Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: TÚ RÂU

Thơ vui mến tặng bác Phạm Xuân Khu.



Bài xướng:
Tú Râu
(Giễu bác Xuân Khu)

Vũng Tàu chẳng lạ bác Xuân Khu
Nổi tiếng chòm râu thích tạc thù.
Rượu uống trăm ly khôn kẻ địch
Thơ làm vạn áng đố người đu.
Long Sơn quần tụ chơi tròn tháng
Bà Rịa giao lưu nhậu tít mù.
Xướng họa hòa vui tràn lạc thú
Chùa nhiều coi bộ khó mà tu…

TX Phú Mỹ, 02-4-2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 10:
Tâm đắc với Tú Râu

Độ lỳ tớ chẳng kém Xuân Khu
Đâu sợ bom rơi, mặc súng thù.
Kệ lúc bực mình người bảo: “tiếc!”
Đành khi phật ý khách rằng: “đu!”
Văn chương chữ nghĩa vung hòn cuội
Lục bát Đường thi ném bụi mù.
Oản bụt đào tiên say của bự
Tội gì ta chẳng chọn nghề tu...?!

Sài Gòn, 03-4-2020.
NGUYỄN KHOAN



Bài họa 9:
Tay Khu
(Đùa chơi với Xuân Khu)

Thực tình tôi mới rõ tên Khu
Thấy hắn lành ngoan chẳng thích thù.
Râu tóc bờm xờm hay đú đởn
Áo quần xôc xệch thích đưa đu.
Cũng khi hú hý cho đua sáng
Còn muốn vân vê để thả mù.
Đùa tý thêm tình miền rau má
Biết đâu báo bổ dễ thành tu.

Vũng Tàu, 02-4-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 8:
Râu chí sỹ

Quê nhiều rễ má hẳn tay Khu
Xứ vải thiều xưa có đứa... thù.
Làm báo đưa tin – tin thuốc chột
Ghi âm chụp ảnh – ảnh chàng đu.
May mà thủ tướng về thăm kịp
Cũng bởi quan tham... suýt nữa mù.
Sáng tỏ lòng ngay Râu chí sỹ
Mần thơ xướng họa tịnh tâm tu…!

Vũng Tàu, 02-4-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 7:
Vui với Tú Râu

Vũng Tàu nổi tiếng nhất Xuân Khu
Râu cứ dài thêm rất đặc thù.
Nhầm tưởng chị Hằng ai đã cưới
Nghi ngờ cội quế Cuội đang đu.
Nhìn ngoài vũ trụ xa thăm thẳm
Ngó tới trời cao cũng mịt mù.
Mơ chuyện vin vông đâu thể có
Ở nhà chăm vợ – miễn đi tu...

Sài Gòn, 02-4-2020.
TRẦN TRUNG SƠN



Bài họa 6:
Điếc không sợ súng
(Vui cùng các thi hữu và bác Xuân Khu khác ở quê tôi)

Khác Họ cùng Tên với bác Khu
Mong thêm có bạn bớt đi thù.
Rượu ngon trà đặc tuy không nghiện
Từ sáng đến chiều vẫn thích tu.
Lục bát đôi câu nghe tạm ổn
Đường thi vài khổ chỉ tù mù.
Thơ đăng trên mạng vui là chính
Biết điếc nhưng mà vẫn muốn đu…!

Phú Thọ, 02-4-2020.
ĐINH DUY ĐANG



Bài họa 5:
Gởi lão Khu

Nhớ hồi mới gặp lão Râu Khu
Chén tạc chưa xong tiếp chén thù.
Văn bút du dương nhiều bạn ghé
Áo quần bảnh chọe lắm em đu.
Hiệu buôn Bà Rịa lo hàng mới
Ngựa sắt Long Sơn vượt khói mù.
Đinh Dậu – gà nòi còn thích đá
Nợ nần dan díu khó đường tu…!

TX Phú Mỹ, 02-4-2020.
LÊ GIAO VĂN



Bài họa 4:
Bạn thơ

Đến hội lần đầu gặp chú Khu
Cười vui thoải mái chẳng thâm thù.
Nhìn thân khỏe mạnh nhiều em bám
Dõi dáng râu xồm lắm chị đu.
Vẫn quý tình thơ dù tận tít
Càng yêu nghĩa bạn dẫu xa mù.
Say mê xướng họa vần, niêm, luật...
Vận mãi nên chừng khó để tu…

Vũng Tàu, 02-4-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 3:
Tú Râu tự bạch

Tú rằng: Mẹ đặt tớ là Khu
Yêu ghét phân minh rõ bạn thù.
Ngày mượn xe thồ vui mót chợ
Tối nằm nệm mút thích vờn đu.
Thịt cầy, bia rượu không bê bết
Phú lục, văn chương chẳng tối mù.
Rậm chỗ dưới cằm... Râu nể vợ
Chắc là thuở trước vụng đường tu…!

TP Bà Rịa, 02-4-2020.
Tú Râu PHẠM LONG SƠN



Bài họa 2:
Tú Râu

Trong số bạn hiền có Phạm Khu
Tú Râu buổi trước chống quân thù.
Đánh nhau đôi trận đành tai điếc
Viết báo ngàn bài vạch kẻ đu.
Chiều xuống râu vênh thôi cạo tỉa
Rượu tràn môi nhấp né say mù.
Lồng bè vận tải thương con, vợ
Em khoái, anh ghiền chẳng thể tu...

Sài Gòn, 02-4-2020.
Quảng Huệ NGUYỄN ĐĂNG TRAI



Bài họa 1:
Tú Râu
(Bênh lão Xuân Khu)

Đường luật Vũng Tàu có lão Khu
Dài râu, tai điếc,... chẳng thâm thù.
Khoái ngâm thích họa thơ nàng xướng
Bỏ nhậu chăm thiền bạn khách tu.
Xem trọng người ngay vừa ý thoảng
Coi khinh bụng giả sáng như mù.
Chửa già, không trẻ... còn vui thú
Bà Rịa bảo rằng: Khối kẻ đu…!

Vũng Tàu, 02-4-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét