Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Chùm thơ tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Kỷ niệm 19 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.



Anh đã đi rồi

Anh đã đi rồi! Đi thật xa...
Trở về “Cát bụi” chốn Ta Bà.
“Nối vòng tay lớn” tình lưu luyến
“Một cõi đi về” ý thiết tha.
“Đại bác ru đêm” chừ lặng ngắt
“Ca dao của Mẹ” mãi thăng hoa.
“Quỳnh hương”trong gió luôn lan tỏa
“Biển nhớ” muôn đời vọng “Nguyệt ca”.

Tâm Hương HỒ THANH DANH (Kim Long, Châu Đức)



Tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Ta xô sóng lại sóng về đâu ?
Ngấn lệ ướt mi ngậm tủi sầu.
Hạ trắng bâng khuâng ngày tháng lụn
Mưa hồng nghèn nghẹn trái tim đau.
Tình yêu tìm thấy bao dang dở
Cỏ xót xa đưa mấy dãi dầu.
Như cánh vạc bay – bay mãi mãi
Nối vòng tay lớn gởi ngàn sau.

HỒ THANH HÀ (Kim Long, Châu Đức)



Để gió cuốn đi

Để gió cuốn đi một tấm lòng
Hòa tan vôi tóc với hư không.
Vườn khuya yên ngủ say đời muộn
Đá cuội mòn lăn mỏi gót hồng.
Từ độ trăng vàng chưa bối rối
Đến chừ hạ trắng vẫn mênh mông.
Đường trần in dấu chân mê mải
Một giọng đàn lên hướng cội nguồn.

NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG (Kim Long, Châu Đức)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét