Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Quang Sáng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quang Sáng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: BÁN MUA CHIM



Bài xướng:
Bán chim

Mấy cụ đang buồn phải bán chim
Để cho các bậu cất công tìm.
Nhiều cô đến ngắm hồn say sỉn
Lắm mợ vô sờ mắt lỉm dim.
Quang Sáng được xem cười tủm tỉm
Hoàng Minh chẳng thấy nín im lìm.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Tranh tứ quý



Tùng

Đứng giữa sườn non vượt đỉnh đèo
Bốn mùa rộn rã tiếng cười reo.
Bao phen bão dập nhành còn nảy
Lắm trận phong cuồng lá vẫn treo.
Dáng khỏe đội trời yêu dáng trực
Thân cường đạp đất ghét thân leo.

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

Góp phần diệt Cô-Vít




Chính phủ ban hành lệnh tới dân
Chung tay chặn dịch... đã lan dần.
Nhà hàng đóng cửa gìn an phận
Biệt lập gia đình giữ bản thân.
Kiểm số người lây từ các quận
Nhường phòng kẻ bệnh cả toàn quân.

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Đố ai bì...!?

Nhân ngày “Cá tháng Tư”.



Sáu bảy xuân rồi vẫn thích đi
Mát-xa, thẩm mỹ cứ luân kỳ.
Nhà hàng ngốn bạc tuần hơn tỷ
Đặc sản ăn vàng bữa mấy ly.
Lắm tối vũ trường vung sức phỉ
Bao ngày khách sạn quẳng tiền chi.

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Đón năm Tý

(Tung hoành trục khoán; Bát vỹ AO)
“Xuân mang thịnh vượng giàu sang tới
Tết rước vinh hoa phú quý vào.”



Xuân tới tình thơ lại dạt dào
Mang vần xướng họa gửi lời trao.
Thịnh gia kẻ nhiễu không còn đáo
Vượng quốc quan tham cũng hết đào.
Giàu bạc lên chùa làm việc hảo
Sang tiền đến viện giúp công lao.

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Vương vấn mùa Ngâu

(Thập thủ liên hoàn)



1.
Viết gửi vào đây tỏ nỗi lòng
Phơi bày tâm sự mỗi ngày hong.
Lệ sầu lắm tháng mi sưng mọng
Dạ xót nhiều năm máu chảy dòng.
Trải bốn thu rồi duyên mãi ngóng
Trôi năm tiết hạ phận hoài mong.

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Cái chổi

(Bát vỹ EO)



Xót phận đau vì phải múa reo
Quanh năm ở đợ vẫn luôn nghèo.
Đầu đường quét lắm lời trêu ghẹo
Cuối chợ khua nhiều tiếng ỉ eo.
Mới được treo tường người ngợi khéo
Cùn thời quẳng xó đứa chê queo.

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Con ếch

(Bát vỹ ANG)



Nhỏ lặn ao hồ lớn lủi hang
Bùn dơ phủ kín khác loài chàng.
Tìm cua rúc bụi lo chim sếu
Kiếm ốc chui bờ sợ hổ mang.
Tối đến to mồm còn khoác lác
Ngày đi cụp miệng hết huênh hoang.

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Con Vẹt



Giống vẹt thường hay bắt chước lời
Trêu đùa cả khách lúc sang chơi.
Nháo nhâng bập bẹ vài câu hỏi
Ngọng nghịu ti toe mấy tiếng mời.
Ý đẹp người ban sao chẳng nói
Từ ngoa kẻ bảo lại luôn khơi.

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Hư... Hèn

(Bát thủ HH; Bát vĩ O)



Hỗn hào dưới giếng tưởng mình to
Hợm hĩnh lên trên giở lắm trò.
Hoạch họe nạt cua cua rúm ró
Hằm hằm dọa ốc ốc co ro.
Hênh hoang nói giỏi không ai đọ
Hống hách chơi tài chẳng kẻ so.

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thư lính



Anh gửi thư về để đỡ mong
Ngày đêm nhung nhớ ủ trong lòng.
Vội vàng dăm chữ khi nằm động
Tranh thủ vài dòng lúc vượt sông.
Luyện tập leo đồi phơi nắng nóng
Hành quân lội suối tắm mưa giông.

Nhớ đồng đội



Thu về gió lạnh nhớ nôn nao
Đồng đội viếng thăm đất bạn Lào.
Một bó hương thơm bừng đỏ lửa
Ba vòng hoa trắng ánh vàng sao.
Nơi đây “sẻ đạn” tô duyên thắm
Chốn ấy “chia bom” nhuộm máu đào.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Lời của nến



Nến thắp buồn vui cháy hết lòng
Mình sầu kẻ khác thỏa niềm mong.
Dù cho lửa táp thân luôn thẳng
Dẫu có lệ rơi dáng khó còng.
Rực rỡ thâu đêm tàn vẫn thắm
Lung linh suốt sáng lụi còn trong.

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: NGẮM MƯỚP

(Bát vĩ EO)



Bài xướng:
Ngắm mướp

Cặp mướp bên nhà lủng lẳng treo
Đi qua mấy bác chỉ ham trèo.
Ưng dòm trái nọ còn chưa héo
Sợ mó đồ này đã sắp teo.
Thuở trước phồng căng ai cũng bẹo 
Giờ đây nhão nhoét chẳng ma khoèo.

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Về Phú Thọ




Nay về Phú Thọ dạ hằng mong
Mộng ước từ lâu đã thỏa lòng.
Đến lễ Đền Hùng nơi Đất Tổ
Vào trình Bạch Hạc chốn non sông.
Phong Châu khí dũng luôn ngời sáng
Nghĩa Lĩnh hồn thiêng mãi rạng hồng.

Nhớ bạn thơ Vũng Tàu



Vũng Tàu cảnh đẹp thật nên thơ
Ngày hội giao lưu bạn đón chờ.
Núi Lớn, Hồ Mây vui muốn ở
Côn Lôn, Đảo Ngọc thích còn mơ.
Bên nhau tình chớm càng nhung nhớ
Giã biệt duyên sâu lại thẫn thờ.

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Quê hương gấm vóc


Đất nước tiên rồng ngời muôn thuở
Quê hương gấm vóc đẹp ngàn niên”.



Đất Nam linh kiệt lắm danh hiền
Nước Việt ngàn đời định tại thiên.
Tiên mẹ đảm đang ra đảo biển
Rồng cha dũng cảm tới vùng biên.
Ngời bao tướng giỏi trên tiền tuyến
Muôn rạng tài trai giữ trận tiền.

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Nhớ ngày hội thơ




Đến họp nơi này cảnh tựa tranh
Vũng Tàu biển đẹp khí trong lành.
Ngày chơi chụp vội vài pô ảnh
Tối nghỉ ghi liền mấy vận anh.
Xướng họa cùng em vui trí rảnh
Giao lưu với bạn khoái tâm rành.

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Tiếc...




Tiếc lắm bạn ơi, tiếc thẫn thờ
Tiếc hồi đã lớn vẫn còn ngơ.
Tiếc tình chớm nở nhưng rồi nhỡ
Tiếc mối duyên tan thật khó ngờ.
Tiếc đợi người yêu không bến nhớ
Tiếc mong bậu mến chẳng đường chờ.

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Thăm Villa Blanche Vũng Tàu



Dạo ngắm nơi này rực sắc hoa
Non xanh bóng nước nhuộm dương tà.
Hàng cây đại cổ quên người lạ
Đỉnh núi mây mờ nhớ bạn xa.
Luyến tiếc Bạch Dinh tìm biển cả
Ngậm ngùi Thành Thái ngó sơn hà.