Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tự bạch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tự bạch. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: VỌNG TƯỞNG



Bài xướng:
Tự bạch…

Lúc thiền mê tỉnh thoáng hồn thơ
Ráng gạt qua bên – bóng mập mờ…
Tìm đối chẳng ra... ngồi mộng thỏa
Lượm vần đâu để... nghĩ tình mơ.
“Đã mang lấy nghiệp vào thân”… hãy
“Đừng trách…” khổ tâm với phận ngờ.

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: VỚI HOA ĐĂNG



Bài xướng:
Tự bạch

Tôi tránh đua chen với cuộc đời
Tôi cần yên tĩnh một mình thôi.
Tôi quên phiền muộn tìm nơi ngh
Tôi muốn an bình dạo cảnh chơi.
Tôi chẳng gieo tình chi khổ lụy
Tôi còn tạo phúc để sầu trôi.

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Tự bạch



Kỷ Hợi sắp qua ngoại thất tuần
Sang năm Canh Tý mộng phù vân.
Tình thơ trau chut trong như ngọc
Nghĩa bạn giữ gìn sáng nét xuân.
Sống giữa đời thường không ích kỷ
Ở cùng dân dã phải từ tâm.

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Tự bạch



Tự thuở Nưa ngàn tiễn bước ta
Cầm ô Kỷ Tỵ, áo lâm già.
Tang bồng thế tục nghề nam tử
Đạo nghĩa giang hồ vẻ bướm hoa.
Đất Triệu Voi rền muôn dặm nhớ
Vũng Tàu sóng gội nửa đời qua.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: TỰ BẠCH


Bài xướng:
Tự bạch

Dẫu chẳng trầm tu chốn cảnh thiền
Càng không ở ẩn vọng non tiên.
Thường hay góp chuyện trao bằng hữu
Vẫn gắng làm thơ gửi bạn hiền.
Giúp cháu chăm ngoan gìn lối phận
Thay bà bớt việc giữ đường duyên.

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Tự bạch



Năm mươi sáu tuổi sống thanh bần
Yên trí một đời giữ chức dân.
Mặc xác nhân tâm hoài biến đổi
Kệ thây thế sự mãi xoay vần.
Câu thơ xướng họa yêu điều thiện
Chén rượu giao hòa trọng lẽ chân.