Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: ĐẾN VŨNG TÀU



Bài xướng:
Đến Vũng Tàu

Kỷ niệm Vũng Tàu khó thể quên
Nhà thơ Đất Tổ ghé sân thiền...
Lên tàu Cát Lở thầm thương bến
Thăm xứ Rạch Dừa mãi nhớ tên.
Có phải môn sinh rằng cứ quyện
Chưa tròn duyên nợ cũng thêm bền.
Một lần gặp gỡ càng yêu mến
Gạn đục khơi trong, Tịnh cũng nên...

Vũng Tàu, 24-7-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 9:
Vũng Tàu khó quên

Biển cả Vũng Tàu thật khó quên
Người thăm tĩnh tại để tâm thiền.
Bến chờ Long Hải đều... đều biết
Dốc đợi Núi Dinh rõ... rõ tên.
Bãi Trước nên thơ tràn thắm thiết
Chốn đây cảnh đẹp mãi tươi bền.
Tao Phùng tri kỷ vương... vương vấn
Lưu giữ muôn đời cũng... cũng nên...

Phúc Yên, 28-7-2020.
NGÔ TUYỂN



Bài họa 8:
Đã làm nên...

Rạch Dừa địa chỉ khó mà quên
Ghi nhớ này đây chốn luyện thiền...
Đức thiện sổ trời lưu tạc chữ
Tánh hiền sóng biển giữ gìn tên.
Xa trường để lại câu đoàn kết
Đến lớp thêm vào ý vững bền.
Phát tánh từ bi... người sáng lập
Tâm lành quyết chí đã làm nên...

Tánh Linh, 26-7-2020.
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 7:
Khó mà quên

Vũng Tàu đã tới khó mà quên
Ghé lại nơi đây gặp chốn thiền.
Mới lạ cần nên vào nhật ký
Quen rồi l phải đến ghi tên.
Tình thơ gắn kết tình thương mến
Nghĩa bạn giao lưu nghĩa quyện bền
Phú Thọ quê hương đầy ngưỡng mộ
Rạch Dừa tịnh thất đã làm nên...

Vũng Tàu, 26-7-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 6:
Tình đồng môn

Vũng Tàu Phú Thọ lẽ nào quên
Một Tổ hoằng khai pháp dưỡng Thiền.
Ý khởi gặp nhau lòng khắc chữ...
Duyên đồng hội ngộ bóng ghi tên...
Sống theo lẽ đạo tình trong sáng
Tập những điều hay nghĩa vững bền.
Hạnh phúc ở đời đâu dễ kiếm
Dặn lòng gìn giữ... để làm nên…

Sài Gòn, 26-7-2020.
Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC



Bài họa 5:
Rèn Tâm

Văn chương chữ nghĩa dễ gì quên
Bởi đã rèn Tâm tỏ pháp thiền.
Năm tháng chân tu nguyền tới bến...
Thời gian đắc đạo mới thành tên…
Kìa ai vững chí ra tay vững
Đây kẻ bền gan luyện sức bền.
Có ngại chi lòng... say ý cả
Thì dù gian khó vẫn làm nên…

Vũng Tàu, 26-7-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 4:
Nào quên

Thơ mời mấy lượt chẳng hề quên
Cũng muốn lần nao đến học thiền.
Chốn thiện vang đồn xa nẻo tiếng
Người hiền ngưỡng mộ quý nhân tên.
Mong lần gặp gỡ tầm duyên kiến
Ước buổi tương giao kết nghĩa bền.
Chủ nhiệm... xin chàng thông cảm nhé!
Mây ngàn lỗi hẹn bởi vì... nên...

TP Bà Rịa, 26-7-2020.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN



Bài họa 3:
Sẽ làm nên...

Cô nường Phú Thọ thể nào quên
Cầm bút tịnh Tâm... hỡi bạn thiền.
Lời vẳng thâm tình anh họa tứ
Vận ngời khí phách bạn mừng tên.
Mai về Đất Tổ n vương vấn
Buổi ghé Rạch Dừa nguyện giữ bền.
Mãi nhớ khơi nguồn câu với chữ
Quê Bầm son sắt... sẽ làm nên...

Vũng Tàu, 26-7-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 2:
Duyên phúc

Đã về đất Vũng khó mà quên
Nghĩa nặng tình sâu chốn độ thiền.
Pháp Hải bạn bè say buổi học
Rạch Dừa huynh hữu nhớ từng tên.
Xa rồi giảng huấn thầm ghi tạc
Còn đấy môn sinh mãi giữ bền.
Giũ bỏ muộn phiền luôn tĩnh tại
Âu tròn duyên phúc quả là nên...

Sài Gòn, 25-7-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 1:
Thăm bạn

Vài ngày đến biển lẽ nào quên
Thăm bạn đồng hương mở lớp thiền.
Phú Thọ quê nhà Bầm nhớ tiếng
Vũng Tàu đất khách bậu quen tên.
Nhà thơ xứ cọ luôn thương mến
Tịnh thất Rạch Dừa dễ kết bền.
Gặp gỡ một lần ghi nhớ mãi
Lời vàng tu luyện ắt làm nên.

TP Bà Rịa, 25-7-2020.
Tú Râu PHẠM XUÂN KHU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét