Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Đẹp quá Đường thi

(Thuận nghịch độc)



Thi Đường đẹp quá ngẫm rồi phê
Tứ giũa vần ươm dẫu bộn bề.
Vì nghĩa khởi quên nào dạ đắm
Tại tình chân nhớ liệu hồn mê.
Khi nhiều ý tưởng mơ vườn đến
Lúc ít lời đong mộng ngõ về.
Kỳ, họa quyện em trầm bổng quá
Si lòng sáng ủ lại chiều tê.

Tê chiều lại ủ sáng lòng si
Quá bổng trầm em quyện họa, kỳ…
Về ngõ mộng đong lời ít lúc
Đến vườn mơ tưởng ý nhiều khi.
Mê hồn liệu nhớ chân tình tại...
Đắm dạ nào quên khởi nghĩa vì...
Bề bộn dẫu ươm vần giũa tứ
Phê rồi ngẫm đẹp quá Đường thi.

DANH THƯ (Đà Nẵng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét