Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Đố ai bì...!?

Nhân ngày “Cá tháng Tư”.



Sáu bảy xuân rồi vẫn thích đi
Mát-xa, thẩm mỹ cứ luân kỳ.
Nhà hàng ngốn bạc tuần hơn tỷ
Đặc sản ăn vàng bữa mấy ly.
Lắm tối vũ trường vung sức phỉ
Bao ngày khách sạn quẳng tiền chi.
Chơi bời dẫu mệt đêm còn tý
So với trai tơ chẳng kém gì...

Đọ với thương gia tớ sợ gì
Chơi bời, thưởng ngoạn vẫn hằng đi.
Vừa qua ngắm Pháp cùng tri kỷ
Nay lại thăm Hàn với nữ nhi.
Cá cược nghìn Đô, còn bé tý
Ghi đề tỷ Việt, chẳng hề chi.
Sáng ngồi Hà Nội, chiều sang Mỹ
Vua chúa thời xưa cũng khó bì…

Hà Nội, 01-4-2020.
QUANG SÁNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét