Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: TRÚNG SỐ



Bài xướng:
Trúng số

Đúng vào ngày Cá thật vô duyên
Đã tránh mà rồi vẫn gặp điên.
Lý lẽ than ôi thêm chuốc bực
Phân bua chết nỗi chỉ mua phiền.
Trời cao lại lỡ đùa câu chữ
Đất thẳm sao còn giỡn bút nghiên.
Ghé chợ mua dăm tờ vé số
Chiều nay trúng giải mấy xe tiền.

TX Phú Mỹ, 01-4-2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 3:
Xin kệch đến già

Nghiền ngẫm thơ đềcứu với nghiên
Xem ra ngớ ngẩn, thật vô duyên.
Đâm lao đã trót thua đành chịu
Nếu cứ tiếp theo tổ mất tiền.
May rủi bất kỳ sao tính được
Mang bao rắc rối lại thêm phiền.
Từ nay cờ bạc thôi không dám
Xin kệch đến già kẻo phát điên.

Hà Nội, 01-4-2020.
ĐINH DUY ĐANG



Bài họa 2:
Đếch có tiền

Mến lão thi này thật có duyên
Rượu vào bút khỏe viết càng điên.
Tháng Tư cá độ thua nào nản
Mồng Một đề ghi thắng mới phiền.
Nói phét gặp ngày cò nghỉ vé
Làm thơ đúng bữa mực khô nghiên
Đành ngồi gác cổng ngừa Cô-Vít
Gạ hắn cà phê – đếch có tiền.

TP Bà Rịa, 01-4-2020.
Tú Râu PHẠM LONG SƠN



Bài họa 1:
In thơ

Lão Vụ – nghe đồn thật hữu duyên
Tháng Tư mùng Một sướng như điên.
Vào cầu... vợ khóc mà thêm bực
Trúng số... chồng than lại rũ phiền.
Đường luật sáng buồn không xướng chữ
Thất ngôn chiều hận chẳng hòa nghiên.
Vội vàng nhét túi mười ba tỷ...
In bảy tập thơ... nỏ thiếu tiền...!

Vũng Tàu, 01-4-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét