dạo bên thềm đuổi tiết hanh.
Xuân mãi vời kiêu lòng chẳng sánh 
Xuân luôn tuyệt điệu bữa đâu dành.
Xuân man mác gợi tình khơi mảnh 
Xuân bỗng dâng trào trải sắc xanh.

Xuân Mậu Tuất

(Độc vận)



Mậu Tuất, Xuân về rực rỡ hoa
Mây trời thoáng đãng nắng vờn hoa.
Tưng bừng ngõ phố đào đơm nụ
Rộn rã đường làng mận nở hoa.
Biển đảo bình yên anh đón Tết
Bến bờ hạnh phúc chị ươm hoa.
Mùa yêu vạn vật tình chan chứa
Ấm áp muôn nhà nhuận sắc hoa.

Mơ màng...



Đầu Xuân mẹ gặng hỏi thăm nàng...
Cô bé hôm rồi chả thấy sang!?
Rồi nhắc người nhà mua tráp đỏ
Lại sai kẻ ở sắm cau vàng.
Chọn ngày yên ả thì thưa chuyện
Lựa buổi thanh bình sẽ kết lang.
Chợt thấy tim mình như loạn nhịp
Và... trong đáy dạ bỗng mơ màng...

Chúc



Mậu Tuất xin mừng Hội chúng ta
Thơ Đường khơi mạch ngát hương xa.
Thi huynh đất Bắc mài châu ngọc
Thi hữu trời Nam dệt gấm hoa.
Ấm áp lời xưa tình đất mẹ
Hào hùng vốn cổ chí ông cha.
Thuyền văn tải đạo đời trân trọng
Rèn giũa từ chương đẹp mượt mà!

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

Bài học lịch sử




Không quên ngày này

Tháng Hai, Bảy Chín(*) làm sao quên!?
Tàu khựa gian tham thật đớn hèn
Bành trướng nước người còn lớn tiếng
Chứng nào tật nấy, chẳng ai khen...

Xuân chia sẻ

(Liên hoàn bất tận thi)



NHÂN gian rộn rã đón mùa XUÂN
XUÂN đến toàn gia chúc bội PHẦN.
PHẦN khá mang chia người ít PHẬN
PHẬN nhiều đến sẻ bạn đơn THÂN.
THÂN cần phát triển nên bền CHÍ
CHÍ muốn vươn dài phải vững TÂM.
TÂM sáng giao lưu tình đậm NGHĨA
NGHĨA bền lắm đức lại thành NHÂN.