Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Qua Hàn San nhớ “Phong Kiều dạ bạc”



Gió nổi ngàn phương nhớ một phương
Biết ai cùng cạn chén hồ trường.
Phong Kiều chuông thức niềm cô lữ
Trương Kế hồn tan dấu thịnh Đường!
Đâu tiếng quạ buồn trời dạ bạc?
Đâu thuyền khách cũ chốn đài sương?
Đốt thơ hâm rượu trong chiều lạnh
Gió nổi ngàn phương nhớ một phương.

HƯƠNG THU
(Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn chương Việt Nam)

1 nhận xét:

  1. " Thịnh Đường - cô lữ " đối nhau ngay Trương kế hồi sinh liệu có hay Chắc chắn nhiều người xin được khóc Vì chưng không cánh , đối bay , bay . . . !

    Trả lờiXóa