Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: VỌNG TƯỞNG



Bài xướng:
Tự bạch…

Lúc thiền mê tỉnh thoáng hồn thơ
Ráng gạt qua bên – bóng mập mờ…
Tìm đối chẳng ra... ngồi mộng thỏa
Lượm vần đâu để... nghĩ tình mơ.
“Đã mang lấy nghiệp vào thân”… hãy
“Đừng trách…” khổ tâm với phận ngờ.
Ngẫm lại… đời vui đầy thiện tánh
Giãi bày chi lắm... đặng thành… thơ.

Sài Gòn, 17-7-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 3:
Tự lo...

Khi thiền tạm gác những vần thơ
Tỉnh giác thanh yên vượt uẩn mờ.
Đức thiện sinh sôi trào chuyện ước
Tâm hiền nẩy nở sáng điều mơ.
Trường Sinh vi diệu đừng hoang tưởng
Phật pháp nhiệm mầu chẳng huyễn ngờ.
Tiếp sức tăng cường thêm nội lực
Tinh thần sảng khoái để làm thơ...

Tánh Linh, 25-7-2020.
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 2:
Tự sự

Chiều nay thong thả ghép lời thơ
Sương khói trời thu đọng tím mờ.
Đôi chén trà thơm ngơ ngẩn tưởng
Vài trang sách quý dịu dàng mơ.
“Một nhà phúc lộc gồm hai…” ước
“Nửa gánh non sông…” đã mấy ngờ.
Gác bỏ nỗi đời vui tự tại
Ru lòng khúc hát lựa vần thơ...!

Sài Gòn, 24-7-2020.
NGUYỄN KHOAN



Bài họa 1:
Tự nhủ…

Tỉnh thức tham thiền thưởng tứ thơ
Tâm chưa định đấy… luận mù mờ…
Dặn mình… mộng lắm mà chưa đạt
Nhắc bụng… ngồi nhiều vẫn cứ mơ.
Nghiệp chướng thân tàn… cho dẫu biết
Tình duyên phận bạc… có đâu ngờ.
Chữ Danh, bả Lợi vương đầy lối
Buông xả đi rồi… nghĩ đến… thơ.

Vũng Tàu, 21-7-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét