Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa thể đối xứng



Bài xướng:
Độc ẩm cùng đông

Đông tràn bấc phả rét tràn đông,
Đồng vắng chim quyên trống vắng đồng.
Động khuấy may lùa cơn khuấy động,
Thông đùa lá rụng buổi đùa thông.
Mộng non giấc tỉnh mờ non mộng,
Hồng nhạt hương phai luống nhạt hồng.

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: MÊ THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Vị Đường

Các cụ nhà ta khoái vị Đường
Ru hồn gửi gắm những yêu thương.
Đan xen bằng trắc lồng thơ nhạc
Gọt giũa niêm vần tỏa sắc hương.
Thuật đối nghìn năm tinh túy lạ
Nghề chơi vạn thuở chói chang thường.

Chùm xướng họa: NGHIỆP THƠ



Bài xướng:
Nghiệp thơ

Cũng bởi duyên trời gán nghiệp thơ
Ngời tâm nghĩa bút mãi tôn thờ.
Bao lần đắm dạ lời tha thiết
Những bữa mê hồn ý ngẩn ngơ.
Dưỡng đắp lòng chân hòa nhịp thở
Bồi xây chữ thiện kết câu chờ.
Tình yêu cuộc sống luôn nồng đượm
Hạnh phúc khơi nguồn dệt ước mơ.

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

Ngẫm nghĩ...



Bài xướng:
Ngẫm
Tặng các bạn dự Ngày hội thơ Đường Luật toàn quốc ở Hải Phòng.

Cứ tưởng rằng khôn hóa dại khờ
Đi vì bậu đấy, phải đâu thơ!?
Đường tình khúc khuỷu hơn Đường luật
Bến hẹn chông chênh quá bến chờ...
Hội ngộ Hải Phòng tròn nguyện ước
Chia tay đất Bắc vẹn niềm mơ

Gặp bóng Kiều



Nhớ bữa cơm chay gặp bóng Kiều
Thoáng qua lòng ngất ngửa hồn xiêu.
Chữ Tâm gói kín nào ai tỏ...
Tà áo trưng hờ lắm bậu yêu.
Người biết đường tu chừng có ít,
Kẻ nhìn mốt diện chắc hơi nhiều!

Xướng họa: CON SÔNG QUÊ



Bài xướng:
Con sông quê

Ta về bến cũ với sông quê
Mấy lũy tre làng bóng mát che.
Sức trẻ tung tăng trò ngụp lặn
Tuổi cao mong đợi nước tuôn về.
Nhìn con đò nhỏ anh thầm nhớ
Ngắm chiếc cầu tre chị thật mê.

Dòng sông ký ức



Dòng sông ký ức lại quay về
Chở cả ấm nồng lẫn tái tê.
Kẻ đã sang thuyền mau bỏ ước
Người đà theo lái vội quên thề.
Nửa đời trải biết bao bờ hoặc
Một kiếp qua chừng mấy bến mê?

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

Chữ Nhẫn



Nhẫn nại xét suy việc đúng sai
Nhẫn lo toan tính việc lâu dài.
Nhẫn tâm đố kỵ thêm thù oán
Nhẫn trí nhân từ bớt lụy ai.
Nhẫn nhịn hiểu mình – Tầm trí tuệ
Nhẫn nhường thấu lẽ – Vóc anh tài.

Đối diện cùng Xuân



Thiên hạ mừng Xuân khắp bốn phương,
Sáo đàn tấu nhạc khúc nghê thường.
Ta ngồi đối diện đêm trừ tịch,
Muốn học người xưa nhấp tửu hương.
Một chén mừng ta thêm tóc bạc,
Chén này ta uống tặng người thương.

Chùm xướng họa: CẢNH ĐẸP VŨNG TÀU

Hưởng ứng cuộc vận động viết về quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu đổi mới.



Bài xướng:
Cảnh đẹp Vũng Tàu

Cung đường uốn lượn đẹp như mơ
Ngắm biển chiều nay cứ sững sờ.
Tượng Chúa tay dang nhìn phố thị
Tao Phùng núi dựng gợi hồn thơ.
Mênh mông Bãi Trước nơi hò hẹn
Bát ngát Hồ Mây chốn đợi chờ.
Khách thập phương về du ngoạn cảnh
Vũng Tàu hấp dẫn khó làm ngơ.

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Xướng họa: ĐỢI CHỜ



Bài xướng:
Đợi chờ

Cánh chim bay lượn tít phương trời
Trăng rọi bên thêm những lả lơi.
Chữ nghĩa tình, đừng quên để vội
Câu ân ái, chẳng phụ nào vơi.
Từng đêm để nhớ người trong mộng
Mỗi sáng thường mong ý rõ lời.

Chùm xướng họa: HỘI THƠ NỞ RỘ



Bài xướng:
Nhóm & Hội thơ

Nhóm, Hội,... mở ra lúc mỗi nhiều
Tha hồ kết nối những thương yêu.
Cầu cho nghiên bút thêm thân thiết
Ước muốn văn thơ bớt giáo điều.
Để nghĩa tao đàn càng thắm đượm
Cho tình thi hữu mãi phiêu diêu.

Chùm xướng họa: MÙA HOA DẺ



Bài xướng:
Trập trội

Hoa dẻ vàng như những giấc mơ
Hè sang xao xuyến thật không ngờ.
Hương thơm ướp vở từ xưa ấy
Sắc dịu hồn ru đến tận giờ.
Vương vấn ai cài bên kẽ tóc
Bùi ngùi ta vướng suốt đời thơ.

Thông điệp hòa bình



Hai miền nổ súng ích gì đâu
Giọt máu nào rơi vẫn một màu.
Nước mắt đều gây lòng mẹ xót
Bom mìn cũng khiến ruột cha đau.
Xin đừng chấp oán bao đời trước 
Hãy giữ ân tình vạn kiếp sau.

Pháo hoa

Chào mừng lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.



Biết mấy tự hào... Đà Nẵng ơi!
Ngàn hoa tia sáng tỏa lưng trời.
Sông Hàn rồng lượn cầu muôn sắc,
Thuận Phước tiên sa sáng vạn ngời.
Bốn biển năm châu thi hội pháo,
Trăm miền ba cõi thưởng tài chơi.

Thế trận bút gươm



Thời bình tay bút gắn tay gươm
Nhà báo, nhà văn luyện chí cường.
Phang lũ sâu dân lời sắt thép
Trị bầy mọt nước thế uy cương.
Giữ lòng vằng vặc nhân bền đức
Rèn trí tinh tường phổ chính gương.

Gương Thiền



Dạo chốn bồng lai ngắm cảnh đời
Sinh ly tử biệt lắm sầu ơi!
Định tâm lặng trí tầm chơn pháp
Khử trược lưu thanh đắc đạo trời.
Lục dục thất tình thông ý diệu
Tam huê cửu khiếu phát tâm ngời.

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Chùm xướng họa TRẢ LẠI TÊN ANH

Tri ân những liệt sỹ chưa biết tên...



Bài xướng:
Trả lại tên anh

Rải rác còn nằm ở khắp nơi
Hy sinh tuổi trẻ giữ cho đời.
Chiến trường ác liệt chưa lần nghỉ
Mặt trận điên cuồng chẳng lúc ngơi.
Lặng lẽ tìm con Cha khắc khổ
Âm thầm kiếm xác Mẹ chơi vơi.
Chuối già sắp chín làm sao đợi
Chỉ ước tên người đặt đúng nơi.

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Chùm thơ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30 tháng Tư



Nhớ về Ba mươi tháng Tư

Một chín bảy lăm rạng núi sông
Tháng Tư toàn vẹn xứ Tiên Rồng.
Trừ gian – Chiến sỹ nêu kỳ tích
Đuổi giặc – Anh hùng lập chiến công.
Hạnh phúc an bình Dân kiến tạo
Tự do độc lập Đảng vun trồng.

Chùm thơ NGÀY ĐOÀN TỤ của Phạm Văn Dương

Ngày 30-4-1975, đối với cả dân tộc là ngày Hội non sông, ngày Thống nhất đất nước sau bao năm chia cắt. Đối với mọi người, mọi gia đình, họ tộc, quê hương thì đó là ngày Đoàn tụ sau bao năm ly tán. Đối với mỗi người lính thì đó là ngày trở về sau bao năm xa nhà đi đánh giặc. Nhân ngày 30-4-2018, Trang THƠ ĐƯỜNG LUẬT VŨNG TÀU đăng lại 3 bài thơ của tác giả Phạm Văn Dương đã viết về ngày kỷ niệm thiêng liêng này.


Xướng họa: CHIA TAY



Bài xướng:
Chia tay
(Viết hộ bạn ngày “Ly hôn”)

Đoạn nghĩa chia tay dạ sũng nhàu,
Thôi đành sửa lại ở kiếp sau.
Lan xờ xạc sậm đen đài sắc,
Huệ tả tơi vang sẫm cánh màu.
Luống nụ xuân hồng, xuân chẳng tỏ,
Phai dòng bọt tuyết, bọt nào đau.
Tơ tình đứt mối đâu còn nữa,
Cả trách duyên loan chửa có giàu.

Nhớ cụ Nguyễn Du!



Đọc “Độc Tiểu Thanh Ký”

Thôi đừng xót mãi phận văn chương
Hận ấy xưa nay sự vẫn thường.
Son phấn muôn đời bao kẻ trọng
Thi thư một mảnh mấy người thương.
Khom lưng đắc lợi đời thăng tiến
Phong vận kỳ oan khúc đoạn trường.