Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Tự bạch



Năm mươi sáu tuổi sống thanh bần
Yên trí một đời giữ chức dân.
Mặc xác nhân tâm hoài biến đổi
Kệ thây thế sự mãi xoay vần.
Câu thơ xướng họa yêu điều thiện
Chén rượu giao hòa trọng lẽ chân.
Người ghét kẻ yêu xin chấp nhận
Trải cơn dâu bể đã bao lần.

Trải cơn dâu bể đã bao lần
Bả lợi mồi danh vác rã chân.
Yêu kẻ khinh tài cùng trọng nghĩa
Xót người đồng bệnh với tương lân.
Chừng nao dạ dứt trơn duyên thế
Biết mấy lòng buông sạch nợ trần.
Giấc mộng kê vàng vừa sực tỉnh
Thấy dời đâu khác cảnh phù vân.

Phú Mỹ, 18-7-2018
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét