Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Học & Thi thời 4.0



Bài xướng:
Học & Thi thời 4.0

Ngồi buồn ngẫm giáo dục hôm nay
Thời đại thông tin “bốn chấm” này.
Điểm “một” bút phê thành “chín” phẩy
Dốt “không” bao đỗ hóa mười “cây”.
Con nhà quan chức “tài” du học
Cháu chị nông dân “giỏi” vác cày!
Cải tiến cải lùi năm bảy lượt
Mỗi mùa mỗi cách nghĩ mà cay...

Vũng Tàu, 19-7-2018
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 1:
Còn cay...

Từ ngày đổi mới... chuyện xưa nay
Giáo dục phổ thông ở đất này.
Cải tiến cải lùi gây tốn bạc
Mỗi thời mỗi phách uổng hoài cây.
Học trò nên “giỏi”  – nhờ hay lách
Cô giáo lên “khuôn” – biết chịu cày.
Năm tháng trôi qua thật lãng phí
Loanh quanh lẩn quẩn sẽ còn cay!

19-7-2018
PHAN ĐỨC



Bài họa 2:
Thật đắng cay...

Đọc những dòng tin, thời đại nay
Bâng khuâng chấm hỏi? Ở đời này...
Rừng già cá quẫy, mòn trơn lối
Biển trắng thương tiều, đợi hốc cây.
Tìm kẻ chống trời gây thảm cảnh
Kiếm người ôm gốc đẽo nên cày.
Thương nền giáo dục đầy “di sản”
Nở nhuộm sắc màu, thật đắng cay...

Triệu Phong, 20-7-2018
HỒ VĂN ĐÌNH



Bài họa 3:
Sự học thời nay

Mấy thầy hưu trí buổi chiều nay
Ngán ngẩm Hà Giang giữa chuyện này.
Mở lối phổ thông lo đổi điểm
Khai đường đại học tính ra cây.
Con quan... trí mọn rèn nghiên bút
Cháu sãi... tài cao luyện cuốc cày.
Sự học nghĩ chi thêm bực tức
Bàn về giáo dục lại càng cay...

Phú Lạc Phố, 20-7-2018
NGUYỄN CHÍ ANH




Trọng lương...!?

Thầy Trọng Lương sao chẳng “trọng lương...”
Ra tay biến hóa thật khôn lường.
Điểm Sinh “bốn phẩy” nâng thành “chín”
Bài Lý “zê-rô” sửa “tám” dương.
“Kẻ dưới, người trên” mờ lý trí
“Có đi, có lại” bỏ cương thường.
Hà Giang nghe nói... còn đâu nữa?
Tờ bạc rách toang chữ “trọng lương...”

Vũng Tàu, 19-7-2018
Cử Chế – HÀN NHUỆ CƯƠNG




Trọng Lương

Nổi tiếng Hà Giang gã Trọng Lương
Âm thầm tráo điểm vẫn coi thường.
Khinh nhờn luật pháp nên nào ngượng
Chẳng hãi giam cầm vẫn cứ cương.
Điểm liệt sang mình trông bạc thưởng.
Thủ khoa đến bạn nẫng vàng tương
Đời mi chắc mãi nằm trong “xưởng”
Nếu thả khi mà... tử hóa xương.

HP, 19-7-2018
LÊ HỮU BAN




Cóc sợ ai...

Cứ cậy xứ ta có triệu tài...
Ngang tàng, bậy bạ cóc ghê ai.
Thăng quan cả họ lo bằng nhái
Thi cử một bầy chữa điểm sai.
Thương cháu sau này không dám lại
Nể anh mai mốt chẳng còn oai.
Thôi thì nhắm mắt em làm đại
Tiền, chức đang cần... được cả hai!

Phú Lạc Phố, 20-7-2018
NGUYỄN CHÍ ANH




Lại chuyện mùa thi

Viết nữa thì e nó cũng kỳ
Giận nào hơn nỗi giận mùa thi.
Hà Giang cứ tưởng là vô địch
Cao – Lạng... xem ra có kém gì.
Vạn lẽ là do quan thoái hóa
Muôn điều cũng tại tướng tham si.
Bao ngành bộ trưởng chưa từ chức?
Giữ ghế khư khư có phải vì...

Phú Mỹ, 19-7-2018
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét