Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đến Vũng Tàu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đến Vũng Tàu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: ĐẾN VŨNG TÀU



Bài xướng:
Đến Vũng Tàu

Kỷ niệm Vũng Tàu khó thể quên
Nhà thơ Đất Tổ ghé sân thiền...
Lên tàu Cát Lở thầm thương bến
Thăm xứ Rạch Dừa mãi nhớ tên.
Có phải môn sinh rằng cứ quyện
Chưa tròn duyên nợ cũng thêm bền.

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Đến Vũng Tàu



Mở hội Đường thi ở Vũng Tàu
Năm này bạn nhé đã chờ lâu!
Vườn thơ rực rỡ ngàn hoa thắm
Phố biển lung linh vạn sắc màu.
Phắp nẻo anh tài tuôn ý ngọc
Muôn phường lữ khách nhả lời châu.

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Đến Vũng Tàu

Chào mừng Ngày Hội Thơ Đường luật lần thứ XIV,
tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2019.



Đi khắp trong ngoài... ghé đến đây
Chắc rằng bè bạn sẽ thêm say.
Biển trời chen núi, vườn xanh ngát
Sóng nước vờn mây, ráng đỏ đầy.
Tấp nập thuyền ghe vui hội mở
Tưng bừng phố xá rộng vòng tay.

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

Đến Vũng Tàu

Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác về quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu đổi mới.



Vũng Tàu thắng cảnh thắm duyên cơ
Du lịch, tham quan đã phất cờ.
Kẻ đến xao lòng lưu thắng cảnh
Người về thỏa dạ viết trang thơ.
Anh say phố biển càng say đắm
Bác mộng cảng dầu thỏa mộng mơ.

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Đến Vũng Tàu

Hưởng ứng cuộc vận động 
viết về quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu đổi mới.



Anh về phố biển với em không?
Vãng cảnh Hòn Bà lúc rạng đông.
Nghỉ dưỡng Hồ Mây, thăm Tượng Chúa,
Bơi thuyền Vọng Nguyệt, ngắm Nghinh Phong.
Ngồi thiền Cổ Tự tình thanh thoát
Kết bạn Suối Tiên nghĩa mặn nồng.