Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

Tự sự vui

Tặng nhà báo, nhà thơ Phạm Xuân Khu.



Bài xướng:
Ngắm hàng chơi

Trường Văn – dạo bước khắp trường đời
Sáu bốn xuân về... quá thảnh thơi.
Hậu Lộc ngày thơ đùa sóng biếc
Vũng Tàu đêm mộng ngắm trăng vơi.
Theo dòng thế sự trang lưu ký
Ghé chốn Đường thi(*) bút tỏ lời.
Một gánh tào khang toàn hải sản
Thuốc không, rượu bỏ... ngắm hàng chơi…!

(*) Tên các thi phẩm của Phạm Xuân Khu đã phát hành.
TX Phú Mỹ, 20-7-2020.
LÊ GIAO VĂN



Bài họa:
Xướng họa chơi

Viết báo mần thơ vọng đã đời
Sáu tư tuổi hạc chửa nhàn thơi.
Sài Gòn nhớ lại đường tâm tĩnh
Bà Rịa vui hòa chuyện gió vơi.
“Qua bến phù vân” tìm gợi tứ
“Theo dòng thế sự” ngẫm buông lời.
“Sòng đời” “Lục bát vô thường” nhỉ
“Ghé chiếu thơ Đường” xướng họa chơi.

Vũng Tàu, 21-7-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét