Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Xướng họa: LUNG LINH CÔN SƠN



Bài xướng:
Lung linh Côn Sơn

Thăm thẳm ngàn thông khói tím mờ
Muôn đời gió gửi những vần thơ.
Lá vàng nghiêng cánh ru hồn nhạc
Dòng biếc ẩn mình vọng tiếng tơ.
Sương sớm long lanh ngời mắt ngọc
Người xưa đau đáu dõi niềm mơ.
“Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo”
Đỉnh núi Côn Sơn vẫn cuộc cờ...!

NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa:
Côn Sơn kỳ vỹ

Ngàn thông biêng biếc, cõi xanh... mờ
Yên Tử mơ màng, một xứ thơ...
Bàn đá quân vương trù thế sự
Rừng tùng quốc sỹ ngụ dây tơ.
Trúc Lâm thiền phái ngời tâm độ
Đại Việt trời Nam tỏa ước mơ.
Đất hiểm sẵn giăng la võng đợi
Giặc cường liều mạng dám đua cơ...!

Sài Gòn, 30-3-2020.
PHẠM AN PHONG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét