Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hương Thu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hương Thu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Xướng họa: XUÂN



Bài xướng:
Mùa xuân và chim nhỏ

Nắng ngủ bờ vai nắng thật đầy
Xuân về trước ngõ vẫn chưa hay.
Mênh mông một khoảng màu xanh lá
Gờn gợn lưng trời sắc trắng mây.
Chim nhỏ chợt buồn ngơ giọng hót
Gió chiều khơi nhớ thoáng hương bay.

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Bên đồi tự tại

Viết nhân chuyến viếng thăm Thiền viện Chơn Không.



Bên đồi tự tại lắng thời gian
Giọt nắng chân như bỗng dịu dàng.
Cát bụi trầm luân mùa bão loạn
Gió mưa chìm nổi gót hồng hoang.
Nửa ta trần thế lòng si dại
Nửa giấc vô thường cuộc hn mang.

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Qua Hàn San nhớ “Phong Kiều dạ bạc”



Gió nổi ngàn phương nhớ một phương
Biết ai cùng cạn chén hồ trường.
Phong Kiều chuông thức niềm cô lữ
Trương Kế hồn tan dấu thịnh Đường!
Đâu tiếng quạ buồn trời dạ bạc?
Đâu thuyền khách cũ chốn đài sương?

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

Đối diện cùng Xuân



Thiên hạ mừng Xuân khắp bốn phương,
Sáo đàn tấu nhạc khúc nghê thường.
Ta ngồi đối diện đêm trừ tịch,
Muốn học người xưa nhấp tửu hương.
Một chén mừng ta thêm tóc bạc,
Chén này ta uống tặng người thương.